Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 931

Cập nhật lúc: 2024-10-17 21:50:14
Lượt xem: 12

Nhìn những từng người từng người bên cạnh mình không kết hôn thì cũng là có con, ngay cả con trai của cậu em Lâm Lập Dương cũng đã đi mua nước tương được rồi.

Mã Đức Tài tỏ vẻ rất phiền muộn.

Tuy nhiên chuyện khiến anh ta cảm thấy rất có thành tựu chính là anh ta dám theo đuổi chị Tiểu Trúc trong lúc không có gì trong tay, đây cũng coi như có bản lãnh, dù sao tùy tiện tìm một người cũng chẳng sao.

Trong bữa tiệc trước đây, anh ta cảm thấy rất tán thưởng Đổng Mật Mật, anh ta thật sự khá yêu thích em gái này.

Nhưng vừa nghĩ tới tính cách nóng nảy đó, còn không bằng chị Tiểu Trúc nữa, tốt xấu gì chị Tiểu Trúc còn có thể thích ứng được, còn cô gái này không động vào được, dễ mất mạng lắm.

Nói đến đây, thực ra anh ta cũng rất tò mò, lúc riêng tư chị Tiểu Trúc và anh Tiểu Thẩm cũng chơi trò này sao?

Rảnh rỗi là nửa đêm lại ra ngoài trang điểm một phen?

Nếu đột nhiên phát hiện có rất nhiều người xung quanh mình, bạn nói xem có dọa người không?

Người xưa nói rất đúng, nồi nào úp vung nấy, không phải người nhà thì không hiểu được.

May mắn là trong số rất nhiều người bạn, vẫn còn cô em Lai Đệ tiếp tục độc thân chung với anh ta.

Cũng không coi là đáng thương.

Kể ra vẫn còn chị Tiền Lệ là độc thân đấy chứ, chỉ cần nhìn tư thế hiên ngang oai hùng, hành động đánh vô số người của chị Tiền Lệ, Mã Đức Tài cảm thấy cô ấy có thể gả đi được là chuyện rất kỳ quái, trừ phi người lấy là một đại hiệp.

Trước đây còn thường xuyên nhìn thấy chị Tiền Lệ, bây giờ có công việc hết rồi nên chẳng còn gặp nữa.

DTV

Nhà họ Tiền thường tới nếu không phải là Phát Tài thì chính là Cung Hỷ.

Ai cũng là đàn ông, nhìn thấy chỉ có mỗi mình là gầy gò, trong lúc vô tình anh ta đã phàn nàn với chị Trúc: “Chị Trúc, lần sau bảo nhà họ Tiền cử một người mới tới đi, nếu như là em gái chân dài thì càng tốt. "

Anh ta chỉ nói tùy tiện vậy thôi, nào ngờ ánh mắt của chị Trúc lại sáng lên, làm tư thế OK rồi nói: "Được thôi."

Bây giờ tập đoàn của bọn họ lại mở thêm một công ty du lịch, hướng dẫn viên du lịch biết nói tiếng anh cũng không nhiều, ngày nào chị Trúc cũng tích cực vừa huấn luyện vừa dẫn đoàn, cách nói chuyện cũng ngày càng quốc tế hóa rồi.

Còn Ok.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-931.html.]

Chị Tiểu Trúc vừa nói Ok, trong lòng anh ta còn cảm thấy rất ngứa ngáy, trong lòng tràn đầy ảo tưởng người tới sẽ là mỹ nữ thế nào, nhưng vừa nghĩ tới cô em gái chân dài vai rộng lại có võ công tái thế như chị Tiền Lệ, anh ta chẳng còn chút chờ mong nào nữa.

Càng đẹp thì càng dễ mất mạng.

Nhưng khi nhìn thấy hai anh em Phát Tài dẫn theo một cô gái xinh đẹp tuyệt trần tới đây, suýt nữa là anh ta chảy nước miếng rồi.

Thật ra anh ta không phải kiểu người chỉ thích những cô gái ngọt ngào, kiểu phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần thế này anh ta cũng rất thích ...

Cô gái này có tên cũng rất hay, Tiền Tú, lúc giới thiệu với anh ta, giọng nói đó có thể khiến tim anh ta mềm nhũn.

Cơn rung động trong tim trỗi dậy hết đợt này tới đợt khác.

Chị Trúc còn mê gái hơn cả anh ta, dứt khoát dẫn cô gái kia tới quán rượu.

Chao ôi, anh ta phát hiện, những cô gái xinh đẹp thế này căn bản không để ý tới anh ta, anh ta cố ý soi gương, chẳng phải cũng rất đẹp trai đó sao?

Xấu ở chỗ nào.

Trên đường vào Nam, anh ta phát hiện hai anh em Phát Tài đối đãi với cô gái kia rất cung kính, thậm chí còn rất e ngại.

Nhân lúc cô gái kia đang đi vệ sinh, Mã Đức Tài khẽ hỏi: "Anh bạn, tại sao tôi cảm thấy hai người lại sợ chị Tiền Tú tới vậy?"

Chỉ thấy hai anh em Phát Tài quay sang nhìn nhau, nhận lúc người còn chưa quay lại, bèn nói: “Người anh em, cậu đừng bị vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa, tức giận lên còn hung dữ hơn cả đàn ông đấy. Ngay cả Tiền Lệ, đứng trước mặt cô ấy cũng phải ngoan như con mèo. Cô ấy không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhẹ thì gãy xương, nặng thì bị thương, không đánh tới nhập viện cả tháng thì là có lỗi với cô ấy."

Mắt Mã Đức Tài trợn lên còn to hơn cả mắt trâu, kinh ngạc hỏi: "Đây là chị gái của Tiền Lệ sao?"

“Ừ.” Hai người đồng thanh gật đầu.

Trong lòng Mã Đức Tài liền có tính toán, hỏi: "Chị ấy chắc phải 30 rồi nhỉ?"

“Hình như năm nay 32?” Tiền Tài mơ hồ hỏi anh trai mình.

Tiền Phát đếm ngón tay, gật đầu nói: "Đúng, ba mươi hai."

Mã Đức Tài tặc lưỡi, có chút hả hê nói: "Hèn gì, thế này thì sao gả đi được, dù có xinh đẹp hơn nữa mà tính cách thế này..."

Mã Đức Tài chỉ cảm thấy ánh mắt của hai anh em Phát Tài có gì đó không đúng, nói được một nữa thì bất tri bất giác quay đầu lại, chỉ thấy cô gái xinh đẹp Tiền Tú kia đang nhìn anh ta bằng nửa con mắt.

Loading...