Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 937

Cập nhật lúc: 2024-10-17 21:59:22
Lượt xem: 4

Khi nhóm người mẹ Lâm về nhà, trên đường không hề gặp được người quen.

Ngày hôm sau hàng xóm thấy ống khói nhà họ Lâm nổi khói, còn tưởng rằng con gái cả của nhà bọn họ trở về làm ấm nhà.

Đến khi trông thấy người ra ra vào vào nhà họ Lâm, lúc này mới biết cả nhà Lão Lâm đã trở về.

Là hàng xóm láng giềng lâu năm với nhau, mọi người nhao nhao qua xem.

Trông thấy bộ dáng càng thêm phúc hậu của mẹ Lâm, cuộc sống có tốt không, chẳng cần nói cũng biết.

Lại thấy Lâm Ngọc Trúc và Thẩm Bác Quận dẫn con gái cùng ra chào hỏi, suy đoán của Thím Khâu không đánh mà tan.

Mọi người lầm bầm trong lòng: nhà Lão Khâu này, miệng chính là không tích đức.

Mọi người thấy cách ăn mặc trang điểm, khí chất và cách ăn nói của cả nhà đều đã thay đổi, mới phát hiện giữa bọn họ đã có khác biệt.

Hàng xóm láng giềng tụ tập trò chuyện với nhau, chẳng qua chỉ hỏi trong nhà hiện tại đang làm gì, con cái ra làm sao.

Khi biết mẹ Lâm ở Kinh Đô mở mấy quán cơm, mọi người đều trừng mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc.

Rồi nhìn mẹ Lâm trên cổ đeo vòng vàng, cổ tay đeo vòng bạc, ánh mắt hâm mộ lập tức bừng bừng hiện lên mặt.

Lại nghe được mấy con trai con gái mở công xưởng với mở công xưởng, mở công ty rồi mở công ty.

Có một số thím trong mắt không chỉ còn mỗi hâm mộ nữa...

Lâm Ngọc Trúc thanh nhã như lan ngồi ở kia, nhìn các thím trò chuyện, biểu cảm toát ra mấy phần xa cách.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-937.html.]

Mấy phần xa cách này thực ra không phải Lâm Ngọc Trúc cố ý biểu hiện ra ngoài, chỉ là hai năm nay công việc dưỡng ra một tầng mặt nạ.

Hoặc là mặt nạ mà đời trước mang tới lại được đắp lên mặt.

Vốn dĩ các thím còn muốn trêu ghẹo Lâm Ngọc Trúc một phen, nhìn thấy dáng vẻ này của Lâm Ngọc Trúc, liền có chút thấy mà sợ, chỉ trò chuyện với mẹ Lâm.

DTV

Lâm Ngọc Trúc nhất thời có hơi không hiểu, sao cảm thấy mấy thím lại cách xa cô vậy.

Bởi vì đã làm mẹ rồi, Lâm Ngọc Trúc trong lúc vô tình hay cô ý đều phải bảo trì tư thái của người mẹ.

Lần này về nhà cũng không trèo bờ tường gọi Thím Khâu, thực ra đã không cần nữa, chỉ cần một nhà ba người các cô hòa thuận vui vẻ ngồi ở đây, đã đủ khiến Thím Khâu sốt ruột một đoạn thời gian rồi.

Hai năm nay nghe được từ phía chị cả Lâm, cuộc sống của Thím Khâu có thể nói là gà bay chó sủa, con trai con gái sống không được tốt đẹp lắm.

Sau khi Khâu Minh tốt nghiệp liền bố trí trở về, không về không được, nhà họ Lưu không cho, ngày nào cũng tới nhà họ Khâu gây sự, động một tí liền muốn đánh nhau, Khâu Minh chỉ đành trở về.

Sau khi về, hai vợ chồng trẻ không phải hôm nay cãi nhau vì cái này, thì chính là ngày mai cãi nhau vì cái kia, Thím Khâu lại cứ ở giữa gây chia rẽ, cuối cùng liền từ hai vợ chồng trẻ biến thành hai nhà cãi nhau, thế thì cũng thôi đi, nhà họ Lưu ban đầu còn muốn gả con gái cho Khâu Minh, chình là vì thân phận cán bộ sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học.

Không phải hôm nay muốn giúp đỡ cậu út tìm việc làm, thì chính là ngày mai chị gái, em gái đi qua nhờ giúp đỡ, đến cả em gái ruột Khâu Nguyệt cũng muốn dựa dẫm vào.

Khâu Nguyệt lại là người có thói đả kích người ta, cuộc sống trong nhà vốn đã không tốt, ngày ngày tới chế nhạo chị dâu, ở chỗ chị dâu bị thua cuộc thì về nhà lại mắng chồng không có bản lĩnh.

Chồng cô ta liền nói một câu, anh của cô có bản lĩnh sao không giúp đỡ cô một phen.

Khâu Nguyệt bởi vì câu nói này, lại quay đầu gây phiền phức cho chị dâu, cả nhà dường như rơi vào vòng tuần hoàn chết, ba ngày không đánh, đó hiển nhiên là ấp ủ một màn bùng nổ thật lớn.

Cứ như vậy một hồi, các thím hàng xóm liền nói lại náo nhiệt của Thím Khâu trong hai năm nay một lượt.

Loading...