Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 434

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:40:34
Lượt xem: 162

Rõ ràng cực kỳ bực bội, nhưng không dám nói một câu, hiển nhiên giờ phút này trong lòng hắn ta đang rối rắm vô cùng.

Lê Tường không lại để ý đến hắn, nàng đi theo quản sự phòng bếp qua kiểm tra chỗ đậu mới được ngâm tối hôm qua. Ngoại trừ Ngô Quân kia, những người khác trong phòng bếp vẫn có thái độ rất phối hợp.

“Tam chưởng quầy, đám hạt đậu này đều được dựa theo yêu cầu của ngươi rửa sạch sẽ rồi ngâm đủ canh giờ, những nguyên liệu khác cũng được đặt hết lên bệ bếp rồi. Chủ nhân nói, bao gồm sáu cái bệ bếp này và đám người trong phòng bếp nữa, đều do ngài sai bảo, chỉ cần có thể nấu xong cháo trước Hội Thi Cháo giữa trưa là được.”

“Đã biết.”

Giữa trưa mới bắt đầu Hội Thi Cháo, nàng có thể chia làm hai đợt, mỗi đợt sáu nồi, chắc chắn sẽ ứng phó được thôi. Chẳng qua vì bảo đảm hơn, Lê Tường lại để tiểu nhị tạo thêm hai cái bệ bếp tạm thời ở trong sân cùng ninh cháo.

“Yến Túc đi lấy hai cái chậu tới cho ta.”

“Sư phụ cần chậu lớn hay nhỏ?”

“Kích thước bằng cái chậu chúng ta vẫn nấu món cá hầm ớt.”

Yến Túc gật gật đầu, sau đó hắn trực tiếp mở một ngăn tủ ra, cầm hai chậu gốm có kích thước vừa vặn từ bên trong.

Hắn gọi một tiếng sư phụ kia rất lớn, khiến tất cả đám người trong phòng đều nghe rõ mồn một.

Ngô Quân bị một đám người nhìn chằm chằm càng thêm bực bội, bởi vậy, lúc Yến Túc đi ngang qua người hắn ta, Ngô Quân này không nhịn được đã há miệng trào phúng một tiếng.

“Xuy, Yến Túc ngươi lớn như vậy tại sao lại đi theo một tiểu nha đầu học nấu ăn? Chẳng khác nào muốn người ta chế giễu.”

“Ngươi là ai vậy? Làm phiền nhường đường một chút.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-434.html.]

Ỷ vào có vài phần tay nghề mà xem thường người khác, hiện giờ Yến Túc không còn là đồ đệ của hắn ta nữa, tự nhiên chẳng cần phải nhẫn nhịn làm gì. Yến Túc ôm hai cái chậu trực tiếp làm lơ Ngô Quân về tới bệ bếp vừa rồi.

Hai sư đồ nhà này căn bản không thèm để ý tới Ngô Quân, nếu hắn ta tiếp tục gây sự, chỉ tổ khiến người khác chê cười mà thôi.

Cuối cùng, Ngô Quân kia cũng không nói gì thêm nữa, trong phòng bếp lập tức trở nên yên lặng.

Lê Tường cầm chậu, bắt đầu nắm nguyên liệu bỏ vào bên trong, nàng nắm đậu đỏ nhiều hơn đậu xanh một ít, làm như vậy sẽ nấu ra món cháo mồng 8 tháng chạp có màu sắc đẹp đẽ, lại nồng đậm mùi đậu. Đậu xanh có hương vị tươi mát hơn một chút, cho nên lúc nấu chỉ nên bỏ một chút vào.

Tám chiếc nồi đều đỏ lửa, mỗi nồi đều được bỏ đậu và chỉnh sẵn mực nước rồi, cách nấu này không hề giống những đầu bếp khác trong phòng bếp.

Bọn họ thích bỏ tất cả nguyên liệu vào nấu chung một lần, không làm giống Lê Tường, cùng một nồi cháo còn chia rõ thứ tự trước sau của từng loại nguyên liệu.

Có người lá gan lớn một chút cũng dám đi lên xin nàng chỉ bảo chút kỹ xảo nấu cháo, thấy Lê Tường cơ hồ đều là hỏi gì đáp nấy, cho nên một đám người khác cũng xông lên.

Ngô Quân lẻ loi: “……”

Một đám người mù, vậy mà đều tin vào những lời một nha đầu tóc vàng nói. Nàng cũng dùng những loại nguyên liệu bình thường làm cháo mồng 8 tháng chạp, kể cả có xuất sắc thì có thể xuất sắc đến đâu?

Một canh giờ rưỡi trôi qua, nhóm cháo mồng 8 tháng chạp đầu tiên ra nồi, dĩ nhiên đám người trong phòng bếp được nếm thử đầu tiên. Mỗi người một chén nhỏ, trong chén đều được bỏ thêm đường, chỉ cần trộn đều là được.

“Tam chưởng quầy nấu món cháo mồng 8 tháng chạp này thật sánh mịn! Chẳng giống cháo mùng tám tháng chạp của chúng ta tẹo nào.”

“Màu cũng rất bắt mắt, nếu đưa chén cháo này ra ngoài ánh sáng mặt trời, chắc chắn sẽ là điềm lành cho sự hưng vượng.”

“Ta tới nếm thử hương vị!”

Mọi người trong phòng bếp đều không nhịn nổi nữa bắt đầu ăn thử rồi. Ngô Quân cũng có một chén, hắn rúc ở phía sau mọi người, thừa dịp không ai chú ý cũng lén lút nếm thử một thìa.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...