Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên về thập niên 80, thôn nữ cật lực làm giàu đổi đời - Chương 125

Cập nhật lúc: 2024-07-31 09:58:03
Lượt xem: 266

Mộc Khai Kim thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Dù sao thì từ lúc chưa ra ở riêng thì Mộc Khai Kim cũng vẫn biết giữ lại một chút tiền riêng cho bản thân mình.

Nhưng Mộc Khai Kim nhìn Mộc Trung Quốc một cái liền nghĩ đến tính cách của đứa con trai này của mình, cảm thấy nó thực sự sẽ không giữ lại chút tiền riêng nào cả.

E rằng hai vợ chồng Mộc Trung Quốc thật sự không có một chút tiền riêng nào.

Mộc Khai Kim lại nhìn người vợ của mình.

Đột nhiên vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

Thế lài Mộc Khai Kim lại móc một điếu thuốc từ trong túi của mình.

Dương Thục Phương trừng mắt một cái nói: “Mày trẻ con thì hiểu cái gì chứ?”

“Được rồi đừng có nói nữa! Chuyện này tôi sẽ nghĩ sau, ăn cơm trước đi.”Mộc Khai Kim đập đập điếu thuốc của mình ở trên bàn nói.

Lúc đang ăn cơm, chỉ trừ mấy đứa nhỏ ra thì mọi người đều cảm thấy ăn không ngon.

Bây giờ Dương Thục Phương còn không thèm nhớ đến chuyện tiền công của Mộc Dương mà bà chỉ lo lắng Mộc Khai Kim cho phép hai vợ chồng Mộc Trung Quốc giữ tiền riêng để nuôi Mộc Hồng Tinh ăn học.

Còn Trần Xuân Hoa thì không chỉ nhớ đến tiền của Dương Thục Phương mà còn nhớ đến cả chuyện tiền của cả gia đình.

Trần Xuân Hoa dù như thế nào cũng không tin rằng mọi người không có chút tiền riêng nào. Ai mà tin chứ?

Mộc Trung Hoa lại không để tâm đến chuyện này mà cứ luôn nhìn Mộc Dương, cũng không biết là trong lòng đang nghĩ gì nữa.

Mộc Dương vừa ăn cơm vừa không quên gắp thức ăn cho Trương Hiểu Dung.

Trương Hiểu Dung định nói gì đó nhưng cũng đã do dự đến mấy lần rồi.

Con Mộc Trung Quốc dường như cũng đang nghĩ đến chuyện này nên cứ liên tục nhăn mày.

Mộc Hồng Tinh lại càng lo lắng hơn.

Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc ăn xong, Trương Hiểu Dung lại không chủ động dọn bát đũa như bình thường mà vẫn ngồi yên tại vị trí của mình, mặt vẫn do sự không biết nên mở lời như thế nào.

Mộc Khai Kim biết cả nhà vẫn đang đợi mình nói chuyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-80-thon-nu-cat-luc-lam-giau-doi-doi/chuong-125.html.]

Vậy nên lại đưa điếu thuốc lên hút hai hơi.

Một lúc lâu sau Mộc Khai Kim liền hạ quyết tâm nói về chuyện đi học của Mộc Hồng Tinh trước: “Chuyện này trước đây tôi vẫn chưa nghĩ rõ, nhưng nếu bây giờ Mộc Dương đã nhắc đến như vậy thì ta cũng phải nghĩ xem chuyên này như thế nào.”

“Hay là từ hôm nay trở về sau hai vợ chồng các con kiếm được tiền thì chỉ cần giao cho mẹ con một nửa là được, còn một nửa thì tự mình giữ lại. Bất luận là để dành tiền để tiêu vặt hay cho các cháu sau này có việc cần dùng thì đều được.”

Mộc Khai Kim nói xong những lời này thì liền bảo hai thằng con trai của mình lựa chọn.

Hoàn toàn không hề hỏi ý kiến của hai đứa con dâu.

Đối với Mộc Khai Kim mà nói thì người làm chủ gia đình vẫn là đàn ông.

Kết quả là hai anh em Mộc Trung Quốc và Mộc Trung Hoa đều không ai chịu mở miệng nói trước.

Mộc Trung Quốc trong lòng cảm thấy lo lắng không biết nên nói như thế nào, còn Mộc Trung Hoa ánh mắt liên tục liếc nhìn không biết đang tính toán chuyện gì nên cũng đang giữ yên lặng.

Trần Xuân Hoa thì lại rất lo lắng nên nói: “Chuyện này…”

“Khi nào mà gia đình đang bàn bạc chuyện mà con dâu có thể xen miệng vào nói trước được vậy?”

Mộc Khai Kim trực tiếp chặn họng Trần Xuân Hoa.

Sau đó lại nhìn bà vợ Dương Thục Phương của mình một cái.

Mộc Khai Kim đang rất muốn trách mắng vợ của mình là Dương Thục Phương không dạy bảo tốt mấy đứa con dâu.

Dương Thục Phương vẫn có chút sợ Mộc Khai Kim cho nên cũng không dám nói gì.

Dương Thục Phương mặc dù không dám tranh biện gì với Mộc Khai nhưng lại dám trừng mắt nhìn con trai mình.

Dương Thục Phương ra sức trừng mắt nhìn Mộc Trung Quốc, nếu như Mộc Trung Quốc dám nói có dấu tiền riêng thì bà chắc chắn sẽ không nhận đứa con trai này nữa.

Mộc Dương đứng bên cạnh cảm thấy rất nực cười.

Trong lòng bỗng nhiên cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao mà nhiều người như vậy vẫn không thể làm giàu được.

Nguyên nhân là bởi vì suy nghĩ của mọi người vẫn còn quá là thiển cận.

Trong mắt luôn nhằm vào tiền của người thân trong nhà mà không hề nghĩ cách làm sao mới có thể kiếm được tiền ở bên ngoài, như vậy thì làm sao mới có thể trở nên giàu có được đây?

Loading...