Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Y Phi Kinh Thế - Quỷ Y Hoàn Khố Phi - Chương 177: Ngươi ghen tị à?

Cập nhật lúc: 2024-09-11 19:47:08
Lượt xem: 34

Chương 177: Ngươi ghen tị à?

Đới Chỉ Mạn mới về đã nghe phố lớn hẻm nhỏ đồn đại chuyện của Bách Lý Hồng Trang, nàng ta không ngờ đạo sư sẽ tặng thư mời cho nàng!

Thư mời chính là vinh dự cực cao của học viện Thương Lan!

Tất cả những học viên từng nhận được thư mời, không có ai không phải là nhân vật quan trọng của học viện!

Nhưng mà, nàng ta không ngờ Bách Lý Hồng Trang lại từ chối lời mời của đạo sư.

Như vậy là sao chứ?

Phế vật như Bách Lý Hồng Trang mà được đạo sư coi trọng đã nên cảm ơn trời đất rồi, lại còn dám từ chối, ả là cái gì chứ?

Đới Chỉ Mạn vốn định dạy dỗ Bách Lý Hồng Trang một phen, nhưng nghe nàng đáp lời mình bằng giọng điệu thờ ơ, nàng ta lại không biết tiếp lời thế nào.

“Ta nghe nói, ngươi từ chối thư mời của đạo sư à?” Đới Chỉ Mạn khinh thường nhìn Bách Lý Hồng Trang: “Đừng tưởng ngươi có chút thực lực là ngon, trên đời này có nhiều người có thực lực hơn ngươi.”

Nghe Đới Chỉ Mạn nói vậy, Bách Lý Hồng Trang hiểu ngay, người này thấy mất thăng bằng trong lòng nên mới tới gây chuyện.

“Ngươi ghen tị à?”

Bách Lý Hồng Trang lạnh nhạt lên tiếng, mấy chữ đơn giản nhưng lại chọc trúng nỗi đau trong lòng Đới Chỉ Mạn, khiến gương mặt tươi cười nhanh chóng trở nên tức giận.

“Ta ghen tị với ngươi á?” Đới Chỉ Mạn cật lực áp chế lửa giận trong lòng: “Mơ đi! Ngươi như vậy, có chỗ nào đáng để ta ghen tị đâu.”

“Nếu không ghen tị thì ngươi nói nhảm nhiều thế nào gì?” Bách Lý Hồng Trang không mặn không nhạt nói.

Thiệu Tử Phàm và Triệu Vận Thiến nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng khâm phục sự mạnh mẽ của Bách Lý Hồng Trang.

Rất rõ ràng, Đới Chỉ Mạn đến gây chuyện, nếu là người khác, bị nàng ta nói như vậy, e là đã sớm nổi trận lôi đình rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/y-phi-kinh-the-quy-y-hoan-kho-phi/chuong-177-nguoi-ghen-ti-a.html.]

Nhưng Bách Lý Hồng Trang lại có bản lĩnh, không những bản thân không tức giận, trái lại còn khiến Đới Chỉ Mạn tức không để đâu cho hết.

Trong lúc mơ hồ, bọn họ bắt đầu thông cảm cho Đới Chỉ Mạn. Phải biết rằng, xét về miệng lưỡi, Bách Lý Ngọc Nhan trước kia cũng không thắng được Bách Lý Hồng Trang.

Đới Chỉ Mạn thở dài một hơi, nàng ta không hiểu được lối suy nghĩ của Bách Lý Hồng Trang.

Sự phát triển của sự việc và những gì nàng ta tưởng tượng trước kia hoàn toàn khác nhau sao?

“Ngươi dám nói ta nói nhảm à?” Trong mắt Đới Chỉ Mạn ánh lên vẻ độc ác.

“Ta không hiểu ngươi lấy đâu ra cảm giác ưu việt, tại sao ta không dám nói ngươi chứ? Ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Con mắt âm u sâu thẳm thoáng hiện lên chút ánh lạnh lẽo, Bách Lý Hồng Trang khẽ nhếch cằm lên, khóe miệng cong thành một nụ cười châm chọc.

Trước nay nàng luôn không thích trêu chọc người khác, nhưng có mấy người lại rảnh rỗi thích đi gây sự.

Tửu Các cảm ơn các bạn đã đọc! Vui lòng ủng hộ Tửu Các bằng cách đọc truyện tại MonkeyD.

Nàng không nói gì nên cho rằng nàng dễ ức h.i.ế.p hay sao?

Mèo chó nào cũng muốn trèo lên đầu nàng, cũng không xem lại mình có tư cách đó hay không!

Hai người Thiệu Tử Phàm cảm nhận được rõ ràng rằng khí thế của Bách Lý Hồng Trang đã thay đổi, nàng luôn gần gũi bình dị bây giờ lại trở nên âm lãnh và đầy sát khí.

“Ha ha, ngươi cho rằng ngươi được học viện Thương Lan coi trọng là ngon sao? Cái tên phế vật nhà ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta!”

Nhìn thấy sự thay đổi của Bách Lý Hồng Trang, Đới Chỉ Mạn vô cùng tức giận. Nàng ta đường đường là học viên của học viện Thương Lan, có mấy người đồng bối dám nói chuyện với nàng ta thế đâu.

Bách Lý Hồng Trang híp mắt lại: “Ngươi mở miệng ra là phế vật, trái lại ta muốn hỏi một câu, ta nhận được thư mời của học viện Thương Lan mà còn là phế vật, thế cái loại không có thư mời như ngươi thì tính là gì?”

“Ngươi tự tìm chết!”

Sắc mặt Đới Chỉ Mạn đen xuống, nàng ta rút một cây trường tiên bên hông ra!

 

Loading...