Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 427

Cập nhật lúc: 2024-07-07 15:14:47
Lượt xem: 135

Từng người chia làm những đoàn thể nhỏ chừng mười mấy người, đốt vài đống lửa thay phiên nhau gác đêm.

Bọn họ vào nam ra bắc đã quen, chỉ cần tiện tay kéo chút cỏ khô đắp thành một đống trên mặt đất là làm xong ghế, giường cho mình rồi.

Nói gì thì nói, bọn họ sẽ ngủ gần đống lửa, đống lửa lại có người để ý canh chừng, tuy cũng lạnh nhưng không tới nỗi chịu không nổi. Duy nhất một vấn đề khó chịu là đồ ăn thôi.

Ngũ Thừa Phong và Đại Lưu cũng nhóm lửa, hai người đã đi hơn nửa ngày mà chưa được ăn thứ gì, hiện giờ bọn họ đã đói đến mức bụng kêu lên ùng ục.

Ngay lúc hai người chuẩn bị giá gỗ nướng màn thầu, lại nhìn thấy tiêu đầu Sài qua đây.

Tiêu đầu Sài có xe ngựa có thể nghỉ ngơi trên đó, thế nhưng ngẫu nhiên hắn cũng sẽ ra bên ngoài tuần tra một vòng.

Suy cho cùng hắn cũng thương đệ tử của mình, nghĩ ở nơi núi rừng hoang vu kiểu này, biết tìm cái gì mà ăn, cuối cùng hắn quyết định, chia chút thịt hầm của mình cho hai tên đồ đệ kia.

“Cảm ơn sư phụ!”

Ngũ Thừa Phong vui vui vẻ vẻ nhận lấy.

“Sư phụ, ở nơi này ta có màn thầu và thịt vụn, ngươi có muốn ăn một chút hay không?”

“Không cần, trong xe ta có đồ ăn rồi.”

Màn thầu vừa lạnh vừa cứng, thịt vụn vừa khô vừa dính, tiêu đầu Sài tỏ vẻ ghét bỏ rồi trở về xe ngựa của mình.

Tuy bản thân hắn cũng ăn màn thầu, cũng may hắn vẫn còn thịt hầm chưa ăn hết, kiểu gì cũng dự trữ được chừng vài ngày nữa.

“Đại Lưu, cho lửa nhỏ một chút, coi chừng cháy hết màn thầu.”

“Biết rồi.”

Đại Lưu chuyển củi lửa ra xa màn thầu một chút, hắn nhìn mấy miếng thịt hầm đựng trong lá cây đằng kia mà nuốt nước miếng.

Lúc trước khi bọn họ còn ở trong thành lúc nào cũng có thể nhìn thấy người trong tiêu cục ăn, ngẫu nhiên cũng có thể xin được hai miếng, cái hương vị đó, đến tận bây giờ hắn vẫn không quên được.

Hiện giờ hắn cũng có tiền, nhưng lại không nỡ mua những món đó. Tiền của hắn còn phải mang về cho tức phụ, nuôi gia đình đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-427.html.]

“Tiêu đầu Sài đối xử với ngươi thật tốt, xem ra hôm nay ta cũng được thơm lây một chút.”

“Có bao giờ ngươi thấy ta ăn một mình chưa? Thật là…”

Ngũ Thừa Phong tức giận liếc mắt nhìn Đại Lưu một cái, sau đó hắn chạy vào trong xe của sư phụ, ôm ra bình gốm đựng thịt bằm sốt cay của mình.

Hắn nhớ Lê Tường đã dặn, món này phải đặt bên lửa cho nóng mới ăn được. Hắn rất nghe lời dặn của nàng, vì vậy cứ đun cho đến khi mỡ bên trong sôi lên, mới chuẩn bị mở nắp ra.

Ngay khi Ngũ Thừa Phong mở nắp bình gốm của mình ra, một mùi hương cay tê thơm nồng cũng tràn ra ngoài.

“Thơm quá!”

Trong nháy mắt, tinh thần Đại Lưu đã tỉnh táo lại, hắn không còn nhìn chằm chằm thịt hầm bên kia nữa.

“Đây là tiểu tình nhân của ngươi làm sốt cho ngươi ư?”

“Này! Nói chuyện cần phải chú ý một chút, nếu còn tiếp tục nói bậy, chút nữa ta không cho ngươi ăn.”

Danh dự của cô nương nhà người ta không được mang ra trêu đùa tuỳ tiện đâu!

Nhìn bộ dáng hắn không giống như đang nói giỡn, Đại Lưu lập tức ngậm chặt miệng, rồi ngoan ngoãn ngồi xổm một bên nhóm lửa.

Rất nhanh sau đó, lớp vỏ bên ngoài màn thầu đặt trên giá đã có chút khô vàng, mùi lửa trộn lẫn với mùi lúa mạch tạo thành một loại hương vị khá dễ chịu.

Ngũ Thừa Phong bẻ một cái màn thầu ra, lấy cái muỗng múc hai muỗng thị bằm sốt cay kẹp vào.

Đại Lưu còn tưởng cái này để cho hắn, bởi vậy hai mắt sáng lên, giơ hai tay cầm lấy, đang muốn cho vào miếng cắn hai cái, nào ngờ...

“Cầm cái này cho sư phụ ta.”

“……”

Đại Lưu hậm hực cầm màn thầu đi cho tiêu đầu Sài. Cũng may thời điểm trở về Ngũ Thừa Phong lại cho hắn một cái.

Tuy bên trong không được kẹp nhiều thịt bằm sốt cay như cái của tiêu đầu Sài, nhưng chỉ vậy là hắn đã rất thỏa mãn rồi.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...