Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 109

Cập nhật lúc: 2024-07-06 21:51:20
Lượt xem: 141

Trước mắt cửa hàng nhà nàng vẫn chưa kiếm được tiền, đành phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tới khi nàng kiếm được tiền sẽ qua bên này đón những tiểu bảo bối đó trở về!

“Biểu tỷ, đi, chúng ta qua xem củ sen một chút.”

Lão bà bà đằng kia bày củ sen nhìn rất tươi ngon.

“Lão bà bà, củ sen của ngài rất tươi nha, hôm nay vừa ngắt về sao?”

Lão bà bà lắc đầu, tỏ ra rất thành thật nói: “Ta ngắt từ tối hôm qua rồi, năm đồng bối một cân, tiểu cô nương muốn mua ư?”

Loại đồ ăn có giá năm đồng bối một cân xem như khá đắt, chẳng qua loại củ sen này có tác dụng rất lớn, Lê Tường nghĩ một lát sau đó vẫn quyết định mua.

Lão bà bà ngắt được không nhiều lắm, chỉ khoảng hai mươi cân, nàng thanh toán một trăm đồng bối để mua toàn bộ.

“Biểu muội!! Hai mươi cân củ sen lận đó, ngươi đâu thể ăn được nhiều như vậy. Mua nhiều vậy làm gì??”

Quan Thúy Nhi chẳng tài nào hiểu nổi. Trong suy nghĩ của nàng ấy, một trăm đồng bối có thể mua được tới mấy sọt đồ ăn, thế nhưng khoản tiền đó chỉ đủ để mua hai mươi cân củ sen thôi sao??

“Thứ này có tác dụng với ta, ta không có mua lung tung đâu mà, ngươi cứ yên tâm đi. Đi đi đi, chúng ta lại qua xem củ cải.”

Lê Tường kéo nàng ấy lượn tới lượn lui khắp chợ bán thức ăn, mua thêm mấy loại rau xanh, cuối cùng còn mang về thêm năm, sáu cân củ cải trắng, cà rốt, còn có năm sáu khúc xương thật lớn.

Thịt cũng cắt tới nửa cân bỏ vào trong sọt. Đi tới đi lui một hồi lại dùng thêm gần hai trăm đồng bối nữa.

“……”

Đó là nàng đã hết sức khống chế rồi đó, nếu không còn chi nhiều hơn cơ.

“Biểu tỷ, ngươi mang đống đồ ăn này về cửa hàng trước đi, ta đi tìm tiệm thợ rèn, một lát sẽ trở về ngay.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-109.html.]

“Một mình ngươi đi có ổn không?”

“Không sao đâu, ta biết vị trí của tiệm thợ rèn, nơi đó khá đông người, không phải mấy chỗ hẻo lánh. Ngươi cứ về trước đi.”

Sợ nàng không biết đường, Lê Tường còn đưa nàng ấy tới tận đường giao. Sau đó nàng mới quay đầu đi tới tiệm thợ rèn đặt hai cái nồi sắt lớn.

Lần này khá may mắn, ông chủ của tiệm thợ rèn có bằng hữu là thợ làm đồ gốm. Thông qua hắn giới thiệu, rất nhanh sau đó nàng đã đặt xong lu nước cho nhà mình.

Bận rộn lo xong hai việc lớn, nhưng bây giờ vẫn chưa tới giờ cơm trưa, Lê Tường muốn dùng khoảng thời gian này đi một vòng xung quanh xem tình huống nơi này.

Thời điểm đi ra, nhẽ ra phải rẽ sang bên phải để quay về nhà, nhưng nàng lại quyết định vòng qua bên trái, đi đủ một vòng tròn rồi mới quay về.

Dọc theo đường đi, nàng nhìn thấy không ít những cửa hàng, phục vụ đủ các loại nhu cầu từ ăn, mặc, ở, đi lại, cần gì cũng có. Ngay cả thứ nàng vẫn luôn đau đáu trong lòng chính là sách học chữ, thì thông qua chuyến đi lần này, nàng cũng tìm được một hiệu sách rồi.

Đáng tiếc, người ta không mở cửa.

Hỏi thăm một chút mới biết, hoá ra ông chủ hiệu sách này chỉ mở cửa vào buổi chiều.

Hiệu sách này chỉ cách cửa hàng nhà nàng chừng 500 mét, khoảng cách này khá gần. Lê Tường cũng không vội mua ngay bây giờ. Nàng đã biết vị trí của hiệu sách, vậy chờ tới buổi chiều lại qua bên này mua một quyển sách học vỡ lòng về nghiên cứu.

Rất nhanh cũng gần giữa trưa rồi, nàng cần phải trở về cửa hàng.

Lúc này phụ thân và vị sư phụ Tào kia vẫn đang bận rộn xây bệ bếp, cửa hàng rất bẩn. Bên ngoài, có thêm một thiếu niên đang thúc xe đẩy đựng đầy gạch đất. Nàng không nhìn thấy biểu tỷ và nương, có lẽ hai người đó đang ở trên lầu.

“Phụ thân, ta đã về rồi đây!”

“A!Tường Nhi ngươi qua bên này xem, có phải đây là bộ dáng bệ bếp ngươi muốn hay không.”

Lê Giang dịch ra một chút, để lộ bệ bếp vừa xây xong ra ngoài, hình dáng của nó rất giống một vầng trăng non thật lớn.

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...