Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 610

Cập nhật lúc: 2024-07-07 21:02:07
Lượt xem: 137

Nhưng hiển nhiên là Ngũ Thừa Phong cũng hiểu được vì sao nhạc phụ tương lai của hắn lại giận dữ như vậy, đặc biệt là một ngày vui lớn thế này.

Cho nên hắn không hề lên tiếng giải thích điều gì, coi như cam chịu, nhưng Kiều thị lại không cam chịu như hắn.

“Lê Đại Giang, ngươi nói như vậy là không đúng rồi, tại sao lại hoãn chứ? Hai hài tử đã có ý với nhau nên ước định sớm mới phải. Hôm nay Quan Thúy Nhi kia thành thân, nàng có lớn hơn Tương nha đầu bao nhiêu đâu, vậy mà nàng đã thành thân rồi, Tương nha đầu cũng nên chuẩn bị thôi.”

“Chuẩn bị của hồi môn sao?”

Lê Giang hừ lạnh một tiếng lại hỏi: “Nếu ngươi đã lo lắng tới chuyện hôn sự của Tường Nhi và tứ oa, chắc ngươi đã chuẩn bị xong sính lễ thay tứ oa rồi? Nếu đã chuẩn bị xong, ta đây cũng không phải người không nói đạo lý, việc hôn nhân này có thể thương lượng.”

…………

Kiều thị im lặng hồi lâu, làm sao bà ta có thể chuẩn bị sính lễ cho tứ oa chứ? Thế nhưng lão tứ có việc làm ở tiêu cục, chắc chắn hắn có tiền.

“Lão tứ, chắc ngươi đã tự mình chuẩn bị bạc rồi, lấy ra đây đi, nương giúp ngươi chuẩn bị sính lễ.”

Bà ta nói câu này cực kỳ có tính toán, sau khi cầm được tiền còn có thể sơ múi một chút, chỉ cần bàn bạc ngoài mặt là xong.

Đáng tiếc nhi tử của bà ta chẳng nể mặt chút nào.

“Ta không có tiền.”

Không biết Ngũ Thừa Phong nghĩ tới cái gì mà nở nụ cười thật tươi rồi túm lấy Ngũ Đại Khuê nói lời xin lỗi và cáo từ với Lê Giang.

“Đại Giang thúc, hôm nay đã tới quấy rầy rồi. Ta đưa hai người bọn họ đi trước, bảo đảm sẽ xử lý tốt không để bọn họ tiếp tục tới tửu lầu làm ầm ĩ nữa.”

Chuyện này có liên quan tới hạnh phúc sau này của hắn, Ngũ Thừa Phong cũng không dám nói giỡn, hắn đưa mắt ra hiệu với mấy huynh đệ ở gần đó, mấy người bọn họ vừa lôi vừa kéo phu thê Ngũ Đại Khuê rời đi.

Chờ bọn họ đi rồi, chưởng quầy Miêu rất tinh ý gọi đám tiểu nhị bưng một đống đồ ăn lên sảnh lớn trên kia, để hậu viện lại cho mấy người Lê Giang.

Lúc trước khi Lê Tường vẫn chưa bước vào, Lê Giang cũng đã nổi lên tranh chấp với Quan lão bà tử, đương nhiên, không mang lại kết quả gì cụ thể, hắn chỉ rống một hồi mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-610.html.]

Lúc này Lê Giang đã bình tĩnh lại, nói chuyện cũng không còn nóng nảy nữa.

“Đều không phải người ngoài, ta cũng nói thẳng luôn. Nhạc mẫu các ngươi đừng có nhằm vào tửu lâu này, đây là sản nghiệp của một mìnhTường Nhi, không cần biết là sau này nàng gả đi hay là kén rể, nó đều thuộc về nàng, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Nếu các ngươi chịu thành thành thật thật trở về, ngày lễ ngày tết nên đưa lễ vật, ta vẫn sẽ đưa như cũ. Suy cho cùng Quan gia các ngươi vẫn là nhà mẹ đẻ của tức phụ ta. Nên có lễ nghĩa ta sẽ không quên.”

Nghe xong những lời Lê Giang nói, sắc mặt đám người Quan gia trở nên vô cùng khó coi.

Ngày lễ ngày tết mới gửi lễ vật về thì đáng bao nhiêu? Mấy người định bố thí cho lũ ăn mày đấy à?

Quan lão bà tử quệt miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Lê Tường đang đứng phía sau Lê Giang.

“Dù sao Tương nha đầu cũng là một nữ oa, sao có thể giao tửu lầu này vào trong tay nàng được? Đại Giang, các ngươi mới đến trong thành bao lâu, gốc rễ chưa đủ vững chắc, vẫn phải có huynh đệ giúp đỡ mới được.”

Rõ ràng đã xé rách da mặt, còn có thể bày ra bộ dáng quan tâm như thế mở miệng nói chuyện, Lê Tường cũng thực sự bội phục lớp da mặt của bà ngoại nhà nàng.

Tới đây, nàng đã không nhịn nổi nữa rồi, trực tiếp chen vào: “Bà ngoại nói cũng đúng, tửu lầu này cũng cần có người giúp đỡ. Nhưng không biết đại cữu và biểu ca có khả năng gì? Biết được bao nhiêu chữ? Có thể tính sổ không? Có nhớ được mặt người không? Chí ít ra cũng biết nấu vài món ăn chứ?”

Hai phụ tử Quan gia: “……”

“Không biết thì có thể học, đại cữu và biểu ca ngươi rất thông minh, còn có mợ và biểu tẩu của ngươi nữa, ai cũng rất thông minh, khẳng định có thể giúp đỡ được!”

Quan lão bà tử tâng bốc người một nhà lão đại lên tận mây xanh, khiến ai nhìn vào cũng biết bà ta đang có suy nghĩ muốn ăn vạ ở trong thành chứ nhất quyết không chịu rời đi.

Mà đâu chỉ như thế, bà ta còn muốn nhét người một nhà lão đại vào tửu lâu này vớt tiền nữa.

Lê Giang vẫn chưa nói câu gì, Quan Phúc đã trầm mặt trước.

“Nương ngươi đủ rồi, hôm nay đã ăn xong tiệc, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi trở về, đừng có nhắc tới chuyện khác.”

“Tại sao ta không được nói? Lão nhị, bây giờ ngươi ở trong thành ăn sung mặc sướng rồi, không thèm ngó ngàng tới lão nương của ngươi nữa, ngươi còn không biết xấu hổ mà mở miệng nói ta ư?”

Quan lão bà tử nhớ tới chuyện này lại bốc lên một bụng lửa giận.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...