Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 424

Cập nhật lúc: 2024-07-07 22:38:26
Lượt xem: 96

Nếu Lý đại nhân kia dẫn gia đình đi ăn cơm, vậy hắn cứ ăn xong rồi đi là được, hiện giờ hắn còn đòi gặp đầu bếp, khiến cho người ta không hiểu ý tứ của hắn là gì.

Cũng vì vậy, ban đầu Lê Tường đang có chút hảo cảm với Lý đại nhân, thế nhưng qua một lần này, chút hảo cảm đó đã không cánh mà bay rồi.

Nàng không chịu đi, A Bố chỉ có thể thành thành thật thật truyền lại lý do cho người ở lầu trên.

Lúc này Lý đại nhân mới phản ứng lại được. Rốt cuộc hắn cũng hiểu yêu cầu của mình vô lý tới mức nào, hiện giờ là thời điểm đầu bếp người ta đang bận rộn nhất, người ta lấy đâu ra thời gian lên gặp hắn đây?

“Là ta quá đường đột rồi. Đành phiền ngươi chuyển lời giùm ta tới sư phụ Lê làm món canh cá đó, chờ tới thời điểm đóng cửa buổi tối ta sẽ tới gặp nàng, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng.”

Hắn cũng hết cách rồi, ai bảo nữ nhi nhà hắn chỉ nuốt trôi đồ ăn sư phụ Lê làm. Hôm nay hắn được nghỉ phép mới có thời gian đưa phu nhân tới, những ngày khác hắn vô cùng bận rộn, thân thể phu nhân lại không tốt, bình thường đều giao mọi việc cho v.ú già ở nhà.

Hắn chỉ sợ mấy người trong nhà không biết ăn nói, nói không được rõ ràng yêu cầu của mình, cho nên muốn gặp sư phụ Lê trước để thương lượng.

Cũng không biết người ta có thể tự mình thiết kế một thực đơn chuyên dành cho nữ nhi của hắn hay không?

Rất nhanh đã tới lúc xẩm tối.

Lý đại nhân đưa thê nữ trở về nhà. Hắn vừa vào nhà ngồi xuống, đã nhìn thấy bà v.ú của hồi môn của thê tử mình với sắc mặt không tốt lắm bước vào.

“Làm sao vậy? Vẫn chưa hỏi được ư?”

“Phu nhân, ta đã hỏi được lai lịch xe ngựa rồi, là xe ngựa của tiêu cục Vĩnh Minh. Nhưng ngày ấy phu nhân ngài tới miếu Huyền Nữ, xe ngựa của tiêu cục bọn họ được một vị tiêu đầu họ Sài mượn đi, thế nhưng tiêu đầu Sài kia dùng xe ngựa đó chở ai thì tiêu cục bọn họ không biết.”

Lý phu nhân có chút không hiểu ý tứ của bà v.ú này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-424.html.]

“Vậy ngươi trực tiếp đi tìm tiêu đầu Sài kia hỏi là được mà.”

Bà v.ú xấu hổ cười cười, đáp: “Ta cũng biết, nhưng quá trùng hợp rồi, vị tiêu đầu Sài kia vừa áp tiêu đi Dụ Châu được vài ngày.”

Lý phu nhân than một tiếng.

Chỉ có thể nói là bọn họ không có duyên phận. Nàng ấy vẫn luôn muốn báo đáp vị ân nhân cứu nữ nhi kia, thế nhưng lại hỏi thăm không biết được lai lịch người đó.

“Quên đi, người đã không có mặt ở Vĩnh Minh, hỏi thăm cũng vô dụng. Ma ma ngươi đưa Uẩn Tỷ Nhi xuống, dỗ nàng ngủ trưa đi.”

“Vâng, phu nhân.”

Bà v.ú đã nhanh nhẹn ôm Tiểu Uẩn Nhi đi rồi.

Lý đại nhân ngồi bên người phu nhân, thuần thục giúp nàng ấy xoa xoa đầu, còn nhẹ giọng nói: “Chút nữa, cứ để ta đi một mình là được, ngươi ở nhà chịu khó nghỉ ngơi đi.”

“Ta không cần nghỉ ngơi, hiện giờ, không việc gì quan trọng hơn sức khoẻ của Uẩn Nhi.”

Lý phu nhân sợ trượng phu muốn bỏ mình ở nhà, giờ ngủ trưa, nàng ấy cũng không dám nghỉ ngơi quá sâu, từ sớm đã dặn dò nha đầu gọi mình dậy rồi vội vàng cùng trượng phu tới Lê Ký Tửu Lầu.

Lúc này vừa qua giờ Tuất (7 giờ tối), đèn đuốc tửu lầu vẫn còn sáng trưng nhưng chỉ trong chốc lát nữa thôi tửu lầu của bọn họ sẽ đóng cửa.

Chẳng qua phu thê Lý đại nhân không tới đây với mục đích chính là dùng cơm. Bọn họ dự định sau khi đưa nữ nhi lên đây dùng cơm nước xong sẽ lập tức đi xuống tìm vị sư phụ Lê kia.

Chỉ trong một ngày mà A Bố gặp vị Lý đại nhân kia tới ba lần. Ngày hôm nay đúng là một ngày kỳ lạ.

Phải biết rằng năm vừa rồi, biết bao nhiêu ngày tháng hắn cũng khó được nhìn thấy đại nhân một lần, thế mà ngày hôm nay lại được gặp đối phương tận ba lần. Càng nghĩ A Bố càng thấy ngày hôm nay thật là kỳ quái.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...