Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 504

Cập nhật lúc: 2024-07-07 16:15:25
Lượt xem: 113

Hai tỷ muội Đào Tử bị nàng buộc học những chữ thường dùng, nhưng chỉ được mấy ngày đã quên sạch sẽ.

Yến Túc lại biết nhiều hơn bọn họ một chút, thế nhưng đã muộn lắm rồi, nếu không cho hắn trở về, tỷ tỷ của hắn sẽ lo lắng.

Cho nên, chỉ có một mình nàng ngồi cặm cụi đăng ký và sửa sang lại tất cả những thứ trong phòng bếp

Cũng may không bao lâu sau thì Ngũ Thừa Phong tới.

“Tứ ca ngươi tới vừa lúc, mau tới đây hỗ trợ.”

Lê Tường vẫy tay với hắn một cái, Ngũ Thừa Phong đã ngoan ngoãn đi qua.

“Hỗ trợ? Ngươi nói xem, muốn ta làm gì?”

“Chỉ có mấy thứ này thôi, ngươi giúp ta đăng ký những thứ trước mắt này. Hàng bên trái ta đã viết hết rồi, nhưng bên phải thì chưa.”

Nàng trở về phòng mình tìm một cái bút tới.

“À, nhớ làm giống hệt ta nhé, viết ngày tháng trước, sau đó mới viết lượng còn dư của nguyên liệu.”

Ngũ Thừa Phong nhìn nguyên liệu nấu ăn đặt đầy trên đất, đủ các loại từ tương, dấm tới nguyên liệu, da đầu hắn cũng có chút tê dại, hắn vội vàng cầm bút qua bắt đầu ghi chép lại.

“Tại sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện đăng ký những thứ này vậy? Nếu ta không tới ngươi làm một mình biết bao giờ mới xong?”

“Đúng vậy á, vốn ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý thức cả đêm nay rồi, may có ngươi tới.”

Lê Tường thuận miệng đáp một câu nhưng vào tai Ngũ Thừa Phong lại giống như vừa được ăn mật.

Sau đó, hai người cứ chia nhau ra làm việc của mình như vậy, phân loại tất cả những nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp rồi ghi chép vào thẻ tre

Kỳ thật như vậy cũng có chỗ lợi, đã đăng ký vào thẻ tre rồi, từ bây giờ bất cứ thứ gì thiếu chỉ cần nhìn một cái là biết ngay, cũng không cần chờ đến thời điểm dùng, phát hiện không có gì mới đi bổ sung.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-504.html.]

Phòng bếp tửu lầu nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng có thật nhiều thứ. Nhỏ như các loại gia vị, lớn đến các loại nguyên liệu nấu ăn hàng khô.

Kể cả những loại lương thực vẫn tồn trong kho hàng nữa, cần phải cân đo đong đếm đầy đủ số lượng.

Lê Tường chuẩn bị phiền toái một chút, nàng ghi rõ ràng những thứ nào thường đụng tới, một khay sẽ đủ dùng trong ba ngày và thứ nào ít đụng tới, một khay sẽ đủ dùng trong nửa tháng. Tóm lại, nàng phải ghi nhớ tất cả những chuyện đó vào trong lòng

Chờ tới khi hai người làm việc xong, đã là giờ Hợi (9 giờ tối) rồi.

Lê Tường nghẹn một cục tức trong lòng, cơm chiều không nuốt nổi, cho nên lúc này, cái bụng nàng đã biểu tình dữ dội lắm rồi.

Ngũ Thừa Phong cũng chẳng tốt hơn nàng bao nhiêu, hắn tuổi trẻ lực tráng tiêu hao cũng nhanh.

Hắn thích ăn sủi cảo, đặc biệt là nhân nấm hương và cải trắng. Lê Tường cũng không biết vì sao nàng lại nhớ rõ rõ ràng như vậy, nhưng nàng cũng không chú ý lắm tới chuyện đó. Sau khi rửa sạch tay, nàng lên nhồi bột mì.

“Nha đầu, thịt đã băm xong rồi, nấm hương cũng được.”

“Lấy qua đây đi, ta đi làm nước chấm.”

Lê Tường làm vỏ bánh đã xong rồi, chỉ cần trộn nhân là gói sủi cảo thôi. Nàng đi ra ngoài nhìn nhìn, biểu tỷ và hai người Đào Tử đều ngủ cả rồi.

Còn phụ mẫu……

Rõ ràng lúc nàng đi tới cửa vẫn còn nghe thấy hai người ấy nói chuyện, kết quả nàng vừa hỏi bọn họ có ăn sủi cảo không, bên trong lập tức an tĩnh như gà, giống như hai người ấy đã ngủ say lắm rồi.

Thật là… khiến người ta không nhịn được cười.

Nếu đã không còn ai thức, sủi cảo kia có thể để nàng và Ngũ Thừa Phong ăn thôi.

Kỳ thật hai người bọn họ ở bên nhau cũng không dính dính nhão nhão như những người khác. Chỉ lẳng lặng ngồi vậy thôi, vừa ăn sủi cảo thơm ngào ngạt, vừa nghe tiếng mưa rồi, vậy mà trong lòng đã vô cùng thỏa mãn.

Ban ngày mưa vẫn còn rất lớn, hiện nay đã nhỏ đi rất nhiều, phỏng chừng sáng ngày mai trời sẽ quang, mây sẽ tạnh thôi.

Lê Tường lại bắt đầu lo lắng chuyện yến tiệc mùa xuân kia.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...