Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời - Chương 129

Cập nhật lúc: 2024-08-04 18:04:50
Lượt xem: 193

Cũng chỉ vì chuyện này mà Dương Thục Phương nói Mộc Dương một trận, nói cô tán gia bại sản.

Cả nhà cùng nhau rửa mặt bằng một chậu nước nóng sau đó mới đổ nước nóng vào chiếc chậu thủng.

Mộc Trung Quốc bỏ chân vào trong chậu, miệng phát ra âm thanh dễ chịu.

Ở bên ngoài mệt mỏi cả một ngày cũng chỉ có khoảng thời gian này để thả lỏng.

Tranh thủ khoảng thời gian này, Mộc Dương ngọt ngào nói với Mộc Trung Quốc một câu: “Bố hôm nay bố thật sự rất oai.”

“Giống như với lúc ông nội làm chủ vậy.”

Mộc Dương dẻo miệng như vậy làm Mộc Trung Quốc không nhịn được mà cong môi cười.

 

Mộc Trung Quốc vui vẻ nói một câu: “Bởi vì đó là bố của bố mà.” Nói sao chứ, bọn họ là bố con cơ mà, còn có thể không giống được sao?

 

“Bố vì chuyện đi học của anh lao tâm khổ tứ.” Mộc Dương không tiếc lời ngon tiếng ngọt, dỗ Mộc Trung Quốc tươi cười không thôi.

 

Còn thay Mộc Hồng Tinh hứa hẹn: “Chờ anh con học hành thành tài rồi anh sẽ về báo hiếu bố mẹ.”

 

Mộc Dương nghiêng đầu nhìn sang Mộc Hồng Tinh: “Anh ơi có phải không anh?”

 

Trên mặt Mộc Hồng Tinh ửng đỏ đáng ngờ, có điều cuối cùng anh vẫn nói theo Mộc Dương: “Tất nhiên là phải báo hiếu bố mẹ rồi. Chỉ cần bố mẹ có thể hỗ trợ anh học hành, dù có như thế nào anh nhất định sẽ học thật tốt.”

 

Mộc Dương cũng không chế giễu Mộc Hồng Tinh mạnh miệng, chỉ nghiêm túc gật đầu: “Em cũng tin anh nhất định sẽ học thành tài.”

 

Dù sao thì nói lời bùi tai chẳng tốn đồng lại lại càng không mất mạng. Cứ khen cho mọi người đều vui thì có gì mà không hay?

 

Hơn nữa sau này mọi người còn phải sống chung với nhau, sống hoà thuận với nhau cũng rất quan trọng.

 

Thuận lòng thì vượng tài mà.

 

Mộc Dương nghĩ đến câu nói này thì cười càng thêm ngọt ngào.

 

Mộc Trung Quốc cũng xung lên, cũng nói thêm một câu: “Chờ đến lúc chuyện đồng áng nhàn hơn, bố sẽ đi tìm thêm việc lặt vặt để làm. Xem xem có thể kiếm thêm chút ít, tích vào tiền cho con đi học. Cũng tích thêm của hồi môn cho Dương nữa này.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-80-thon-nu-cat-luc-lam-giau-doi-doi/chuong-129.html.]

 

Mộc Dương thấy hơi 囧, cảm thấy cái mục tiêu này thật là…

 

Chẳng qua thấy bầu không khí vui vẻ hoà thuận như vậy, cuối cùng cô cũng không phá hỏng bầu không khí ấy, càng theo câu chuyện mà giả vờ xấu hổ.

 

Trương Hiểu Dung cũng hiếm khi chịu tiếp chuyện: “Cuộc sống của nhà ta sau này sẽ càng ngày càng tốt. Bố sáng suốt như thế, sau này hai đứa lớn thì đừng có quên hiếu thuận bố nghe chưa.”

 

Mộc Trung Quốc nghe thế càng thích hơn, còn vui hơn việc Trương Hiểu Dung bảo hai đứa phải báo hiếu mình.

 

Mộc Trung Quốc liên tục gật gù: “Sau này mấy đứa cũng không được quên gốc.”

 

 

Mộc Dương nhe răng cười mãi: “Này thì chắc chắn không thể quên rồi. Chờ sau này con kiếm được tiền con sẽ mua thuốc cho ông nội hút.”

 

Bởi vì quyết định lần này của Mộc Khai Kim nên cả nhà họ Mộc đều có phần khác xưa.

 

Dù sao sang đến hom sau nụ cười trên mặt Trương Hiểu Dung vẫn không ngớt.

 

Sau khi ăn bữa sáng, Mộc Dương vẫn sang giúp Lôi Hướng Dương bán phá lấu như trước.

 

Chẳng qua trước khi ra ngoài, Dương Thục Phương đột nhiên nói một câu: “Đã là lúc nào rồi, còn ngày nào cũng chạy ra ngoài? Ở nhà không được hay sao?”

 

Mấy lời móc mỉa này của Dương Thục Phương khiến người ta nghe thấy chẳng xuôi tai nổi.

 

Trương Hiểu Dung bèn nói đỡ cho Mộc Dương: “Không phải bố đã đồng ý chuyện này rồi sao mẹ?”

 

Trương Hiểu Dung dám nói lại, Dương Thục PHương tức thì liếc ánh mắt sắc lẹm tới: “Đồng ý thì đã sao? Chẳng lẽ để con gái con đứa lớn thế này rồi ngày nào cũng chạy loạn ở ngoài hay sao? Cũng đã sắp vào vụ mùa rồi, chẳng chịu ở nhà, cơm thì ăn nhẵn việc thì không làm?” Lời Dương Thục Phương nói thật sự khó nghe.

 

Trương Hiểu Dung cũng không dám nói nhiều, cúi đầu đi làm việc.

Loading...