Chạm để tắt
Chạm để tắt

YÊU THẦM THÀNH THẬT - C8

Cập nhật lúc: 2024-07-27 10:05:59
Lượt xem: 3,384

11.

 

Trầm Cận Bạch đăng bài giải thích lên weibo vào bốn giờ sáng.

 

Hắn để tận 9 bức ảnh liên tiếp.

 

Là một số bức ảnh chụp chung từ nhỏ đến lớn của chúng tôi.

 

Có ảnh chụp chúng tôi ở bờ biển, có ảnh chụp cầu trượt trước đây chúng tôi chơi ở công viên, có ảnh chụp chung hồi chúng tôi ở sân thể dục trường học, cũng có ảnh chúng tôi cùng tham gia cuộc thi đọc văn diễn cảm, đứng trên bục giảng, còn có cả ảnh tuyết rơi trên đường phố Luân Đôn.

 

"AI bịa đặt thì cũng có chừng mực thôi, đây còn không phải là thanh mai trúc mã sao, các người có muốn cùng luật sư của tôi trò chuyện xem thế nào mới là thanh mai trúc mã không?"

 

Ngay khi những bức ảnh này được tung ra, tin đồn tự sụp đổ.

 

Toàn mạng sôi trào.

 

“Anti đi ra xin lỗi cho tôi, các người không có thanh mai trúc mã còn không cho phép người khác có sao?"

 

“A a a a rạng sáng bốn giờ! Đây là câu trả lời nhanh nhất mà tôi từng thấy! Vì một chút cũng không muốn vợ yêu phải chịu ủy khuất sao huhu.”

 

"Con mẹ nó, mấy cái acc marketing thật ghê tởm, chuyên môn dắt mũi người khác, CP Bạch Chi trêu chọc đến mấy người chỗ nào chứ, thật là tức chết!"

 

"Đám anti mở to đôi mắt chó mạ titan hợp kim của các người ra mà nhìn, đây không phải thanh mai trúc mã thì là cái gì!”

 

Trầm Cận Bạch còn ở khu bình luận trả lời thắc mắc của rất nhiều người.

 

Khu bình luận: "Mấy bài bịa đặt kia của tài khoản marketing anh tính xử lí như thế nào?"

 

Trầm Cận Bạch: "Không định làm gì cả, chuẩn bị khởi tố thôi.”

 

Khu bình luận: "Ống nước nhà anh thật sự hỏng rồi sao? Em cũng không muốn vạch trần anh đâu.”

 

Trầm Cận Bạch: "Thật sự là hỏng rồi [đầu chó]”

 

Khu bình luận: "Vì sao mấy năm nay anh chính thức ra mắt cũng không có ai chụp được ảnh hai người ở cùng một chỗ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-tham-thanh-that/c8.html.]

 

Trầm Cận Bạch: "Cô ấy học đại học ở nước Anh, cậu cho là tôi không muốn ở cạnh cô ấy sao?"

 

“Ha ha ha ha ha từ trong những lời này sao tôi cảm nhận được sự oán niệm nhỉ, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

 

“Trầm Cận Bạch đi *Luân Đôn tìm Chi Chi của anh ấy, lúc trước không phải còn có fan nói tình cờ gặp anh ấy ở Anh vài lần sao, cuối cùng cũng tìm được đáp án rồi, thì ra là đi tìm Chi Chi của anh ấy.”

 

*Luân Đôn là thủ đô của Anh.

 

Cư dân mạng tinh mắt nhìn vào khu bình luận của tôi, tìm được acc Weibo thường xuyên tương tác với tôi.

 

"Anh ấy thật sự làm tôi khóc muốn ch, mỗi video của Chi Chi đều có bình luận của anh ấy, bình luận hỏi nhiều nhất là khi nào thì về nước.”

 

Những bình luận mắng tôi trước đó đều bị đẩy xuống.

 

"Nhóm anti đừng nhảy nhót nữa có được không, nếu các người hại chị dâu của tụi tui không dám đăng video nữa thì về sau Trầm Cận Bạch xem cái gì?"

 

Còn có không ít bạn học cùng khóa với chúng tôi lúc ấy đứng ra.

 

“Trời ạ, anti đúng là bịa đặt, nói người ta nổi tiếng trên mạng chứ không phải bạn từ thuở nhỏ, tôi thật sự phục rồi, lúc Trầm Cận Bạch với Hạ Chi học trung học chúng tôi đã đu CP rồi.”

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.

 

Hướng gió của khu bình luận dưới bài weibo khóc lóc của Tống Triều Diên cũng đột nhiên thay đổi lớn.

 

"Chị tỉnh lại đi, giờ chị đi cạnh tranh ảnh hậu giải Kim Mã được rồi đấy, đừng diễn nhiều như vậy nữa được không hả?"

 

“Chơi trò luyện fan trung thành cũng giỏi đấy.”

 

Cô ta lại vội vàng đăng thêm một bài weibo nữa.

 

“Tôi cũng cảm thấy CP Bạch Chi rất thích hợp, cố ý đăng bài như vậy, cái này cũng rất khó hiểu sao?"

 

Cư dân mạng bình luận cực kì sắc bén.

 

Lần trước tôi lựa chọn im lặng cũng chỉ có duy nhất lần đó thôi.

 

 

Loading...