Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 188: Thách đấu, đài sinh tử!

Cập nhật lúc: 2024-09-18 22:40:47
Lượt xem: 9

Chương 188: Thách đấu, đài sinh tử!

 

Khi mọi người nghe thấy Đới Chỉ Mạn lại dở trò cũ, bọn họ đồng loạt từ bỏ ý định giành lấy chiếc áo giáp da này.

 

Có cái gậy thọc cứt này khuấy động, trừ phi bọn họ coi tiền như cỏ rác, nếu không sẽ hoàn toàn không thể nào có được chiếc áo da này.

 

Chuyện Triệu Vận Thiến không muốn xảy ra nhất đã xảy ra, Đới Chỉ Mạn lại tiếp tục sử dụng thủ đoạn tương tự!

 

"Sáu vạn năm ngàn đồng vàng!”

 

Triệu Vận Thiến nói.

 

"Sáu vạn sáu ngàn đồng vàng.”

 

Đới Chỉ Mạn tươi cười đắc ý, cảm giác ức h.i.ế.p người khác thật sự vô cùng sung sướng!

 

Thấy Đới Chỉ Mạn không chịu nhượng bộ, Triệu Vận Thiến tức tới mức đỏ cả mặt, nàng ta đột nhiên hét to:

 

"Đới Chỉ Mạn, ngươi đừng có quá đáng!”

 

Đới Chỉ Mạn cũng không ngờ Triệu Vận Thiến sẽ đột nhiên hô tên mình, nhưng nàng ta cũng không thèm để ý, nụ cười lại càng trở nên đắc ý.

 

"Ta giành đồ thì có gì sai? Ngươi có quyền gì mà không cho ta giành?”

 

"Ngươi cố tình phá đám, điều này ai cũng biết!”

 

"Thế thì đã sao? Ngươi có thể làm gì được ta?”

 

Đới Chỉ Mạn vẫn tươi cười như vậy, chỉ là một tên Triệu Vận Thiến thôi mà, nàng ta muốn ức h.i.ế.p thế nào cũng được!

 

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vọng ra từ trong tư phòng:

 

"Nhân chí tiện tắc vô địch(*), ngươi vận dụng nguyên tắc này cũng thành thạo quá rồi đấy!”

 

(*) Nhân chí tiện tắc vô địch là một câu tục ngữ thường được sử dụng để mỉa mai những kẻ hèn hạ, bỉ bẩn nhưng lại có sức sống mãnh liệt, khó bị tiêu diệt. Ngoài ra, câu tục ngữ này cũng có thể được hiểu theo nghĩa bóng, ám chỉ những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn, đạo đức để đạt được mục đích.

 

Lời vừa dứt, vẻ mặt Đới Chỉ Mạn lập tức thay đổi, khuôn mặt tươi cười cũng không duy trì nổi nữa.

 

Mọi người đều sửng sốt, nhân chí tiện tắc vô địch, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe tới câu nói này, nhưng cũng cảm thấy vô cùng có lý!

 

Hành động hiện giờ của Đới Chỉ Mạn rất phù hợp với câu nói này.

 

"Ngươi dám nói ta tiện sao?”

 

Đới Chỉ Mạn đứng dậy, tức giận nhìn về phía tư phòng.

 

Bách Lý Hồng Trang nhếch khóe miệng:

 

"Có một số người trời sinh không biết xấu hổ, chẳng lẽ ta còn phải để mặt mũi cho nàng ta sao?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-188-thach-dau-dai-sinh-tu.html.]

"Bách Lý Hồng Trang, ngươi muốn c.h.ế.t sao?”

 

Đới Chỉ Mạn tức giận không nguôi, lời Bách Lý Hồng Trang vừa nói thật sự là một cú vả trần trụi!

 

Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang ngừng lại, lạnh lùng như đao:

 

"Xem ra ta vừa rồi ta giáo huấn ngươi vẫn chưa đủ nhỉ!”

 

"Ngươi còn nói thêm câu nữa, ta sẽ khiến người hối hận vì đã được sinh ra trên đời này!”

 

Lời này vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo vô cùng khí phách, một khí thế bùng nổ khiếp người tràn ra, đây đã không còn là uy h.i.ế.p mà là thông điệp cuối cùng rồi!

 

Vẻ mặt mọi người đột nhiên thay đổi, bọn họ chưa từng thấy vẻ mặt của Bách Lý Hồng Trang như vậy bao giờ!

 

Từ trong câu nói này, mọi người đều cảm nhận được một luồng áp bức khủng khiếp, giống như người ở phía trên gửi tối hậu thư cho người dưới trướng mình.

 

Theo lý mà nói, bọn họ sẽ cảm thấy lời thật buồn cười, tuy năng lực của Bách Lý Hồng Trang khá mạnh, nhưng dù sao Đới Chỉ Mạn cũng đã học tập ở học viện Thương Lan được một năm rồi.

 

Với thực lực hiện tại của hai người, e là Đới Chỉ Mạn còn mạnh hơn nàng một bậc, nàng sao có thể lấy mạng Đới Chỉ Mạn được?

 

Nhưng trong hoàn cảnh thế này, cảm nhận được giọng điệu lạnh lùng của Bách Lý Hồng Trang, mọi người đều không nghĩ rằng nàng không biết tự lượng sức mình.

 

Đới Chỉ Mạn sửng sốt, trong một thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã bị khí thế của Bách Lý Hồng Trang áp đảo.

 

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

"Bách Lý Hồng Trang, ngươi nghĩ ngươi là ai?”

 

Đới Chỉ Mạn lạnh lùng cười:

 

"Chẳng qua chỉ có một chút tiềm năng mà đã coi trời bằng vung như vậy, ta muốn xử lý ngươi thì cũng có rất nhiều cách đấy!”

 

Bách Lý Hồng Trang chậm rãi nở nụ cười:

 

"Đới Chỉ Mạn, trưa mai, trên đài sinh tử, ngươi có dám đấu với ta một trận không?”

 

Đại lục Thánh Huyền, giữa những người tu luyện thường xảy ra rất nhiều xung đột.

 

Khi một số xung đột lớn tới mức không thể hóa giải được, một số người tu luyện sẽ chọn tới đài sinh tử.

 

Một khi lên đài sinh tử, sinh tử sẽ do số mệnh quyết định.

 

Dù là ai chết, đối phương đều không bị truy cứu!

 

Tuy mọi người đều biết về đài sinh tử, nhưng chuyện này chưa bao giờ xảy ra với thế hệ trẻ trong Hoàng thành.

 

Loading...