Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 91

Cập nhật lúc: 2024-10-05 09:48:08
Lượt xem: 45

Khi đến giờ làm việc, trên cánh đồng tâm trạng của mấy bà thím đối với chuyện hôm qua vẫn còn hừng hực như cũ, mấy bà cô thì mỗi người cứ như tài xế lâu năm vậy, hận không thể lái xe lên tận trời, còn mấy cô gái chưa chồng với đám con nít thì đứa nào cũng mặt đỏ tía tai.

Có đứa không chịu ở nhà trông nhà còn đi ra ngoài buôn chuyện, sau đó bị người lớn trong nhà mắng bắt quay về.

Mấy màn tranh chấp diễn ra, khiến cho cả một buổi sáng ồn ào gà bay chó sủa.

Còn có bà cô qua nói chuyện Vương Tiểu Mai với Lý Ngọc Trúc, muốn nghe ngóng được chuyện gì đó từ miệng các cô, giống như các cô vừa mở miệng là có thể kể chuyện vậy.

Dù Vương Tiểu Mai có chua ngoa đi nữa thì cũng vẫn là một hoàng hoa đại khuê nữ, nên cô ta đỏ mặt vùi đầu vào làm việc.

Lý Ngọc Trúc trấn định hơn nhiều, mấy bà cô hỏi cô có phải Trương quả phụ rên rất phóng đãng hay không?

Lý Ngọc Trúc trầm mặc một lúc rồi lắc đầu, bảo không biết, hay là cô thị phạm rên một tiếng cho cháu nghe, để còn so sánh xem như thế nào gọi là phóng đãng?

Bà cô: ....

Mấy bà cô đó sau khi bị cô làm cho bẽ mặt, lỗ tai của Lý Ngọc Trúc mới được yên tĩnh, nhìn vào đám bà thím vẫn còn đang sôi nổi thảo luận, Lý Ngọc Trúc thầm lắc đầu.

E là Trương quả phụ ở trong cái thôn này triệt để không ngẩng đầu lên được rồi.

Trương quả phụ với Lý Nhị Hòa hôm qua bị đánh gần chết, đợi mọi người tản đi hết, người nhà của mỗi người mới dám mang người về.

Cả nhà Lý Nhị Hòa đã ra ở riêng từ sớm, người già bề trên cũng không còn nữa, có thể nói anh ta làm ra chuyện xấu liên lụy không lớn, chỉ có người nhà anh ta không ngẩng mặt lên nổi, dù sao anh ta cũng là trụ cột trong gia đình, tất nhiên sẽ có người lo cho, nên xong chuyện liền được người nhà khiêng về.

Nhưng Trương quả phụ thì lại khác, cô ta vẫn chưa ra ở riêng, có mỗi đứa con năm nay chưa tròn mười tuổi, đứa trẻ còn nhỏ như vậy căn bản chả làm được việc gì.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-91.html.]

Cô ta là được hai chị dâu mỗi người một bên kéo về nhà, về đến nhà liền bị vứt ở trong sân tự sinh tự diệt, liệu nhà họ Trương sẽ mời đại phu đến xem bệnh cho cô ta? Chắc chắn không thể nào, ông cụ với bà cụ nhà họ Trương chỉ mong cô ta c.h.ế.t luôn ngay bây giờ mới tốt, tránh cho cô ta còn sống sẽ tiếp tục làm mất mặt nhà bọn họ.

Lý Ngọc Trúc đối với vụ việc của Trương quả phụ với Lý Nhị Hòa chỉ có thể nói không trào phúng cũng không đồng tình, chỉ bày tỏ đáng thương thay cho cuộc sống về sau của hai người bọn họ.

Đối với thời đại này, vốn dĩ chỉ là người trong nhà đánh một trận có lẽ đã xong chuyện rồi, nhưng bây giờ lại bị người của cả thôn đánh.

Cho rằng như thế là kết thúc sao? Không, chỉ cần khi nào trong thôn nêu ví dụ về hình mẫu tà ma ngoại đạo điển hình, bọn họ sẽ bị lôi ra rồi dắt đi một vòng, có nghĩa là, mấy năm tiếp theo cuộc sống của bọn họ sẽ trở thành một cuộc sống không chút tôn nghiêm.

Vì vậy có chút đáng thương.

DTV

Chỉ có thể nói con đường do mình chọn, dù có quỳ cũng phải đi tiếp.

Lý Ngọc Trúc không ngờ rằng Thím Lý Tứ lại là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy, ngay cả hai quả trứng gà cô còn không cần, mà người này còn ghi hận chuyện hôm đó, nên cô chú ý đến Thím Lý Tứ nhiều hơn một chút.

Cũng không phải là muốn đi báo thù bà ta, đơn giản chỉ muốn tìm hiểu lòng dạ người nhà Thím Lý Tứ một chút, tránh để khi bị người ta tính kế cô vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì.

Vừa nghe ngóng xong liền biết đây đúng là một gia đình cực phẩm, trên có Lý Lão Lại dưới có con trai con gái của ông ta, đều không phải là người tốt, có duy nhất một người có triển vọng chính là đứa con trai út nhà bọn họ, nói là sắp đi lính rồi, cũng không biết nhân phẩm như thế nào, có khi là trúc xấu mọc măng tốt* cũng không biết chừng.

*ý chỉ cha mẹ tồi nhưng lại sinh được đứa con ngoan.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, dường như người dân trong thôn đã quên chuyện của Trương quả phụ và Lý Nhị Hòa, mọi người đều tất bật thu hoạch vụ mùa, bởi vì người già trong thôn dự đoán sẽ có một trận mưa lớn xảy ra.

Sau đó mùa mưa sẽ đến, mùa mưa này ít thì bốn năm ngày, còn không may thì có khả năng sẽ mưa liên tục suốt nửa tháng, nếu không nhanh chóng thu hoạch lương thực thì sẽ hỏng hết.

Thế là Lý Ngọc Trúc nghênh đón cơn ác mộng chân chính.

Loading...