Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 514

Cập nhật lúc: 2024-07-07 18:12:27
Lượt xem: 157

“Chuyện gì và chứng kiến hoạt động gì?”

“Ta sắp tổ chức một hoạt động đồ chay ở tửu lầu.”

Lê Tường thấp giọng kể cho nàng ấy nghe ý tưởng của mình, sau khi nghe được mắt Tĩnh Từ cũng trừng lớn lên.

Nàng ấy sống tới từng tuổi này rồi nhưng chưa từng nghe nói tửu lầu nhà ai lại làm loại hoạt động mới lạ như vậy.

“Sau đó phần thưởng ngươi muốn chuẩn bị có liên quan tới miếu Huyền Nữ?”

“Đúng vậy.”

Lê Tường hướng ánh mắt đầy chờ mong nhìn nàng ấy.

“Đương nhiên, ta không muốn lấy không, ta sẽ bỏ tiền ra mua.”

Tĩnh Từ chưa chịu đồng ý ngay, nàng ấy từ tốn uống hai ly trà đậu sau đó mới gật gật đồng ý. Tổng cộng là 40 sợi dây thừng nhân duyên, thời điểm trao giải, sẽ do tiểu ni do Tĩnh Từ phái xuống tự tay phát nó. Mặt khác, Tĩnh Từ còn hữu nghị tài trợ hai bức hoạ đẹp.

“Tiểu nha đầu, hai bức hoạ đề chữ này xem như ta đưa tặng ngươi, không thu tiền. Ta rất thích đồ ăn ngươi làm, tửu lầu các ngươi nên mở rộng ra thêm nữa mới tốt.”

Lê Tường vui mừng nhận lấy món quà quý giá này, nàng cười tươi tới mức lộ ra hàm răng rồi.

“Yên tâm đi sư thái, chúng ta sẽ làm ăn thật lâu dài ở thành An Lăng này.”

Nàng vừa nhận được thứ mình muốn đã lập tức mang theo Minh Tâm trong phòng bếp của miếu Huyền Nữ xuống núi.

Thời điểm trở lại tửu lâu, nàng thấy hết thảy vẫn diễn ra như thường mới nhẹ nhàng thở ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-514.html.]

“Biểu muội, tất cả thịt có thể mua được đều ở đây hết, chỉ có chừng hai trăm cân thôi. Bọn họ không ra tay trên nguyên liệu rau củ quả, mấy nhà cung ứng vẫn đưa tới như thường lệ, thị còn tạm ổn nhưng cá thiếu khá nhiều, chúng ta chỉ mua được hơn hai mươi con thôi.”

“Không sao đâu, không sao đâu, như vậy là đủ rồi.”

Lê Tường để cho mấy người bọn họ hỗ trợ đi thu mua chỉ vì ứng phó một ngày hôm nay thôi, hiện giờ nàng đã mời được Minh Tâm về đây, sau khi triển khai loại hoạt động này, chắc chắn nhu cầu của thực khách về những món ăn mặn sẽ giảm xuống, tình hình không còn căng thẳng như hiện nay nữa.

Nàng vào nhà một chuyến, mang những thẻ bài mình đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua ra.

Trên những khối thẻ tre lớn đều ghi rõ chi tiết về quy tắc và phương thức tổ chức của hoạt động lần này.

Nguyên nhân ư? Vừa vặn sắp tới thời điểm nửa năm tửu lầu nhà nàng khai trương, trà lâu cũ cũng mở cửa được tám năm rồi, nàng lập tức vịn vào cái cớ này muốn tổ chức một hoạt động tri ân những thực khách mới và cũ đã ủng hộ trà lâu và tửu lâu nhà mình trong khoảng thời gian qua.

Chưởng quầy Miêu nghe xong nhưng lời Lê Tường vừa nói, còn cẩn thận hỏi lại hai lần, sau khi xác định mình không hề nghe lầm điều gì, hắn mới cầm thẻ bài đi ra sảnh lớn.

Thẻ bài này cao bằng nửa người, rất bắt mắt, vừa lấy ra bên ngoài đã hấp dẫn không ít ánh mắt.

“Tửu lầu bán đại hạ giá?”

“Tất cả thức ăn chay trong tửu lầu đều bán giảm nửa giá, còn gọi ba món được tặng một món?? Có chuyện tốt như vậy ư?”

Khách nhân có mặt trong sảnh lớn đều nhìn chằm chằm lên tấm thẻ bài kia, nghị luận sôi nổi.

Chưởng quầy Miêu hắng giọng rồi giới thiệu rõ ràng: “Các vị khách quan đều nhìn thấy rồi, hai ngày này Lê Ký chúng ta sẽ triển khai một hoạt động bán đại hạ giá. Tất cả thức ăn chay trong tửu lầu đều được giảm nửa giá, mua ba tặng một, đã vậy còn có phần thưởng, chia làm ba bậc.”

Hắn quay đầu lại mời Minh Tâm từ sau mành bước ra.

Minh Tâm tính tình hoạt bát, ở trong miếu đã gặp đủ các loại người, ra trước cảnh náo nhiệt thế này, nàng ấy không lộ chút luống cuống nào.

“Vị này chính là Minh Tâm sư phụ của miếu Huyền Nữ, hôm nay tửu lầu chúng ta sẽ bán ra tổng cộng hai mươi phần thức ăn chay bên dưới đồ đựng có đề chữ Phúc, người hữu duyên ăn được có thể đến chỗ Minh Tâm sư phụ nhận một sợi dây thừng nhân duyên được trụ trì miếu Huyền Nữ cầu khẩn.”

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...