Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên vào truyện, tình cờ làm mẹ kế! - Chương 139

Cập nhật lúc: 2024-07-23 20:54:07
Lượt xem: 23

Phản ứng của Tang Tiểu Lan rất thú vị, khi những người phụ nữ khác nghe thấy chuyện này, khuôn mặt của họ đều ngại ngùng, chỉ có thể cười xấu hổ mà không nói được câu gì.

Dù sao thì bọn họ từng khua môi múa mép nói người của phó đoàn trưởng Cố không thể sinh con, bọn họ chỉ nói bậy bạ thôi, chính vì điều này mà bọn họ đã bị đàn ông nhà mình dạy một bài học.

Vốn dĩ bọn họ không dám nói nhảm, nhưng bây giờ người ta mang thai đứa nhỏ, bọn họ cũng không thể nói cái gì.

Về phần Tang Tiểu Lan, mấy ngày nay cô ta thật sự rất khó khăn, đàn ông ở nhà không mấy hòa đồng với cô ta, thậm chí con trai cô ta cũng không muốn để ý đến cô ta, nói cô ta là một người phụ nữ xấu ăn nói bậy bạ, mọi người đều không thích cô ta.

Cuộc sống của cô ta đã khốn khó ngược lại thì cuộc sống của Lâm Vãn Thanh lại rất hạnh phúc.

Chính vì vậy cô ta ở nhà suốt ngày trù ẻo Lâm Vãn Thanh nhất định là một người phụ nữ không thể sinh con, mệnh số của cô đời này dù có cầu xin con trai cũng không được, con gái cũng không xong, cả đời không có con cháu, và cuối cùng sẽ bị chồng bỏ.

Chỉ có nghĩ như thế này mới có thể làm cho cô ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Không ngờ cô ta vừa tự an ủi mình xong, Lâm Vãn Thanh lại thật sự đang mang thai, còn có cái tát vào mặt nào như vậy sao?!!

Tang Tiểu Lan hồn bay phách lạc đi về nhà.

Kể từ khi các chị dâu nghe tin Lâm Vãn Thanh có thai, buổi chiều tốp hai tốp ba đều đến cửa thăm hỏi.

Ngay cả chị dâu Kim Hoa vừa mới ở cữ xong cũng lấy cớ này để chạy ra khỏi nhà.

“Ôi chà, thật là khách quý nha, Kim Hoa này, em không ở cữ trong nhà, sao lại đi ra ngoài vào lúc này?”

Chị dâu Trương xách một giỏ táo đỏ, gặp phải chị dâu Kim Hoa đang mang một nửa giỏ trứng ở cửa nên hoàn huyện nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-truyen-tinh-co-lam-me-ke/chuong-139.html.]

“Em còn đang ở cữ, nằm ở nhà một tháng nên thân thể rã rời thành từng mảnh. Nếu không phải em gái Thanh

đang mang thai, mẹ chồng nhà em sẽ không cho em ra ngoài đâu, không nói cái này nữa, em gái Thanh là vị cứu tinh vĩ đại của em đấy.

Biểu cảm “Cuối cùng thì em cũng chạy ra ngoài rồi, nếu không chạy thì sẽ không thoát ra được đâu” làm các chị em dâu xem mà không khỏi phì cười.

“Được rồi, đừng trêu chọc Kim Hoa nữa, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi.

Chị dâu Lâm trong phòng hét lên rằng cô ấy là “Chủ nhiệm quân tẩu”, nếu chị dâu ở trong quân đội xảy ra chuyện gì, cô ấy nhất định sẽ là người đầu tiên bước ra.

Chị dâu Tào cũng từ trong nhà thò đầu ra với Xảo Xảo: “Trong nhà có khoai lang mật đang nướng trên bếp lò, thơm lắm này.

Khoai lang mật do chị dâu Lâm mang đến, hạt giống được mang từ quê lên nên trồng lên rất ngọt ngào mềm dẻo, ngọt hơn rất nhiều so với khoai lang đỏ, ăn có vị thơm ngon hơn.

“Vậy là em bắt kịp thời gian rồi. Thành thật mà nói, trong lúc em ở cữ toàn uống canh móng lợn vô vị đó cả ngày, em chỉ muốn ăn một chút hạt ngũ cốc thôi”

Chị dâu Kim Hoa vui vẻ hài lòng vào nhà.

Trong nhà, Lâm Vãn Thanh giống như đối tượng bảo vệ chủ chốt, ôm chăn bông dựa vào giường, cô vừa uống bát canh táo đỏ do chị dâu Lâm nấu, sắc mặt sáng sủa như có nắng, lại trong trắng hồng hào, làm chị dâu Kim

Hoa xem mà hâm mộ không thôi: “Em gái Thanh đúng là xinh đẹp quá đi, mang thai mà sắc mặt vẫn tươi đẹp như vậy.

“Em gái Thanh là mang thai con đầu, sắc mặt mang thai con đầu đều tốt cả.

Chị dâu Tào đưa cho cô một củ khoai lang đỏ nướng, chị dâu Kim Hoa gật đầu.

Bên cạnh giường, ba anh em nhỏ ôm khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn Lâm Vãn Thanh trong bụng như bảo bối, cười ha ha nói.

Loading...