YÊU CẦU KẾT BẠN TỪ BẠN THÂN - Chương 05

Cập nhật lúc: 2024-07-09 00:54:17
Lượt xem: 8,682

4.

 

 

Tằng Thi Đồng rất kỳ quái.

 

 

Sau khi tôi tiến vào công ty người nổi tiếng trên mạng này không bao lâu, cô ta cũng vào theo.

 

 

Tôi từng nghe nói, bạn cùng phòng hồi đại học nói với cô ta rằng tôi đi làm ở công ty này.

 

 

Sau khi tiến vào công ty, trưởng phòng quản lý đã sắp xếp cho tôi và cô ta cộng tác.

 

 

Dùng mánh khóe bạn thuê cùng nhà để tạo một tài khoản thuộc về chúng tôi, ghi chép mọi chuyện trong cuộc sống của chúng tôi.

 

 

Chuyện khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là, sau khi Tằng Thi Đồng tiến vài không bao lâu, công ty còn nâng đỡ cô ta hơn cả một người nổi tiếng có tài khoản hơn 2 triệu fans.

 

 

Mà thiết lập nhân vật công ty sắp xếp cho cô ta hiển nhiên nổi tiếng hơn thiết lập nhân vật cho tôi.

 

 

Cô ta là người con gái xinh đẹp độc lập, gánh vác phần lớn chi tiêu trong cuộc sống của chúng tôi, mà tôi thì là người bạn thân có đầu óc chỉ toàn yêu đương của cô ta, ăn của cô ta, dùng đồ của cô ta, mặc của cô ta, ở nhà cô ta.

 

 

Mỗi khi có thông báo quảng cáo và quay chụp, cái nào cũng nghĩ đến cô ta trước tiên.

 

 

Tôi thì cũng không thèm để ý tiền lương nhiều hay ít, bởi vì tiền cho thuê nhà tôi thu mỗi tháng đã nhiều gấp mấy lần tiền lương.

 

 

Nhưng cô ta nhiều lần hớt tay trên của người khác, không chỉ hớt tay trên các quảng cáo và người nâng đỡ, mà còn cướp tay trên đối tượng mập mờ của người nổi tiếng có 2 triệu fans —— Tiểu Thất.

 

 

Cô ta gây thù hằn với rất nhiều người trong công ty, tất cả đều là con gái, bởi vì tất cả chàng trai nổi tiếng trên mạng trong công ty đều đối xử với cô ta như anh em.

 

 

Đối tượng mập mờ của Tiểu Thất cũng bởi vì Tiểu Thất nói mấy câu khó nghe về Tằng Thi Đồng mà cho rằng Tiểu Thất tính toán chi li, cắt đứt quan hệ.

 

 

Tôi thì thảm hại hơn.

 

 

Fans trong tài khoản chung với Tằng Thi Đồng hầu như đều anti tôi.

 

 

Bọn họ nói tôi "Chơi chiêu trò", "Cướp ống kính", "Cô gái chỉnh dung" , "Lòng dạ hẹp hòi", "Chuyên ra vẻ".

 

 

Lúc livestream càng không muốn thấy tôi.

 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/yeu-cau-ket-ban-tu-ban-than/chuong-05.html.]

Tôi đều biết, cũng phát hiện những chuyện này đều có dấu tay của Tằng Thi Đồng.

 

 

Nhưng tôi vừa tự tại, ngày nào cũng đục nước béo cò, còn được cầm một phần tiền lương, chuyện này không đã sao?

 

 

Dù sao bọn họ cũng không thể bò qua dây mạng tới đánh tôi.

 

 

Dù sao thì tôi cũng không thèm thứ Tằng Thi Đồng để ý.

 

 

Nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi.

 

 

Tằng Thi Đồng chạy tới muốn cướp đồ của tôi, cũng phải cạnh tranh với tôi nữa.

 

 

Nhưng tôi tự thấy mình chưa từng đắc tội với Tằng Thi Đồng.

 

 

Không biết tại sao cô ta lại nhiều lần nhắm vào tôi.

 

 

Bạn trai là một lần, cùng vào một công ty với tôi cũng là một lần, cố ý dẫn dắt mọi người anti tôi cũng là một lần.

 

 

Hiển nhiên, là cô ta nhiều lần chủ động trêu chọc tôi.

 

 

Cho dù tôi tránh né hay không thì cô ta cũng sẽ không bỏ qua cho tôi.

 

 

Nếu là như vậy, vậy tại sao tôi còn phải chịu đựng cô ta, để mặc cô ta chứ?

 

 

Không bằng dứt khoát một chút, để cô ta không còn cơ hội quấn lấy tôi nữa.

 

 

Khi tôi mở khung chat với Tằng Thi Đồng ra một lần nữa.

 

 

“Cô kết bạn với tôi để nói những chuyện tôi đã biết này thôi à?”

 

 

Tằng Thi Đồng khoác lên người tấm da hồ ly.

 

 

Muốn cô ta không tiếp tục dây dưa với tôi nữa thì phải ra tay từ gốc rễ, cắt đứt quan hệ nhân mạch của cô ta.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Tằng Thi Đồng một chút.

 

Cô ta đang cúi đầu gõ chữ, hình như do dự hồi lâu, suy nghĩ đủ kiểu.

 

Cuối cùng tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của cô ta.

Bình luận

3 bình luận

  • Mình cũng từng có đứa bạn thân cực phẩm giống vầy. Do nhỏ đó rất trà nên lúc đầu còn tưởng nó là người tốt nữa cơ 🤣

    Phuongvu 2 tuần trước · Trả lời

Loading...