Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 506

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:50:32
Lượt xem: 147

Thanh Chi theo sát nàng ấy, sau đó mới là Giang phu nhân.

Vừa thấy mặt đã hạ khí thế, Giang phu nhân khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn phải xụ cái mặt đi theo lên lầu.

Không có cách nào, trước khi tới đây trượng phu nàng ta đã dặn đi dặn lại rồi, không được đắc tội với vị phu nhân họ Liễu nọ.

Trên đường lên lầu Lê Tường còn tưởng Giang phu nhân này sẽ yêu sách cái gì đó, không nghĩ tới nàng ta cứ an an tĩnh tĩnh đi theo mấy người lên tới tận lầu ba.

Lúc này lầu ba đã được Sở phu nhân bao tất, không có khách nhân nào khác. Lê Tường đếm số lượng phu nhân đi lên coi như vừa vặn rồi.

Vừa lúc Sở phu nhân cũng cho nha đầu bên người nàng ấy truyền tin cho nàng đi chuẩn bị yến hội, bởi vậy nàng dứt khoát đi xuống lầu. Thuận tiện mượn xe ngựa của Thanh Chi.

Giang phu nhân liếc mắt nhìn bóng dáng Lê Tường một cái, tỏ vẻ rất khinh thường quay đầu lại nói: “Lam Thư à, tại sao lại chọn một nơi rách nát như vậy mở yến tiệc? Chẳng lẽ gần đây việc làm ăn của nhà ngươi xảy ra vấn đề?”

Mặt Sở phu nhân lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục tươi cười đầy mặt.

“Ta thấy Lê Ký Tửu Lầu khá tốt, hơn nữa nơi này còn có tào phớ đậu hũ, hai món chỉ ở miếu Huyền Nữ mới có. Thử hỏi có nữ quyến nào lên núi Huyền Nữ mà không nhung nhớ hai món đó? Chúng ta ở chỗ này có thể ngắm cảnh, có thể uống trà, còn có mỹ thực làm bạn, ta cảm thấy không tồi.”

“A? Hoá ra món Lê Ký tào phớ ở miếu Huyền Nữ kia lại xuất phát từ cái tên Lê Ký Tửu Lầu? Ta vẫn luôn không hiểu tại sao lại đặt tên như vậy.”

Những vị phu nhân này đều là người thường xuyên lên miếu Huyền Nữ, đều được thưởng thức món tào phớ mới tinh trên đó rồi.

Chỉ là mấy người bọn họ thường xuyên ở nội thành, đa phần thời gian lại ở trong trạch nhà mình, hiểu biết rất ít về Lê Ký Tửu Lầu ở ngoại thành này.

“Vậy nhanh cho bọn họ mang hai chén tào phớ lên nếm thử, ta đã thèm vài ngày rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-506.html.]

“Ha ha! Khó được một lần Lam Thư chủ trì yến tiệc, chúng ta không thể chỉ ăn mấy chén tào phớ, quá hời cho nàng rồi.”

Mấy vị phu nhân cười giòn tan như hoa, khiến bầu không khí vừa bị Giang phu nhân kia phá hỏng đã dần dần tốt lên. Lúc này có người ngồi xuống bên người Liễu Kiều.

“Vị muội muội này nhìn lạ mắt quá, không biết là phu nhân nhà ai?”

Tuy Liễu Kiều không nói lời nào, nhưng khí chất toàn thân nàng ấy dịu dàng như lan, nàng ấy lại mặc một bộ váy tơ tằm thêu hình con bướm giá trị xa xỉ, không cần hỏi cũng biết gia sản không tồi.

Chẳng qua nàng ấy hiếm khi xuất hiện trong những bữa tiệc kiểu như này, cho nên không có nhiều vị phu nhân quen biết.

Sở phu nhân vội giới thiệu: “Vị này chính là Liễu Kiều muội muội, nhà trượng phu họ Tần, chắc các vị ít nhiều cũng có nghe nhắc tới.”

Vừa nghe thấy họ Tần, trong lòng mấy vị phu nhân kia đều run rẩy một cái, ngay lập tức ánh mắt bọn họ nhìn Liễu Kiều đều nóng bỏng lên.

Lê Tường lại không biết những chuyện vừa xảy ra trên lầu, lúc này nàng đang chuyên tâm chuẩn bị món đồ ăn thứ nhất.

Bởi vì Sở phu nhân mãnh liệt yêu cầu, cho nên món thứ nhất lên bàn chính là tào phớ.

Món này không giống với thứ tào phớ thêm đường lúc trước, bây giờ Lê Tường bỏ thêm vào mật hoa quế.

Hương hoa quế nhàn nhạt phối hợp với tào phớ trơn mềm vô cùng. Với những người thích ăn ngọt, quả thực hai thứ này sinh ra để dành cho nhau

Kể cả người có chủ đích tới đây để kiếm chuyện như Giang phu nhân, sau khi nếm thử một miếng cũng không nhịn được mà ăn miếng thứ hai.

Lại nói, món này giống hệt tào phớ trên miếu Huyền Nữ, nàng ta cũng không tìm được chỗ nào để bôi xấu.

Suy cho cùng rất nhiều phu nhân đại gia đều thừa nhận đó là món cực kỳ đáng ăn.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...