Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại - Chương 106

Cập nhật lúc: 2024-07-06 23:45:21
Lượt xem: 161

Lê Tường và Quan Thúy Nhi từ từ dọn hết đồ trong nhà vào cửa hàng. Hiện tại trong cửa hàng còn chưa có tủ chén, lương thực bỏ vào đây, chưa nói tới chuyện bị ẩm đã phải tính chuyện đề phòng bọn chuột rồi. Cho nên hai tỷ muội vừa dọn chăn đệm lên lầu, vừa mang cả lương thực lên đó luôn.

Những thứ khác còn có thể qua loa đôi chút chứ lương thực thì không.

Lúc trước còn dư lại năm cân bột mì, lại thêm ngô mới mua và cây đậu, tổng cộng có tới 50 cân lương thực.

Lê Tường mang chúng lên lầu lại đi xuống dưới, chỉ một lúc đã cảm thấy mệt không thở nổi.

Nàng vừa vịn vào ván cửa, đứng nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa đứng thở được bao lâu, lại đột nhiên phát hiện một đống bụi rơi xuống ngay trước mắt.

Tấm ván gỗ trên lầu phát ra thanh âm kẽo kẹt rất nhỏ, chắc hẳn biểu tỷ vừa dọn đồ vật lên rồi.

Kiểu này không được…… Nếu sau khi khai trương, khách nhân dưới lầu đang ăn cơm, ở trên lầu có người vận động mạnh một chút, cả tấn bụi rơi xuống bên dưới, người ta còn tâm tình nào mà ăn uống nữa?

Không còn nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi nữa, Lê Tường vội vàng bò lên lầu nhìn xem.

Không gian trong căn phòng nhỏ đó chỉ lớn chừng đó thôi, băng ghế đã sắp xếp đâu ra đấy, chỉ còn chờ tấm ván gỗ.

Còn gian phòng bên ngoài, vốn dĩ muốn đặt giường của phụ mẫu nàng vào góc phòng, cố gắng để chừa lại khoảng không gian bên ngoài rộng nhất có thể, nhưng hiện tại phương án này không ổn rồi.

Chờ sau khi khai trương ở lầu một, nàng và biểu tỷ sẽ bận rộn cả ngày, có lẽ chỉ chờ tới khi đóng cửa hàng hai người mới quay về phòng trong nghỉ ngơi. Chỉ có một mình nương, phần lớn thời gian trong ngày bà sẽ ở trên lầu, nghỉ ngơi hoặc thêu thùa may vá.

Nói như vậy, giường của bà không thể đặt vào trong được, cần phải di chuyển ra vị trí gần cửa. Bên dưới vị trí đó chính là cửa sau của phòng bếp, kể cả khi bà đi đi lại lại làm rơi một chút bụi, cũng chỉ rơi bụi xuống cửa sau phòng bếp thôi, không ảnh hưởng quá nhiều.

“Biểu muội, tấm ván gỗ này để ở đâu đây, để ta mang tấm ván gỗ lên!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-ve-co-dai-lam-tieu-co-nuong-loi-hai/chuong-106.html.]

“Trời đất, ngươi ngốc sao, một lần mang vài tấm thôi, lấy nhiều như vậy làm gì!”

Lê Tường vội vàng chạy ra cửa thang lầu, đỡ lấy một nửa tấm ván gỗ mang vào bên trong.

“Biểu tỷ, ngươi mang qua trải giường của chúng ta trước đi, còn căn phòng này ta cần đổi vị trí một lát đã.”

Quan Thúy Nhi lên tiếng, sau đó nhanh nhẹn ôm mấy tấm ván gỗ vào buồng trong.

Hai tỷ muội bận rộn làm việc ở trên lầu chừng một nén nhang mới lắp xong ván gỗ lên hai chiếc giường. Hiện giờ chỉ cần dùng giẻ lau lại một lượt rồi mang đệm chăn, cỏ khô đặt lên trên là xong.

Lúc này, đồ đạc dưới lầu cũng dọn dẹp gần hoàn thành rồi, Quan thị cũng giúp đỡ dọn những gói nho nhỏ lên mấy cái bàn đặt trong cửa hàng.

Lê Tường nhìn một vòng, cảm thấy không cần làm chuyện gì nữa, mới kéo biểu tỷ xuống bờ sông múc nước về lau chùi, quét tước.

Cái tiện lợi của những cửa hàng gần bờ sông này chính là khi cần múc nước cọ rửa đồ đạc, chỉ cần đi múc nước dưới sông là được, chỉ có nước dành cho người sử dụng mới cần tới giếng nước công cộng cách cửa hàng nhà Lê Tường chừng trăm mét gánh về.

Đúng rồi, ngay đầu bên ngoài của phòng bếp cần chuẩn bị một lu nước to.

Lê Tường chợt phát hiện cửa hàng nhà nàng còn thiếu quá nhiều đồ đạc, hôm nay lại phải trang bị thêm một vài món đồ nữa, phỏng chừng tim phụ thân nhà nàng lại tiếp tục rỉ máu.

“A Tường muội tử có đó không? Ta là Đường Huệ.”

Nghe được thanh âm ở dưới lầu, Lê Tường vội vàng lên tiếng, sau đó nàng gác hết chuyện trên lầu lại, nhanh chóng đi xuống bên dưới.

“Huệ tỷ tỷ, các ngươi thật đúng giờ, phụ thân ta đang đi neo thuyền, lập tức sẽ trở về.”

“Không sao mà. Dù sao ta cũng không vội.”

Bình luận

17 bình luận

  • Truyện hay lắm luôn đọc k hối tiếc t đọc xong hết rồi

    Ilovecute 1 tháng trước · Trả lời

  • Truyện hay quá. Mong ad dichh thêm nhiều bộ mỹ thực thế này.

    Yg1510 1 tháng trước · Trả lời

  • Hóng chương mới quá

    Miu 1 tháng trước · Trả lời

  • truyện hay qtqđ, mong ad ra hết 1 lần đọc cho đã chứ đang đọc hay mà lại hết mất 🥺

    yut 1 tháng trước · Trả lời

  • ad ơi, truyện khoảng bao nhiêu chương í ạ. Để yên tâm nhảy hố ạ

    Mỹ Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ, truyện có độ dài tương đương với bộ Trọng sinh ta trở thành họa quốc yêu nữ mình up hôm bữa, nhưng mình sẽ up nhanh để từ đây đến cuối tháng hoàn bộ này, để đu thêm bộ khác ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Bão chương quá đã ạ

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

  • bình thường không thích đọc truyện cổ đại nhưng mà 2 bộ nhà này đều mê. Đọc bộ kia xong qua bộ này. hóng quá

    Cua Rang Me 1 tháng trước · Trả lời

    • dạ cảm ơn bạn, mong bạn sẽ ủng hộ team cả những truyện sau ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

  • Lâu lắm mới gặp thể loại điền văn thế này, team cho hỏi truyện này lịch ra thế nào với độ dài với ạ.

    Minanh 1 tháng trước · Trả lời

    • Dạ, mỗi ngày 10 chương, cuối tuần 20 chương ạ.

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

    • Nếu có sức khỏe và các cậu đọc ủng hộ nhiều thì team sẽ bạo chương ạ

      Đan Linh 1 tháng trước · Trả lời

Loading...