Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 353

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:54:57
Lượt xem: 20

Giấy không thể gói được lửa, trời còn chưa tối, tin tức Đường Ngũ Cân c.h.ế.t đã nhanh chóng truyền đến Đường Thôn.

"Vô cùng chính xác, hôm nay vợ em trai tôi về nhà mẹ đẻ, thôn con bé cách nông trường không xa lắm, việc này đã truyền khắp nơi rồi. Trời ơi... Thật dọa người mà, Đường Ngũ Cân vác theo rìu, hạ xuống từng đòn, từng đòn một, lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t cả ba người, sau đó xẹt cổ, m.á.u chảy lênh láng trên mặt đất."

"Sao Dương Hồng Linh lại ở chỗ của con bé họ Liễu vậy? Còn có Mắt Kính Nhỏ nữa, tại sao ba người bọn họ lại ở cùng nhau?"

Có người dân trong thôn đưa ra nghi vấn, tối muộn như thế, tại sao một nam hai nữ lại ở cùng một gian phòng?

"Mọi người không biết đấy thôi, ả đàn bà dâm đãng Liễu Tịnh Lan này sau khi tới nông trường đã kiếm công điểm bằng cách nằm trên giường, đàn ông nông trường đều từng lăn lộn qua người cô ta. Sau đó Dương Hồng Linh tới, hai chị em nhà họ không biết xấu hổ, giữa ban ngày ban mặt mà không thèm mặc quần áo, tôi cũng ngượng ngùng không dám kể tiếp nữa, xấu hổ chết!"

"Đúng là không biết xấu hổ mà, bọn họ không kiêng kị người khác hay sao?"

"Thể diện còn không cần thì kiêng kị cái gì nữa? Tôi nghe em dâu nói, hai ả đàn bà này hoan ái trên cùng một người, đàn ông ra ra vào vào, ôi trời, không nói nổi nữa, thẹn c.h.ế.t mất!"

"Nói đi chứ, sao có thể nói một nửa rồi thôi? Như thế nào là ra ra vào vào?"

"Đúng vậy, cuối cùng là có mấy gã đàn ông tới chơi? Mắt Kính Nhỏ cũng tới à?"

Lời bàn tán của người trong thôn ngày càng lệch đường ray, bọn họ không quan tâm đến huyết án nữa, mà chuyển sang hỏi chuyện của Liễu Tịnh Lan và Dương Hồng Linh, chuyện bán thân là thế nào, lâu lâu có người lại thô tục chửi một câu, không khí vô cùng sôi nổi.

Cái c.h.ế.t của Đường Ngũ Cân cũng không khiến Đường Thôn chấn động bao nhiêu, người duy nhất đau lòng cũng chỉ có hai vợ chồng Từ Kim Phượng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-353.html.]

Rất nhanh bà cụ Đường đã tỉnh táo lại, đi xử lý tang sự của Đường Ngũ Cân. Bởi vì đã đoạn tuyệt quan hệ, hơn nữa là đột tử nên không được lập tang lễ, hơn nữa Đường Ngũ Cân là cháu gái đã gả ra ngoài, không được mai táng trong phần mộ tổ tiên của nhà họ Đường.

Tùy tiện tìm một nơi trên núi rồi chôn xuống.

"Kiếp sau đầu óc thông minh hơn chút, đừng làm ra chuyện ngu xuẩn nữa!"

Bà cụ Đường vẩy một chén rượu lên mộ, cũng không đốt vàng mã, hiện tại không cho phép mê tín dị đoan, nếu đến thăm mồ mả tổ tiên thì bà cũng chỉ dám lén lút thắp một cây nhang, đốt ít vàng mã thôi. Bà không muốn mạo hiểm chỉ vì một kẻ ngu xuẩn như Đường Ngũ Cân, dùng vài chén rượu cũng đủ rồi.

Từ Kim Phượng còn đang khóc, từ sau khi biết tin Đường Ngũ Cân chết, nước mắt bà ấy chưa bao giờ ngừng rơi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được sắc mặt vô cùng kém.

"Người đã hạ táng rồi, về sau trong nhà ai cũng không được nhắc tới Đường Ngũ Cân, cũng không được rơi một giọt nước mắt nào cho nó nữa. Nhìn mẹ làm gì? Mẹ nói chính là con đó, mỗi ngày chỉ biết khóc, ngày tháng tốt lành cũng không phải để con khóc tang, là do Đường Ngũ Cân nó tự tìm đường chết, oán hận ai đây? Nó c.h.ế.t cũng đã chết, không thể để ảnh hưởng đến nhà họ Đường được. Nếu Từ Kim Phượng con không thể nghĩ thông, vậy ngay lập tức cút về nhà mẹ đẻ đi!"

Ngữ khí bà cụ Đường mang thái độ răn dạy, để cho Từ Kim Phượng khóc than hai ngày đã là sự khoan nhượng cuối cùng của bà rồi.

Dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, bà ấy cũng không phải là mẹ chồng không có tình người, nhưng nếu vẫn cứ khóc lóc sướt mướt như thế thì cũng đừng trách tại sao bà ấy không khách khí.

Từ Kim Phượng khụt khịt vài cái, ép mình nuốt nước mắt vào trong, bà không dám tỏ ra yếu ớt dựa vào chồng nữa, bà nhanh chóng đứng lên, lưng đứng thẳng tắp, nhìn tinh thần cũng có vẻ tốt hơn không ít.

"Con đã xin nghỉ hai ngày ở nhà máy vớ rồi, nếu không muốn làm nữa thì giao công việc ra đi, trong thôn còn có người người muốn giành lấy!"

Giọng điệu bà cụ Đường lạnh lùng, bà ấy thật sự không nhìn nổi Từ Kim Phượng nữa.

Loading...