Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 597

Cập nhật lúc: 2024-07-07 20:10:48
Lượt xem: 133

“Thúc à, đám huynh đệ của ta vào nam ra bắc, vừa trở về trên người đều mang theo sát khí, tới tham gia tiệc vui, dường như không tốt lắm đâu?”

Ngũ Thừa Phong không hiểu quy củ ngày lễ quan trọng này, hắn sợ trong đó có chút kiêng kị. Mãi tới khi Quan Phúc xác định không có vấn đề gì, hắn mới rời khỏi tửu lầu.

Nói thật, giơ lưng ra chắn sóng gió kiểu này, chính là sở trường của đám người tiêu cục bọn họ.

Thấy Ngũ Thừa Phong đã trở về gọi người, trong lòng Quan Phúc đã yên ổn hơn phân nửa.

Chỉ vì không muốn trái với đạo hiếu mà hắn bất đắc dĩ phải qua mời lão nương, chẳng qua trong lòng hắn cũng sợ lão nương nhà mình gây chuyện, nên mới nghĩ tới kế sách này. Chưa nói tới mất mặt, hắn lo nhất là chọc phiền toái cho tỷ tỷ và tỷ phu.

“Phúc Tử thúc, tiểu chủ nhân kêu ngươi qua đằng sau một chút.”

“A! Đã biết.” Quan Phúc xoa xoa mồ hôi trên trán, chạy nhanh ra sau bếp.

Tiệc vui được tổ chức chính vào buổi tối, nhưng bàn tiệc giữa trưa cũng không thể qua loa, hơn nữa còn có vài loại món ăn cần phải chuẩn bị từ sớm, cho nên lúc này một đám người trong phòng bếp đã vội tới mức chân không chạm đất.

Quan Phúc vừa đi tới cửa còn chưa kịp nói chuyện với Tương nha đầu, đã nhìn thấy tỷ phu đứng ở trong sân vẫy tay với hắn.

“Phúc Tử, bọn họ đều tới rồi?”

“A, đều lên lầu rồi, ta để chưởng quầy Miêu dẫn bọn họ lên. Tỷ phu, ngươi đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Lê Giang gật gật đầu, rồi kéo cữu cữu nhà mình qua một bên.

“Vết thương của ta không sao nữa rồi, chuyện bên trong tửu lầu có ta xử lý, ngươi đi làm việc khác đi. Đúng rồi, lúc ta tỉnh lại có nghe tỷ của ngươi nói tứ oa đã trở lại rồi đúng không? Ngươi đi tìm một người nào đó bảo qua tiêu cục một chuyến, kêu tứ oa gọi đám người bên đó qua đây ăn tiệc đi.”

Quan Phúc: “……”

Đúng là người một nhà, suy nghĩ giống y chang nhau.

“Tỷ phu, vừa rồi hắn đã tới, ta cũng nói với hắn chuyện này rồi, hắn đã trở về gọi người.”

Hai người xấu hổ nhìn nhau cười, bọn họ đều biết ẩn ý đằng sau hành động này.

“Vậy được, ngươi đi làm việc của mình đi, ta chuẩn bị một chút rồi qua đằng trước quan sát.”

Lê Giang xoay người trở về phòng của mình, thay một bộ y phục mới màu đỏ nâu. Hắn nhìn gương mặt tràn đầy tinh thần trong gương, thầm nghĩ hiện giờ mình đã là người có tuổi, gia đình hoà thuận, tiền bạc không lo, cho nên chẳng muốn tiếp tục dây dưa tới những chuyện ân oán vụn vặt lông gà vỏ tỏi ngày xưa nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-597.html.]

Mẹ vợ trước sau gì vẫn là mẹ vợ, lễ tiết không thể thiếu được, hắn vẫn nên ra ngoài gặp bọn họ một lần.

Suy cho cùng bà ta vẫn là mẹ ruột của tức phụ hắn. Mấy năm nay tuy bọn họ đã khiến nhà mình tức giận biết bao nhiêu lần, nhưng tính ra, bọn họ cũng không làm ra chuyện gì kinh khủng tới mức trời không thương, đất không tha.

Đã vậy, người một nhà bọn họ có gây ra chuyện gì cũng chẳng kiếm chác được món hời nào từ tay hắn hết.

Hôm nay là ngày vui của Thúy Nhi, nếu nhẫn nhịn được thì hắn cũng vui lòng nhẫn nhịn.

Lê Giang chuẩn bị xong xuôi là trực tiếp ra phía trước sảnh lớn, hỏi chưởng quầy Miêu mới biết đối phương đã dẫn người lên phòng bao trên lầu ba rồi.

Cũng đúng, vào phòng bao sẽ tốt hơn nhiều.

“Ta đi lên nhìn một cái. Chưởng quầy Miêu, chốc lát nữa nếu tứ oa dẫn người tới, ngươi trực tiếp đưa bọn họ lên lầu đi. Đừng nhận lễ vật với tiền của bọn họ.”

“Ta hiểu mà, hiểu mà.”

Đều là người một nhà, thu tiền thu lễ vật làm gì?

Chưởng quầy Miêu cũng ngầm hiểu.

Dặn dò xong chưởng quầy Miêu, Lê Giang mới nhìn lên thang lầu, sau khi hắn hít sâu hai hơi, lấy can đảm rồi bước lên lầu ba.

Những người đang bận rộn vô cùng trong phòng bếp kia làm sao biết được chuyện xảy ra bên ngoài.

Từ sáng sớm hôm nay, bọn họ đã bắt đầu bận rộn rồi, người rửa tôm, kẻ làm sạch cua, không có thời gian mà hóng chuyện nữa.

Lê Tường làm chủ bếp tự nhiên lại càng bận hơn. Đặc biệt là món ăn chính của ngày hôm nay, trình tự chuẩn bị phức tạp đến mức cần phải giành ra tới ba vị trí trên bệ bếp mới có thể hoàn thành.

“Sư phụ, ngươi kiểm tra canh hầm xem sao, ta cảm giác khá vừa vặn rồi.”

Lê Tường đang xử lý bong bóng cá, nghe Yến Túc nói lập tức bỏ thứ trên tay, đi ra kiểm tra một chút

Trong hai cái nồi lớn trên bếp không ninh đồ ăn bình thường, bên trong đó là phần canh loãng được lấy từ toàn bộ gà, vịt, xương sườn heo hầm nhừ.

Từ sáng sớm, bọn họ đã bắt đầu hầm, đến bây giờ cũng gần được hai canh giờ rồi, bởi vậy. vừa mở cái nắp ra đã ngửi thấy từng đợt từng đợt mùi thịt nồng đậm xông vào mũi.

“Khá vừa vặn đó, bịt bệ bếp này lại trước đi, A Túc ngươi đi lấy sò khô và bào ngư khô ta đã ngâm từ trước qua đây.”

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...