Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 934

Cập nhật lúc: 2024-10-17 21:50:19
Lượt xem: 14

Vương Tiểu Mai che mặt, không muốn nhìn, không muốn nghe những lời nói ngây ngô của con trai nhà mình.

Lý Hướng Vãn khẽ cười một tiếng, nhìn nhóc con với vẻ mặt thấy cũng tội mà không giúp được gì.

Lâm Ngọc Trúc cười híp mắt, kéo nhóc con vào trong lồng ngực, nói: “Đúng là vất vả cho Tiểu Vân Hải của chúng ta, nếu như cháu mà ra đời cùng thời điểm với hai con quỷ chuyên làm phiền người kia thì tốt biết bao, còn có thể chơi cùng nhau. Hoặc là phía trên có một anh trai thì tốt biết mấy. Gánh nặng cũng không cần đặt lên một mình cháu rồi.”

Tiểu Vân Hải ngoẹo đầu nhìn dì Lâm đang cười híp mắt, cứ cảm thấy dì Lâm nói có đạo lý.

Quay đầu chạy vào trong n.g.ự.c mẹ, ngẩng đầu nhìn lên, nói: “Mẹ, sinh cho con một người anh đi.” Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Lý Hướng Vãn trực tiếp bật cười thật to.

Vẻ mặt Vương Tiểu Mai sững sờ nhìn về phía Lâm Ngọc Trúc.

Lâm Ngọc Trúc toét miệng cười một tiếng: “Ha ha, chuyện này không có liên quan gì tới tôi nha, chủ yếu là tính lĩnh ngộ của đứa nhỏ này... rất tốt.”

“Con muốn anh, anh...” Tiểu Vân Hải nói với vẻ mặt rất kiên định.

Cứ như vậy, Tiểu Vân Hải ở nhà quấn lấy mẹ đòi anh trai mấy ngày, tới khi trên m.ô.n.g bị tét hai phát mới thu lại tâm tư muốn có anh trai.

Nước mắt lã chã chạy ra ngoài, vẻ mặt vô cùng tủi thân, cậu chỉ là muốn một người anh trai thì làm sao chứ.

Tiểu Đào Đào nghe thấy tiếng khóc của anh Vân Hải, vội vàng chạy tới, tìm thấy anh Vân Hải, đôi mắt phượng thật to tràn ngập sự ngây thơ nhìn anh trai nhỏ Vân Hải, ngọt ngào nói: “Anh Hải, đừng khóc, không có anh trai thì anh còn có thể có em gái mà.” Nói xong, trong mắt tràn ngập vẻ ám chỉ.

Tiểu Vân Hải bĩu môi.

Chẳng thèm nhé.

Đấy là lúc này Tiểu Vân Hải còn chưa hiểu nỗi đau khi lỡ lời là gì.

Vẫn luôn rất ghét bỏ cô em gái và cậu em trai này.

Cho tới sau khi Đào Đào và Cảnh Hành có thể tới nhà trẻ, đều có bạn của mình, lúc này cũng không quấn lấy Tiểu Vân Hải nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-934.html.]

Dù sao cũng không phải là người cùng tuổi nên đột nhiên Tiểu Đào Đào lại thân mật khăng khít với Tiểu Cảnh Hành, tình bạn vô tư giữa hai người bạn được hình thành.

Chờ sau khi Tiểu Vân Hải phát hiện em trai nhỏ và em gái nhỏ vẫn luôn quấn lấy đi sau m.ô.n.g mình đã cô lập cậu thì vô cùng đau lòng.

Và bây giờ công việc hàng ngày của cậu là cầm đồ chơi, truyện tranh, đồ ăn vặt đi lừa gạt các em trai, em gái.

Cứ như vậy, Tiểu Vân Hải trở thành một người anh trai nhỏ rất có trách nhiệm, hơn nữa, sau khi bọn chúng đều đã trưởng thành, anh Vân Hải vẫn là người anh cả mà hai người kia rất kính trọng.

Mà một đôi Tiểu Đào Đào và Tiểu ch cứ dây dưa như vậy rất nhiều năm.

Trình diễn tiết mục tổng tài bá đạo phải lòng cô vợ nhỏ xinh đẹp, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.

Cuối cùng bước vào lễ đường hôn nhân.

Nhìn Lý Cảnh Hành vừa phúc hắc lại có chút trầm lắng, Lâm Ngọc Trúc luôn cảm thấy tính tình đứa nhỏ này rất giống Lý Hướng Bắc, vô cùng khó hiểu hỏi Lý Hướng Vãn: “Nhìn con trai cô thế nào cũng thấy giống anh Lý, không nên như vậy, đáng lý ra nó phải thích bám lấy cô chứ. Quấn lấy con gái tôi làm gì?”

Lý Hướng Vãn nói với tâm trạng vui sướng: “Con trai tôi lại chẳng thiếu tình thương của mẹ, sao phải cùng bám lấy một người với cha nó chứ.”

Lâm Ngọc Trúc lại không còn lời nào để phản bác, mím môi nhìn đứa con gái mình coi như châu báu bị bắt mất.

Một giây trước Lý Hướng Vãn còn rất đắc ý, một giây sau đã shh một tiếng, không vui nói: “Tôi phát hiện, cô đang coi thường con trai tôi đúng không.”

Lâm Ngọc Trúc đảo đảo mắt: “Người ta đều là quan hệ càng mở càng rộng, còn có phải không.”

Lâm Ngọc Trúc lắc lắc đầu thở dài nói: “Đáng tiếc, tôi gây dựng cả một giang sơn to lớn như vậy, vốn muốn để cho con gái tôi sống cả một đời sung sướng, cứ để tôi gánh vác tất cả là được rồi. Sao lại cứ nghĩ ra không thế này chứ.”

Thẩm Bác Quận: ...

DTV

Nhớ lại rất nhiều năm trước đây, vợ nhà mình khoe khoang với mẹ vợ: “Mẹ, con càng ngày càng có nhiều tiền rồi, đủ cho Đào Đào phung phí cả đời luôn. Ăn ngon mặc đẹp, lại đi vòng quanh thế giới, rồi lại bao nuôi vài tiểu bạch kiểm nữa. Ha ha, vừa nghĩ thôi đã thấy mỹ mãn rồi~”

“Đây là những lời mà người làm mẹ có thể nói ra hả, mẹ thấy con thiếu đòn rồi đấy.”

“Hey hey hey, nói đùa thôi mà, cụ bà đừng tức giận, đừng kích động...”

Loading...