Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 432

Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:15:20
Lượt xem: 165

“Thế nhưng ta chỉ có một thân võ nghệ này, không làm nghề này thì chẳng biết nên làm gì khác. Ngươi lại không giống ta, ngươi có cái đầu linh hoạt, lại có nhiều cách kiếm tiền, thích hợp đi làm buôn bán. Chờ sau khi bán hết chỗ lông kia, tự ngươi suy xét đi. Rốt cuộc ngươi có muốn rút lui khỏi tiêu cục hay không?”

Tiêu đầu Sài nói hết những lời chân thật trong lòng rồi để Thừa Phong tự mình suy xét. Ngũ Thừa Phong chỉ lẳng lặng ngồi nghe, không trả lời ngay, mà thực sự nghiêm túc tự hỏi cả đêm. Sau đó hắn mới nói suy nghĩ thật của mình cho sư phụ nghe.

“Ta chắc chắn là không có ý định muốn làm ở tiêu cục lâu dài, mới đầu ta đi theo ngài chỉ vì không còn cách nào khác, cũng không có nơi để đi. Thế nhưng chỉ cần sư phụ còn làm tiêu đầu ở tiêu cục, ta cũng sẽ thành thành thật thật làm tiêu sư trong tiêu cục, mãi cho tới khi ngài lui về mới thôi.”

Chỉ 4, 5 năm mà thôi, hắn cảm thấy không sao hết. Dù có kế hoạch gì, hắn cũng phải đi theo sư phụ mấy năm.

Vừa lúc Đại Giang thúc vẫn muốn dời chuyện hôn nhân của Tường nha đầu lại muộn hơn một chút. 4-5 năm sau, Tương nha đầu đã mười tám, mười chín tuổi, tới lúc đó, hắn tới tận cửa xin ở rể, chẳng phải sẽ có cơ hội lớn hơn ư?

Tiêu đầu Sài đâu biết loại suy nghĩ một mũi tên b.ắ.n trúng hai con chim trong đầu đệ tử nhà mình, bởi vậy lúc này hắn vô cùng cảm động.

Tối hôm sau, lúc tới khách điếm, hai sư đồ đã bán thuận lợi số lông nhung ấy, lúc chia tiền tiêu đầu Sài chỉ lấy đúng 200, còn lại hắn nhất quyết không cầm.

Số tiền ấy hắn xứng đáng được nhận. Suy cho cùng không có xe ngựa của hắn, tiểu đồ đệ kia mang vác một đống đồ như vậy đi đường làm sao nổi?

Hơn nữa, không được tiêu đầu cho phép, tiêu sư như đồ đệ nhà hắn căn bản không thể mang hàng lậu theo.

Đi đường lâu như vậy, cuối cùng cũng được vào khách điếm, có thể tắm nước nóng, có thể ngủ một giấc ngon lành. Nhưng Ngũ Thừa Phong nằm trên giường lại không cách nào chợp mắt được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-432.html.]

Đúng là hơi lạnh một chút, thế nhưng cái lạnh ở đây làm sao so sánh nổi với cái lạnh khi ngủ nơi rừng núi hoang vắng kia.

Điều khiến hắn không ngủ được chính là hưng phấn. Chưa đặt lưng được bao lâu hắn đã không kiềm chế nổi mà bật dậy đếm tiền. Chỉ cần vuốt những miếng ngân bối lành lạnh kia, cơn buồn ngủ đã bay đi đâu hết.

Sư phụ chỉ lấy đi hai trăm, cho nên bây giờ trong tay hắn có 245 ngân bối, cộng thêm số của cải hắn tích cóp bao lâu nay. Có khoản tiền này trong tay, cũng đủ làm của hồi môn rồi, không còn keo kiệt như trước nữa.

Haizz, cũng không biết Tương nha đầu đang làm gì, có nghĩ tới hắn hay không.

Lúc này Lê Tường đang vội vàng chuẩn bị làm cháo mồng 8 tháng chạp cho ngày mai đây, đâu có thời gian mà nghĩ tới hắn?

Gần đây nàng lại bận rộn vô cùng, bận rộn chuyện tửu lầu nhà mình, làm xong việc lại bị Vu lão gia tử kéo tới Cẩm Thực Đường kiểm tra các loại nguyên liệu nấu ăn, tìm lỗ hổng để lấp đầy, còn thương lượng về chuyện nhân viên và sân bãi.

Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Cẩm Thực Đường mới nhận được tư cách gánh vác ngày mùng tám tháng chạp, kiểu gì cũng không thể qua loa.

Bây giờ thì nàng thấy hối hận rồi, nếu sớm biết nhà mình sẽ có tửu lầu nhanh đến vậy, nàng mới không thèm ký khế ước gì đó với Cẩm Thực Đường kia đâu. Bây giờ thì hay rồi, hai bên đều bận rộn.

Cũng may ngày mai đã là ngày mồng tám tháng chạp, rất nhanh thôi, nàng sẽ được giải thoát khỏi tháng này khổ sai này.

Ngày hôm sau, từ lúc trời còn chưa sáng Lê Tường đã rời giường.

Hôm nay nàng không có thời gian ở lại tửu lầu, đành phải để mấy người biểu tỷ bận rộn một ngày vậy. Nàng cứ làm xong cháo mồng 8 tháng chạp cho bọn họ rồi mới đi.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...