Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 184: Hàn Băng Kiếm!

Cập nhật lúc: 2024-09-14 11:52:46
Lượt xem: 17

Chương 184: Hàn Băng Kiếm! 

Hiện tại nàng ta đã hiểu, bởi vì trong hoàng thành nhiều người như vậy, chỉ có Thần Vương gia là có mắt nhìn người sắc sảo.

Bách Lý Hồng Trang cười nhạt không nói, nàng thật sự không biết Triệu Vận Thiến thế mà cũng khá chú ý tới Đế Bắc Thần đó.

Nói đến Đế Bắc Thần, ánh mắt Bách Lý Hồng Trang thấy đổi vài phần, không biết bây giờ hắn thế nào rồi.

Xem xong cuốn sách tranh về đấu giá trong tay, Bách Lý Hồng Trang phát hiện số bảo bối tham gia buổi đấu giá lần này cũng không ít.

Vũ khí, dược liệu, công pháp, kỹ xảo võ thuật v.v, mọi thứ tu luyện giả cần đều có ở đây, xem ra hội đấu giá Thiên Tường lần này cũng dành không ít thời gian cho buổi đấu giá lần này.

Mục đích nàng đến đây lần này chính là một vũ khí thuận tay, chỉ là nàng tìm trên sách tranh cả nửa ngày cũng không tìm thấy thứ vừa ý.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Vũ khí bình thường nàng đương nhiên không thèm nhìn, nếu không có thứ đồ vừa ý thì chỉ có thể chờ sau này rồi tìm sau.

Đúng lúc Bách Lý Hồng Trang đang chuẩn bị buông bỏ ý định, tầm mắt của nàng đột nhiên ngưng lại ở trang cuối sách tranh, một thanh kiếm sắc bén toàn thân màu lam.

Hàn Băng Kiếm!

Thổi là đứt tóc, sắc bén vô cùng, thân kiếm tràn ngập hàn khí, lúc chiến đấu có thể gia tăng thương tổn hàn khí, thật sự là một bảo bối không tồi.

Khóe môi Bách Lý Hồng Trang nở một nụ cười nhạt, xem ra cuối cùng nàng cũng tìm được một bảo bối không tồi.

Lúc Bách Lý Hồng Trang đang tìm kiếm bảo bối vừa ý, Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến cũng đang tìm kiếm, nếu đã tới nơi này, đương nhiên hy vọng chuyến đi này đáng giá.

Một lát sau, một ông lão mặc áo đen xuất hiện trên bục hội đấu giá.

Ông lão chừng năm mươi tuổi, hai mắt tinh anh, ông nhìn khách mời dưới bục, trên mặt lộ ra nụ cười.

"Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian tham gia hội đấu giá của phòng đấu giá Thiên Tường, ta là đấu giá sư - Tô Tấn!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-184-han-bang-kiem.html.]

Tầm mắt của mọi người nhao nhao rơi trên người Tô Tấn, người này là đấu giá sư đứng đầu của phòng đấu giá Thiên Tường, vật phẩm được đấu giá qua tay ông dường như không có khả năng đấu giá không thành công.

"Không nhiều lời nữa, chắc hẳn tất cả mọi người đều không thích lời nói cũ rích, sau đây xin phép bắt đầu từ vật đấu giá thứ nhất!"

Nghe thấy lời nói này của ông lão, dưới bục vang lên một tràng vỗ tay, lời dạo đầu sảng khoái lưu loát như vậy của ông lão quả thật rất dễ khiến mọi người yêu thích.

Tay trái của ông lão khẽ nâng lên, chỉ thấy một nữ tử mặc váy đỏ tay cầm khay đặt vật phẩm đấu giá từ từ đi tới.

Nữ tử dáng người rất đẹp, thân hình đầy đặn, lúc đi lại càng lộ rõ sức quyến rũ, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Đến tận khi nữ tử đi xuống bục, không ít nam tử còn chưa đã mà nhìn về hướng nữ tử rời đi.

"Sau đây xin được phép giới thiệu vật đấu giá thứ nhất - Tàn Huyết Nhận!"

Tiếng nói vừa dứt, ông lão vén lụa đỏ lên, Tàn Huyết Nhận lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

"Tàn Huyết Nhận, một vũ khí sắc nhọn đã nhuốm máu, vô cùng sắc bén, dùng để đánh lén hoặc phòng thân đều là lựa chọn rất tốt."

"Không chỉ vậy, trọng lượng nhẹ, dễ mang theo, không dễ bị phát hiện, là một lựa chọn không tồi."

Ông lão giơ Tàn Huyết Nhận lên, để các khách mời phía dưới nhìn Tàn Huyết Nhận rõ ràng hơn.

Chỉ thấy trên thân đao trắng bạc của Tàn Huyết Nhận lộ ra vài tia máu, quả nhiên kết hợp với cái tên của nó khiến thanh đao trở nên mạnh hơn vài phần.

Ngồi ở phòng khách quý, ba người Bách Lý Hồng Trang có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình dáng của Tàn Huyết Nhận.

Phòng khách quý của phòng đấu giá Thiên Tường dường như đã dùng cách thần kỳ nào đó kéo góc nhìn và đài đấu giá gần hơn vài phần, vì vậy mặc dù khoảng cách khá xa nhưng bọn họ lại thấy được vô cùng rõ ràng.

Bách Lý Hồng Trang nhìn Tàn Huyết Nhận, đây quả thật là một vũ khí không tồi.

Chỉ riêng vật phẩm đấu giá đầu tiên đã có chất lượng như vậy,

 

Loading...