Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 650

Cập nhật lúc: 2024-10-20 06:51:07
Lượt xem: 3

“Con sửa, con nhất định sửa, con không kiếm số tiền đó, con cho họ giá cao, con còn có thể sống không?” Đầu óc của Lucian vẫn coi như lanh lẹ, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt.

Kiếm tiền tuy quan trọng nhưng mạng đắt hơn, có tiền cũng phải có mạng mới tiêu được.

“Biết sai mà sửa, con là đứa trẻ tốt, Thanatos, tha cho nó một mạng đi, lần sau còn tái phạm, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi!”

Đường Niệm Niệm từ bi đàm phán với thần chết.

Lucian liều mạng gật đầu, còn nói: “Sau này con chắc chắn không tham lam nữa, con làm từ thiện, tiền con kiếm được đều sẽ dùng làm từ thiện, con thề!”

Dù sao gã không muốn kết hôn, không con không cái, tiền kiếm được ngoài ăn uống vui chơi, còn lại đều làm từ thiện, có lẽ gã có thể sống thêm vài năm nhỉ?”

Đường Niệm Niệm lại giả bộ khuyên vài câu, cuối cùng thần c.h.ế.t cũng thu liềm lại, đầu lâu lạnh lùng nhìn Lucian, sau đó biến mất khỏi phòng.

Lucian chỉ cảm thấy hoa mắt, thần c.h.ế.t biến mất rồi.

Gã không khỏi thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán, gã coi như nhặt lại được một mạng rồi?

“Con à, nhớ kỹ lời của con, đừng tái phạm nữa!”

Giọng nói vang vọng của Đường Niệm Niệm giống như từ đường chân trời xa xôi vang tới, Lucian vội gật đầu đảm bảo: “Ngày mai con sẽ sửa, con nói được làm được!”

Sau đó, gã lại hoa mắt, thánh mẫu Maria cũng biến mất.

Lucian lau mồ hôi trên mặt, lòng bàn tay ướt đẫm, lưng áo cũng thấm ướt.

Gã cắn ngón tay, đau tới ứa nước mắt, là thật.

Thần c.h.ế.t vừa mới tới, muốn lấy mạng của gã, sau đó thánh mẫu Maria ngăn cản, còn bảo gã đừng kiếm tiền không nên kiếm, đều là thật, gã còn hứa với thánh mẫu nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-650.html.]

“Maria, con sẽ làm theo lời hứa.”

Lucian tạo hình chữ thập trước ngực.

Điều gã không biết là mấy người bạn của gã cũng bị dọa sợ tương tự, cũng hứa điều tương tự.

Lúc này Đường Niệm Niệm và Thẩm Kiêu đang ở phòng của Kurt, tên này coi thường người Hoa Hạ, mở miệng khép miệng đều là tiện chủng da vàng, cô đã sớm muốn dạy dỗ con heo da trắng này rồi.

Đối với con heo da trắng này, thủ đoạn của Đường Niệm Niệm nặng hơn mấy người trước, Lucian bọn họ tuy đáng ghét, nhưng bề ngoài vẫn tôn trọng người Hoa Hạ, chỉ dùng một số quỷ kế kiếm chênh lệch giá mà thôi.

Kurt đứng trên lãnh thổ Hoa Hạ, còn sỉ nhục người Hoa Hạ, cô phải dọa con heo da trắng này thật nặng.

Cũng là túi lạnh khiến Kurt lạnh đến tỉnh, sau đó là lưỡi liềm của thần chết, Kurt nhát gan hơn Lucian nhiều, sợ tới tè ra quần, giường toàn mùi khai.

Đường Niệm Niệm còn chưa kịp phát huy, Kurt đã trợn trắng mắt, ngất xỉu.

“Đồ vô dụng!”

Đường Niệm Niệm ghét bỏ đá một cái, thánh mẫu cô còn chưa lên sân, thật vô dụng.

Cho dù đã ngất đi cũng không ảnh hưởng cô phát huy, Đường Niệm Niệm chọc tỉnh Kurt, thông thạo nói một tràn, nói hắn ta quá ngang tàng, ăn nói ngông cuồng.

“Thiên sứ phương Đông tới tìm ta, nói con sỉ nhục con dân của họ, mở miệng khép miệng là heo da vàng, bây giờ con đang đứng trên lãnh thổ của phương Đông, lại ăn nói suồng sã, không tôn trọng người Hoa Hạ, tổn hại thanh danh của người phương Tây, thần c.h.ế.t rất tức giận, muốn mang con đi.”

“Đừng mà, con sẽ sửa, sau này con sẽ không gọi heo da vàng nữa, con chắc chắn sẽ sửa!”

Kurt run rẩy hoảng loạn, hắn ta không ngờ sẽ là nguyên nhân này khiến hắn ta c.h.ế.t sớm.

Sớm biết vậy, hắn ta chắc chắn sẽ cung kính người Hoa Hạ, còn cung kính hơn cả với cha mẹ hắn ta nữa.

Loading...