Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 851

Cập nhật lúc: 2024-10-16 18:36:47
Lượt xem: 9

Chị hai Lâm bên này đã sảng khoái rồi, còn mẹ Lâm và Lâm Ngọc Trúc lúc này mặt mày ngơ ngác, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Chị hai con đây là ở đơn vị bị ức hiếp? Nhà chồng cũng giục sinh em bé hả?” Mẹ Lâm nghi ngờ thảo luận với con gái mình.

“Chắc là vậy.” Lâm Ngọc Trúc vẻ mặt vi diệu nói.

Mẹ Lâm đột nhiên trở nên lo lắng.

Hai mẹ con mặt xám mày tro vào trong quán, khiến cha Lâm không hiểu mô tê gì: “Sao vậy, ở bên ngoài bị bắt nạt hả?”

Hai mẹ con: ...

Cha Lâm: ???

Nháo như vậy, mẹ Lâm lại bắt đầu lo lắng cho chị hai Lâm, nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên vẫn là gọi người lại đây khám, dù gì cũng là thành phố lớn, khám bệnh chắc hẳn là tốt hơn so với ở nhà.

Cứ thế, Lâm Ngọc Trúc gửi cho chị hai Lâm một bức điện báo.

Chị hai Lâm về nhà chồng thương lượng với cả nhà chồng một chút, mẹ Tôn cũng tán đồng hai vợ chồng đi Kinh Đô khám xem sao.

Nhà chồng đồng ý rồi, chị hai Lâm vô cùng đắc ý tới văn phòng xin nghỉ.

Chủ nhiệm vẻ mặt tức anh ách cho nghỉ.

Chị hai Lâm ngâm nga hát ra khỏi văn phòng, không hề biết mặt của chủ nhiệm mới đến đã có thể mở phường nhuộm luôn rồi.

Chị hai Lâm vui vẻ dẫn anh rể đi Kinh Đô.

Lâm Ngọc Trúc và cha mẹ đi ga tàu đón người, còn chưa nhìn rõ người, liền cảm nhận được một người vọt tới, ôm chặt mẹ Lâm.

Nhìn kĩ một cái hóa ra là chị hai Lâm, vui vẻ giống như một đứa trẻ.

Mẹ Lâm cũng rất vui vẻ ôm lấy con gái, hai mẹ con thân mật không coi người bên cạnh ra gì nữa.

Lâm Ngọc Trúc vừa lắc đầu vừa cảm khái, mình không phải là con yêu nữa rồi.

DTV

Bởi vì chị hai Lâm đến, Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai cũng đặc biệt qua đây.

Mẹ Lâm thu dọn căn nhà mình mua cho hai vợ chồng chị hai Lâm ở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-851.html.]

Nhìn căn nhà, hai vợ chồng chị hai Lâm trừng mắt há hốc mồm.

Cha Lâm mời con rể đi gian nhà chính uống trà, để lại ba mẹ con ở trong phòng nói chuyện.

Chờ hai cha con đi rồi, chị hai Lâm bĩu môi không vui nói: “Mẹ, mẹ giấu cũng kĩ quá đi.”

“Không giấu thì con không khỏi giống như cha con, người ta vừa hỏi cái là con nói hết toàn bộ ra luôn. Cũng không đúng, con còn không bằng cha con, ngốc nghếch, cái gì cũng nói ra bên ngoài, người ta không nói, con còn phải chủ động đi nói ấy. Mẹ hỏi con, chuyện cha con với thím Khâu có phải con bị ngu không hả, chuyện này nếu như truyền ra khắp phố đều biết, con có từng nghĩ đến hậu quả chưa?” Mẹ Lâm vừa nghĩ đến chuyện này nếu như không xử lý tốt, hai nhà không khỏi đều bị bàn tán sau lưng.

Nghĩ thấy mà sợ, vẻ mặt bà sốt ruột nhìn chị hai Lâm.

Chuyện này quả thật chị hai Lâm có chút lỗ mãng, Lâm Ngọc Trúc ngồi ở một bên, ý vị thâm trường mà cười.

Chị hai Lâm ban đầu vốn có khí thế phô trương, lập tức bị dập tắt.

Nháy mắt biến thành kẻ hèn nhát, yếu ớt nói: “Đó chẳng phải là chuyện xảy ra đột ngột, không nghĩ được nhiều hay sao. Mẹ, mẹ không nhìn thấy thôi, lúc đấy vừa mở cửa ra....”

Lâm Ngọc Trúc tay nắm thành quyền đặt ở bên môi ho một tiếng.

Chị hai Lâm rũ xuống, cười hì hì nói: “Không phải muốn mẹ mau trở về hay sao?”

Mẹ Lâm vẻ mặt chưa hả giận dùng tay chọt vào trán của chị hai Lâm một cái, tức giận nói: “Ngu dốt, nếu như thật sự có chuyện, cũng phải lặng lẽ mà làm chứ, bị nhà chồng con biết được không cười nhạo c.h.ế.t mới lạ. Mẹ chồng con giục con sinh em bé rồi hả?”

Chị hai Lâm ỉu xìu gật đầu, lại giải thích: “Cũng không giục quá gắt, chỉ là muốn bọn con đi khám xem. Nhưng cứ cảm thấy...”

“Không thoải mái, buồn bực.” Lâm Ngọc Trúc tổng kết nói.

Chị hai Lâm vội gật đầu, đúng, giống như em út của cô ấy nói.

Mẹ Lâm trầm mặc.

“Cứ đi bệnh viện khám trước, nếu như không có gì, có lẽ là do tâm trạng thôi.”

Chị hai Lâm rầu rĩ ừm một tiếng.

Hai vợ chồng nếu đã mang theo mục đích đến đây, Lâm Ngọc Trúc cũng tạm thời không nói kế hoạch của mình cho bọn họ.

Ngược lại chị hai Lâm và anh rể ở trong quán giúp đỡ một buổi trưa liền đổi mới tam quan.

Vốn dĩ còn cảm thấy hai vợ chồng già mở quán chỉ là làm nhỏ, kiếm chút tiền lẻ thôi, hiện giờ không hoàn toàn là như vậy.

Loading...