Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời - Chương 159

Cập nhật lúc: 2024-09-11 21:06:04
Lượt xem: 99

Nghe Trương Hiểu Dung nói như vậy khiến cho Mộc Trung Quốc trong lòng có chút xấu hổ.

Là một thằng đàn ông mà không thể cho vợ con có được một cuộc sống tốt đẹp là một việc rất thất bại.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lòng Mộc Trung Quốc có suy nghĩ cần phải nỗ lực kiếm tiền.

Giống như lời vợ nói, cho dù thế nào thì bây giờ cũng không cần giao hết tiền kiếm được cho mẹ, trong vòng một năm hẳn là cũng đủ để mua một chiếc xe đạp rồi nhỉ?

Ngay cả Mộc Dương còn biết cố gắng.

Mộc Trung Quốc thầm nghĩ, chẳng lẽ mình còn không bằng con gái hay sao?

Mà khi nãy Mộc Dương nói như vậy đúng là khá tinh tế. Đây là phép khích lệ động viên trong truyền thuyết đấy.

Vả lại Mộc Dương cũng không ngờ là Trương Hiểu Dung lại phối hợp tốt như vậy.

Thực ra tính cách của Trương Hiểu Dung rất tốt. Không tranh với đời, dịu dàng hoà nhã.

Chỉ là hơi mềm yếu, dễ bị người khác bắt nạt.

Sau khi một nhà ba người quay về nhà họ Mộc, Mộc Trung Quốc đi trả xe đạp, Trương Hiểu Dung bèn bảo Mộc Dương đi ngủ trước.

Mộc Dương đoán Trương Hiểu Dung còn có gì đó muốn nói chuyện với Mộc Trung Quốc.

Hai ngày nay quả thật Mộc Dương cũng mệt rã rời, sáng nào cũng đúng 4 giờ đi sang giúp Lôi Hướng Dương chuẩn bị phá lấu, bảy tám giờ thì về nhà ăn sáng, ăn xong thì đi bán hàng. Buổi chiều lại phụ gia đình gặt lúa.

Cũng chỉ có tới tối mới có thể nghỉ xả hơi.

Với cơ thể nhỏ bé này của Mộc Dương thì cứ lao lực như vậy suốt mấy ngày liền thực sự hơi quá sức chịu đựng. Gần như vừa ngả lưng là ngủ.

Đương nhiên là Trương Hiểu Dung biết chuyện này cho nên mới cực kỳ xót con.

Mộc Dương đưa bà tiền, bà cũng nhận thay con vậy thôi. Không tiêu một đồng nào.

Hơn nữa Trương Hiểu Dung cũng muốn chờ đến khi Mộc Trung Quốc lại kiếm được tiền sẽ âm thầm bỏ ra một ít cho Mộc Dương, may bộ quần áo mới cho cô.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-80-thon-nu-cat-luc-lam-giau-doi-doi/chuong-159.html.]

Tuy rằng bây giờ ý tưởng của Mộc Dương càng ngày càng lớn nhưng Trương Hiểu Dung thấy cô càng ngày càng chín chắn. Còn chín chắn hơn cả Mộc Hồng Tinh rồi.

Trương Hiểu Dung nghĩ mà xót lòng.

Mộc Dương ngả lưng là ngủ, Trương Hiểu Dung đi vào nhìn thấy, lặng lẽ kéo chăn đắp qua n.g.ự.c con, đắp kín bụng kín n.g.ự.c rồi mới đi ra ngoài.

Lúc Mộc Trung Quốc quay về, cả người nhuốm cả hơi lạnh của sương đêm.

Trương Hiểu Dung rót nước nóng trong phích để Mộc Trung Quốc rửa mặt rửa chân. Trong lúc Mộc Trung Quốc đang ngâm chân, Trương Hiểu Dung bèn nhỏ giọng nói chuyện cùng Mộc Trung Quốc: “Tôi đang nghĩ, chờ hết vụ mùa thì tôi cũng đi tìm việc làm xem thế nào?”

Mộc Trung Quốc sững sờ: “Sao bà lại nghĩ đến chuyện này?”

Sau đó Mộc Trung Quốc lại nghĩ tới chuyện đứa con trong bụng Trương Hiểu Dung còn chưa giải quyết xong, chờ xong xuôi rồi Trương Hiểu Dung cũng cần nghỉ ngơi một thời gian, vậy nên ông từ chối ngay: “Chuyện kiếm tiền bà đừng vội làm gì, tôi tự nghĩ cách là được. Bên chỗ bố không phải vẫn còn vài công việc đấy sao? Tôi cũng theo làm, kiểu gì chẳng có tiền công.”

Mộc Trung Quốc lại nhỏ giọng nói: “Hơn nữa tôi còn có thể bện ít đồ thủ công, mình mang đi bán cũng kiếm được chút ít.”

Nghề thủ công bện trúc cũng là nghề tổ truyền của nhà họ Mộc.

Trong ngọn núi chỗ nhà họ Mộc có một mảnh rừng trúc to được truyền lại.

Có điều hàng thủ công tốt nhất không thể dùng trúc sào làm mà chỉ có thể dùng trúc đốm.

Trúc đốm chỉ sinh trưởng trong núi, dưới chân núi đa phần là trúc sào.

Trúc sào làm lạt đan thì quá mỏng, chỉ có thể làm một số đồ dùng thông thường, hoặc đặc thù khác. Bởi nó không chắc cũng chẳng dùng được lâu bền.

Tay nghề làm thủ công này của nhà họ Mộc gần như là cái gì cũng có thể làm ra. Nhỏ thì có cái mẹt, to thì có thể làm sàng, giỏ trúc, gùi trúc. Những cái này đều làm được.

Cái gùi nhỏ Mộc Dương hay đeo cũng là do Mộc Trung Quốc tự

mình làm. Khác với những cái gùi bình thường, Mộc Trung Quốc còn bện cho Mộc Dương một vài hoa văn điểm xuyết nữa.

Lúc đó Mộc Dương rất thích.

Hơn nữa Mộc Trung Quốc không chỉ có thể làm những thú này, còn có thể làm loại sọt trúc vuông mắt lưới to dùng làm con đê.

Loading...