Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 604

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:36:15
Lượt xem: 83

Ngũ Thừa Phong cũng không nghĩ tới mình chỉ nói vài câu mà đuổi được bà ta đi rồi, hắn còn cho rằng phải phí một phen miệng lưỡi thậm chí còn phải ra tay mới có thể tống khứ bà ta đi.

Thật là kỳ quái.

Chẳng lẽ người này đổi tính rồi?

Sau khi Kiều thị đổi tính kia xuống lầu, bà ta lại không chịu rời đi, ngược lại còn ung dung đi dạo trong sảnh lớn, tìm một tiểu nhị hỏi chuyện.

Chuyện bà ta hỏi lại chẳng phải chuyện lớn lao gì, chỉ hỏi một chút về danh tính của chủ nhân tửu lầu bọn họ thôi.

Lê Tường chưa từng dặn bọn họ phải giấu giếm điều gì, cho nên bọn tiểu nhị đều rất dứt khoát trả lời vấn đề Kiều thị hỏi.

Kỳ thật nếu Kiều thị biết chữ, bà ta chỉ cần nhìn bảng hiệu bên ngoài là nắm được tình hình ngay.

Nhưng cũng chẳng sao, lúc này bà ta đã hỏi thăm hết mọi chuyện từ trong miệng tiểu nhị rồi, và sau đó, bà ta chấn động tới mức suýt thì không giữ nổi cái rổ trứng gà.

Một tòa tửu lầu lớn như vậy lại thuộc sở hữu của Lê gia đối diện! Mọi người đều là kẻ quê mùa, tại sao bọn họ có thể một bước lên trời?!

Nếu chuyện tửu lầu này là thật, vậy nhất định chuyện giữa tiểu tử thúi tứ oa kia và Tương nha đầu này cũng là sự thật!

Chậc, lâu ngày không gặp thật không ngờ nổi hai đứa này lại đi lại gần nhau như vậy. Nói không chừng từ lúc trước ở trong thôn, bọn chúng đã thông đồng với nhau rồi.

Hai mắt Kiều thị xoay chuyển, trong lòng lập tức có ý tưởng khác. Bởi vậy bà ta cũng bất chấp chiếm thêm chút lợi lộc nào nữa, cứ như vậy mà vác rổ vội vàng trở về nhà.

Rất nhanh đã được nửa ngày, bận rộn cả một buổi sáng Ngũ Đại Khuê cũng trở về nhà chuẩn bị ăn cơm. Thế nhưng lúc hắn ta nhìn thấy trên bàn chỉ có một chén mì vụn vô cùng đơn giản, sắc mặt của hắn ta lập tức trở nên khó coi.

“Sao lại thế này? Ta còn nhớ buổi sáng trước khi đi ta đã cho ngươi tiền mua đồ ăn rồi mà.”

“Đúng đúng đúng, ngươi đã cho rồi. Ta cũng mua đồ ăn xong rồi, chỉ là trên đường gặp chút chuyện làm chậm trễ thời gian nên không kịp làm gì. Trượng phu à, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”

Vẻ mặt Kiều thị đầy hưng phấn, dường như thật sự có việc cần nói. Ngũ Đại Khuê nhìn thoáng qua tiểu kiều thiếp, thấy nàng ta bĩu môi, vẻ mặt không vui vẻ gì, hắn ta đang chuẩn bị từ chối lại nghe Kiều thị nói chuyện này có liên quan tới tứ oa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-604.html.]

Nghe được cái tên tứ oa này, Ngũ Đại Khuê hoảng như lên đồng.

Từ khi sinh ra, nhi tử này đã khiến hắn ta chán ghét, năm rồi lúc trở về nhà, bất cứ lúc nào hắn ta nhìn thấy, nhi tử kia đều bày ra bộ dáng vâng vâng dạ dạ, chẳng khác nào con chuột trong cống ngầm, không thể khiến người ta yêu thích được.

Lúc trước khi người một nhà Kiều thị vào trong thành, bọn họ đã nói tứ oa thiếu nợ, cho nên bọn họ chặt đứt quan hệ rồi, kỳ thật lúc ấy hắn ta còn thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng lúc này nhớ tới trong lòng lại cảm thấy rất phiền muộn. Tốt xấu gì tứ oa cũng là nhi tử của hắn……

“Được rồi, nói đi, lão tứ làm sao vậy?”

“Lão tứ hắn ư? Hiện giờ đã có chuyện!”

Kiều thị kể lại cho trượng phu nghe những chuyện ngày hôm nay bà ta chứng kiến ở tửu lầu, sau đó hướng đôi mắt đầy trông mong nhìn hắn ta, hy vọng hắn ta có ý tưởng gì đó.

“Trượng phu à, tứ oa chính là hài tử ruột thịt của chúng ta, nói thế nào chúng ta cũng phải qua xem hôn sự của hắn. Đoạn tuyệt quan hệ cũng không cắt đứt được huyết mạch phải không?”

Ngũ Đại Khuê vừa nghe tới bốn chữ Lê Ký Tửu Lầu, đã trực tiếp động tâm.

Người có thể sở hữu một tòa tửu lầu trong thành, không phải là gia đình giàu có bình thường. Tuy hắn ta khá khó chịu khi biết gia đình từng đối diện với nhà mình trước kia hiện nay lại giàu có hơn, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện có thể kết thân với Lê gia rồi leo lên một con thuyền lớn lớn như vậy, một chút khó chịu trong lòng hắn ta lại biến mất nhanh chóng.

Xem ra nhi tử này vẫn dùng được.

Cứ như vậy, phu thê bọn họ ở trong phòng lẩm nhẩm lầm nhầm thương lượng một phen, chuẩn bị tới lúc chạng vạng, người một nhà sẽ tới tửu lầu tìm nhi tử.

Kiều thị nghĩ hôm nay tửu lầu bọn họ làm tiệc cưới, chạng vạng đúng là thời điểm người nhiều nhất, da mặt dày một chút còn có thể kiếm chác được bữa ăn.

Ngũ Đại Khuê lại nghĩ rằng hôm nay tửu lầu làm tiệc cưới sẽ có không ít ông chủ lớn qua uống rượu mừng, hắn muốn đi xem có thể kết giao một phen hay không.

Đương nhiên, quan trọng nhất chính là làm rõ ràng việc hôn nhân của nhi tử và Lê nha đầu.

Lúc chạng vạng, phu thê bọn họ ăn mặc thật trang trọng, đặc biệt là Kiều thị, bà ta vịn vớ không thể làm trượng phu mất mặt, để quang minh chính đại cầm vài món trang sức từ hồ ly tinh kia.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...