Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Về Thập Niên 70, Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Ngược Tra Làm Giàu - Chương 243

Cập nhật lúc: 2024-10-17 04:56:47
Lượt xem: 30

Bà cụ Đường không biết, Đường Niệm Niệm chính là lười, bên trong không gian của cô còn nhiều áo mưa nhưng cô lười lấy ra mặc.

Bà cụ Đường lưu loát đi nhóm lửa nấu canh gừng, còn luộc hai quả trứng, đường đỏ cũng thả ba muôi, năm đó Từ Kim Phượng ở cữ, bà ấy cũng chỉ thả một muôi đường đỏ và một quả trứng gà thôi đó.

"Cả đám đều không còn nhỏ, còn thích dầm mưa, trời mưa tìm chỗ tránh mưa đi, cỏ heo mọc ở trên núi cũng sẽ không chạy đi đâu, gạo ướt thì phơi, đầu óc đứa này lú hơn đứa kia..."

Bà cụ cứ càm ràm linh tinh, đầu tiên là cháu gái út mắc mưa, hiện tại lại là cháu gái thứ hai, hai đứa này đều không bớt lo, cũng may trong nhà nhiều đường đỏ, bằng không biết làm sao?

"Nội, cháu muốn gội đầu tắm rửa."

Trên người Đường Niệm Niệm đều ướt đẫm, dính vào người rất không thoải mái, dứt khoát tắm nước nóng.

Bếp lò nhà họ Đường có hai cái nồi, hai bình nước nóng, lúc nấu cơm sẽ tiện thể nấu nước luôn, có thể rửa mặt rửa chân, trước đó bà cụ Đường nấu thức ăn cho heo, nước bên trong bình đã nóng rồi.

"Bà nấu nước cho cháu, cháu gội đầu trước đi."

Bà cụ Đường rót đầy nước vào trong nồi, bắt đầu nấu nước.

Đường Niệm Niệm gội đầu trước, bên trong không gian cô dùng dầu gội đầu, hiện tại chỉ có thể dùng cao gội đầu, cũng rất dễ dùng.

Nhưng mà trong thôn có rất nhiều người đều không cần dùng cao gội đầu, không nỡ bỏ ra số tiền này, rất nhiều người dùng xà phòng, hoặc là hạt xà phòng tử, hoặc là lá cây dâm bụt, có người còn ra bờ sông mò một loại cây rong vô danh, vò lên sẽ có bọt, có thể gội đầu giặt quần áo.

Cô lười đi trên núi hái, trực tiếp mua cao gội đầu.

Đường Niệm Niệm không muốn khom người gội, cô nghĩ nghĩ, nói với Cửu Cân: "Gội đầu giúp chị, năm hào!"

"Được thôi!"

Con mắt cô nhóc lóe sáng như sao trời chạy tới, vén tay áo lên, chân chó hỏi: "Chị hai, gội thế nào ạ?"

"Cứ như thế này, gội cho sạch nhé!"

Đường Niệm Niệm dời cái ghế nằm mà khi ông cụ còn sống thích nằm ra đặt ở dưới mái hiên, nằm xuống, đầu hướng ra phía ngoài, gội đầu như thế này, nước có thể trực tiếp chảy tới trong sân.

Cửu Cân rất thông minh, vừa nghe liền hiểu, cực kỳ tự tin nói: "Chị hai cứ nằm yên đó, cam đoan sẽ gội đến thơm ngào ngạt!"

Năm hào có thể mua được rất nhiều rất nhiều kẹo, chị hai thật tốt!

Đường Niệm Niệm nằm trên ghế, nhếch miệng lên, hưởng thụ phục vụ xoa bóp gội đầu của cô nhóc, khỏi nói, cô nhóc này còn rất có thiên phú, gội rất thoải mái.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-thap-nien-70-xuyen-thanh-tieu-phao-hoi-nguoc-tra-lam-giau/chuong-243.html.]

"Chị hai, dễ chịu không?"

Cô nhóc còn thỉnh thoảng hỏi vài câu, cực kỳ chu đáo.

"Dễ chịu, Cửu Cân thật lợi hại!"

Đường Niệm Niệm không tiếc lời khen ngợi, Cửu Cân như uống m.á.u gà, càng thêm ra sức gội đầu.

Bà cụ Đường nấu xong canh gừng, đi ra nhìn thấy một màn gai mắt này, tức giận đến nghiến răng, rất muốn mắng vài câu, nhưng cảm giác áy náy trước đó vẫn còn, thế là bà ấy cố gắng nuốt xuống.

Với lại bà cụ nghĩ đến một chuyện tốt nên bà lười mắng.

Bà cụ Đường đặt canh gừng ở trong nồi giữ ấm, lại đưa nước nóng đến phòng tắm, lát nữa Đường Niệm Niệm có thể trực tiếp tắm luôn.

Cửu Cân gội sạch đầu, còn ân cần lau sạch sẽ, ngay cả lỗ tai trong mắt đều chà sạch, Đường Niệm Niệm rất sảng khoái lấy ra một tờ năm hào cho cô nhóc.

Gội rất tốt, lần sau lại thuê Cửu Cân.

"Chị hai chị thật tốt, em yêu chị c.h.ế.t mất!"

Cửu Cân cầm tiền vui vẻ ra mặt, gương mặt nhỏ bụ bẫm cười đến run lên, con mắt tỏa sáng, dáng vẻ mê tiền tài.

Đường Niệm Niệm cầm khăn mặt trùm đầu, đến phòng tắm tắm rửa.

Cô chân trước vừa mới tiến vào phòng tắm, chân sau bà cụ Đường đã đi tới trước mặt Cửu Cân giật lấy năm hào, còn phách lối hơn cả thổ phỉ.

"Nội, chị hai cho con mà!"

Cửu Cân lấy hết dũng khí giải thích, đây chính là tiền của cô bé mà.

"Trẻ con cầm nhiều tiền như vậy làm gì? Cho con một hào."

Bà cụ Đường hung hăng trừng mắt nhìn, lấy ra một hào nhét vào túi Cửu Cân, còn hung hăng dặn dò: "Không cho phép xài tiền bậy bạ!"

"Ầy!"

Cửu Cân ỉu xìu đồng ý, còn ỉu xìu hơn quả cà héo, trong nội tâm cô bé đều là bất mãn, nhưng cô bé không dám kháng nghị, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà nội cướp đi 'Tiền mồ hôi nước mắt' của cô bé mà thôi.

Huhu... Tiền của cô bé còn nóng hổi ấy thế mà năm hào biến thành một hào.

Loading...