Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 204: Ta, nói được làm được!

Cập nhật lúc: 2024-10-06 17:07:54
Lượt xem: 21

Chương 204: Ta, nói được làm được!

Bách Lý Hồng Trang nhướng mày: "Hiện tại Đới Chỉ Mạn đã chết, ngươi nói ta không nên g.i.ế.c nàng ta, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, nếu vừa rồi người bị thua là ta, ngươi sẽ để Đới Chỉ Mạn hạ thủ lưu tình sao?"

Vẻ mặt Đới Thiên Hùng thay đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới điều này.

Bách Lý Hồng Trang c.h.ế.t hay không c.h.ế.t thì liên quan gì đến ông ta, tóm lại Bách Lý Hồng Trang g.i.ế.c Đới Chỉ Mạn là không thể tha thứ!

Nhìn sắc mặt Đới Thiên Hùng thay đổi, mọi người dưới đài đã sớm hiểu rõ việc này.

Trước khi trận chiến bắt đầu, Đới Chỉ Mạn đã tuyên bố muốn g.i.ế.c c.h.ế.t Bách Lý Hồng Trang.

Nếu như vừa rồi người thất bại là Bách Lý Hồng Trang thì trận chiến này đã sớm kết thúc, Đái Thiên Hùng căn bản sẽ không để Đới Chỉ Mạn hạ thủ lưu tình.

Hiện tại nói nếu là Bách Lý Hồng Trang thì không được, không khỏi quá buồn cười rồi đi!

"Đới tướng quân không có gì để nói, vậy thì đừng nói nữa!" Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang lóe ra sát ý nồng đậm, nhướng mày ngạo nghễ nói: "Nếu đắc tội ta Bách Lý Hồng Trang, thì nên chuẩn bị thật tốt phải trả giá đắt đi!"

Giọng nói lạnh lùng ngạo nghễ lộ ra khí thế không thể địch nổi, cho dù đang đối mặt với Đới Thiên Hùng, Bách Lý Hồng Trang cũng không sợ chút nào!

“Bách Lý Hồng Trang, ngươi không sợ ta trả thù sao!”

Sắc mặt Đới Thiên Hùng u ám không thể tả, ông ta nhất định phải g.i.ế.c Bách Lý Hồng Trang, báo thù cho Chỉ Mạn!

"Ta Bách Lý Hồng Trang từ trước đến nay không phải là người sợ phiền phức!" Bách Lý Hồng Trang không sợ hãi chút nào: "Chỉ có điều, Đái Thiên Hùng, nếu ngươi dám lại làm phiền ta, thì nên chuẩn bị tâm lý bị diệt môn đi!"

Bách Lý Hồng Trang nhìn chằm chằm vào mắt Đới Thiên Hùng: "Ta, nói được làm được!

“Hít...”

Mọi người đều hít một hơi khí lạnh, Bách Lý Hồng Trang hẹn chiến với Đới Chỉ Mạn trên Sinh Tử Đài thì thôi đi, giờ ngay cả Bách Lý tướng quân cũng dám uy hiếp!

Nhìn đôi mắt lạnh lùng như hố đen kia, trong nháy mắt Đới Thiên Hùng thế mà lại bị Bách Lý Hồng Trang dọa sợ!

Khí phách mạnh mẽ như vậy, cũng không phải chỉ là nhất thời sảng khoái nói khỏi miệng, mà là, nàng có thực lực!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-204-ta-noi-duoc-lam-duoc.html.]

Sao có thể thế được?

Đới Thiên Hùng không thể tin được, một nha đầu mười lăm tuổi mà thôi, sao lại có khí thế như vậy được?

Không hề để ý tới đám người Đới Thiên Hùng, Bách Lý Hồng Trang chậm rãi bước xuống đài cao, mỗi một bước đều giống như đang đi ở trên đầu tim mọi người, mọi người cũng không dám thở mạnh, tầm mắt theo nàng đang dần dần đi xa.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Nhìn dáng người màu trắng ngạo nghễ kia, mọi người đều vô cùng chấn động mãi không thể bình tĩnh lại được.

Thần Vương phi, thế mà lại có khí phách như thế!

Một câu nói ra, ngay cả Đới Thiên Hùng cũng bị chấn động.

Sắc mặt Đới Thiên Hùng âm u đến mức có thể nhỏ ra nước, ông ta muốn giải quyết Bách Lý Hồng Trang, nhưng hẹn ước Sinh Tử Đài của Bách Lý Hồng Trang và Chỉ Mạn vẫn còn đó.

Nếu như ông ta ra tay bây giờ thì tất cả mọi người sẽ cho rằng ông ta nói không giữ lời, nếu truyền ra ngoài thì danh dự Đại tướng quân cũng sẽ mất sạch.

Chuyện trả thù này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn sau khi trở về thôi!

"Tên Bách Lý Hồng Trang này, khi nào đã trở nên lợi hại như vậy rồi?" Hiên Viên Cảnh líu lưỡi, đây chẳng phải là còn lợi hại hơn Hiên Viên Hoàn sao.

Hiên Viên Hoàn buồn bã lắc đầu: "Không biết nữa.”

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Hiên Viên Hoàn, Hiên Viên Cảnh ngậm miệng lại, là huynh đệ với nhau, hắn hiểu Hiên Viên Hoàn chỉ sợ là thật sự thích Bách Lý Hồng Trang rồi.

Chỉ có điều, hiện tại hai người không còn khả năng nữa.

“Phế vật!" Bách Lý Hạo Hiên tức giận nói, không ngờ Đới Chỉ Mạn thế mà lại đánh không lại Bách Lý Hồng Trang!

Chuyện này lại một lần nữa tạo nên cơn bão dữ dội trong hoàng thành, trận chiến vượt cấp của Bách Lý Hồng Trang được mọi người đồn thổi ngày càng rộng raiz.

Bọn họ không thể xem trận đấu săn b.ắ.n của Hoàng thất, nhưng hôm nay trận so tài này thế mà lại lại diễn ra trước mặt bọn họ!

 

Loading...