Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 341

Cập nhật lúc: 2024-10-17 20:54:38
Lượt xem: 18

Đường Niệm Niệm mở giấy bọc ra, là hai hộp chocolate, trên bìa đóng gói đều ghi tiếng nước ngoài, tất nhiên là hàng nhập khẩu.

Hiện tại mua hàng nhập khẩu vô cùng phiền phức, ở Chư Thành không mua được, phải qua cửa hàng hoa kiều ở Thượng Hải mới mua được, còn phải dùng tới phiếu chuyển tiền, nếu nói như vậy thì ở thế hệ sau, hai hộp chocolate này còn xa xỉ hơn cả đồ của hãng Aima, LV.

“Nghe người ta nói vị này không tệ, cháu ăn trước đi, nếu thấy ngon thì cứ nói với chú, chú sẽ kêu bạn mua nữa!”

Nét mặt của xưởng trưởng Tiền đầy thản nhiên, giọng nói nhẹ nhàng, giống như đang mua bánh ngọt trứng gà ở cung tiêu xã.

Ông ta dừng lại, sau đó cố ý nói: “Cái này ăn còn ngon hơn chocolate trong nước nữa đó!”

Khóe miệng Đường Niệm Niệm giật một cái, xưởng trưởng Vũ và xưởng trưởng Tiền là đối thủ một mất một còn trời sinh, cái gì cũng muốn ganh đua với nhau.

Xưởng trưởng Vũ mua chocolate cho cô thì xưởng trưởng Tiền phải mua chocolate nhập khẩu, ở đâu cũng phải hơn Hồng Tinh.

“Cảm ơn chú Tiền, chú tranh thủ thời gian ăn mấy cái trứng kia đi nhé!”

Đường Niệm Niệm cũng không khách sáo, hào phóng nhận lấy, vị chocolate nhập khẩu ở thời này quả thật không tệ.

Trên mặt xưởng trưởng Tiền lộ ra khó xử, ông ta không phải là người bản địa ở Chư Thành, quê quán của ông là ở Hàng Thành, thói quen ẩm thực vẫn hơi khác với Chư Thành, ví dụ như món trứng luộc nước tiểu này, khiến ông ta không ăn nổi.

“Cảm ơn Tiểu Đường, để chút nữa chú ăn.”

Xưởng trưởng Tiền cười một tiếng, ông ta không thể phụ lòng Tiểu Đường, đợi sau khi con bé này đi, ông ta sẽ đưa trứng luộc nước tiểu cho thư ký ăn.

Đường Niệm Niệm sao lại không nhìn ra được tâm tư của ông ta cơ chứ, cô cố ý liếc nhìn đỉnh đầu sáng chói của ông ta, diện tích cũng không nhỏ hơn xưởng trưởng Vũ là mấy, hai người này đúng là bên tám lạng người nửa cân.

“Chú Tiền, món trứng luộc nước tiểu này dùng để bồi bổ sinh lực rất tốt, ví như bị rụng tóc quá nhiều, ăn trứng này vào sẽ cực kỳ bổ!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-341.html.]

Nét mặt của Đường Niệm Niệm vô cùng chân thành, cô cũng không tính là nói xạo, hồi trước trong Đông y, nước tiểu của bé trai chính là một vị thuốc.

Hơn nữa ở thế hệ sau, trứng luộc nước tiểu còn được xem là di sản nữa cơ, đã được chứng minh là thuốc tốt, Nhà nước cũng đã thừa nhận.

Hai mắt xưởng trưởng Tiền sáng rực lên, kích động hỏi: “Thật sự bổ đến thế sao?”

Nỗi lo âu lớn nhất của ông ta chính rụng tóc, lúc còn trẻ thì ngại tóc nhiều, bây giờ mỗi ngày ông ta đều buồn bã nhìn đỉnh đầu, hận không thể dán lại những sợi tóc đã rụng xuống kia.

“Đồ tốt do lão tổ tông truyền lại, cực kỳ bổ!”

Đường Niệm Niệm trịnh trọng gật đầu, lừa hết người này tới người khác.

Nhớ năm đó, cô ăn trứng luộc nước tiểu, bị người ta lừa nói là trứng luộc nước trà, cô ăn một hơi hết ba cái, ăn xong mới nói là trứng luộc nước tiểu, lúc đó cô vô cùng tức giận, nếu đối phương không phải là khách hàng, cô nhất định sẽ đ.ấ.m c.h.ế.t người đó!

Đôi mắt của xưởng trưởng Tiền sáng lên, trong lòng có chút hối hận, trước kia cũng có người cho ông ta trứng luộc nước tiểu, ông ta đều cho thư ký mang về nhà ăn, bản thân chưa từng ăn cái nào.

Quá phung phí của trời.

Hối hận không kịp mà!

Đường Niệm Niệm cố nén cười, lúc tạm biệt xưởng trưởng Tiền còn nhấn mạnh: “Rất bổ đó!”

Sau đó cô phất tay tạm biệt, nhẹ nhàng rời đi.

Xưởng trưởng Tiền cũng phất tay, xoay người đi về văn phòng, càng chạy càng nhanh, ông ta muốn ăn trứng luộc nước tiểu!

Về đến văn phòng, xưởng trưởng Tiền kéo ngăn kéo lấy cái túi đựng trứng luộc nước tiểu ra, trứng bị nguội, ông ta lại đẩy một ngăn kéo khác lấy bếp lửa ra, bỏ thêm nước rồi nấu lại một chút.

Ông ta thường xuyên tăng ca đến nửa đêm, lúc lười về nhà thì sẽ ngủ luôn ở văn phòng, tùy tiện dùng bếp lửa nấu chút mì sợi ăn tạm.

Loading...