Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 81

Cập nhật lúc: 2024-10-05 09:45:32
Lượt xem: 42

Sân sau bên này cơm đều đã chuẩn bị xong, người của sân trước bên kia mới bắt đầu đổi phòng, cứ như vậy còn đang ầm ĩ, nhất là mấy vị nữ thanh niên trí thức, tất cả mọi người đều không muốn nằm ngủ chỗ nằm gần cửa sổ cùng cửa ra vào, Trương Diễm Thu dĩ nhiên không phải là lính mới, mấy ngày nay gió thu thổi đến mức cô ta còn hoài nghi nhân sinh nữa mà.

Bọn họ tuy rằng náo loạn ầm ĩ, nhưng lúc bọn họ ngửi thấy mùi cơm truyền đến từ phía sân sau, tất cả bọn họ đều không hẹn mà cùng cảm thấy đói bụng.

Bọn họ bên này nồi lạnh bếp lạnh cũng không có người thu xếp nấu cơm, mọi người lại náo loạn không thoải mái, tình huống vô cùng quỷ dị.

Tròng mắt Triệu Hương Lan vừa đảo một vòng liền nảy sinh chủ ý, cô ta ra khỏi phòng đi về phía sân sau, cô ta đây là đi tìm Lý Hướng Vãn đấy.

Triệu Hương Lan lắp bắp biểu đạt hôm nay sân trước sợ là không nổi lửa nấu cơm được, đám nữ thanh niên trí thức mới tới đều không nói lý lẽ, trong thôn này cũng không phát lương thực cho bọn họ, cô ta cũng không dám tự tiện mượn lương thực, chỉ sợ sau khi làm như vậy thì loại chuyện như vậy cũng không dừng lại được, hơn nữa cô ta còn sợ hai chị em kia không trả lương thực cho cô ta.

Tổng kết lại chính là Triệu Hương Lan cực kỳ chướng mắt hai vị nữ thanh niên trí thức mới tới này cho nên không muốn giúp đỡ bọn họ, Lý Hướng Vãn nghe vậy cũng có chút đồng cảm, liền giữ Triệu Hương Lan ở lại chờ hai người Lý Hướng Bắc cùng Vương Dương tới thì cùng ăn cơm.

Trương Diễm Thu cũng đoán ra Triệu Hương Lan làm gì, thế nhưng cô ta chỉ chậm hai bước thôi mà lúc đến đã nhìn thấy Triệu Hương Lan đang ở trong phòng Lý Hướng Vãn rồi, ánh mắt Trương Diễm Thu lóe lên, cô ta cũng bắt chuyện với Lý Hướng Vãn.

DTV

Đáng tiếc, cơm chỗ Lý Hướng Vãn cũng không đủ ăn!

Trương Diễm Thu không thể không xoay người đi tìm Lâm Ngọc Trúc, trùng hợp, hôm nay Lâm Ngọc Trúc ăn cùng với Vương Tiểu Mai, không nói đến những chuyện đó giữa Trương Diễm Thu và Vương Tiểu Mai thì chính là vị ớt cay trong món ăn như này cô ta cũng không ăn được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-81.html.]

Trương Diễm Thu không có cách nào, thần sắc buồn bã lại trở về sân trước.

Chị em nhà họ Đổng không mang theo khẩu phần lương thực tới đây, thấy nhóm thanh niên trí thức không nổi lửa nấu cơm, cho nên hai chị em bọn họ cũng chỉ có thể trông cậy vào hai người cùng đến từ thủ đô là Lý Hướng Bắc và Vương Dương, nhưng hai người bọn họ còn chưa kịp mở miệng đã thấy Lý Hướng Bắc và Vương Dương ra khỏi phòng, hai chị em bọn họ có chút không rõ nguyên nhân, trong lòng nghĩ đến lúc này những người này còn ai nấy đều ra ngoài làm gì vậy?

Do đó, hai chị em bọn họ cũng đi theo, Lý Hướng Bắc vẻ mặt lạnh lùng, Vương Dương đi theo phía sau Lý Hướng Bắc cả người đổ một thân mồ hôi lạnh, thầm nghĩ anh ta đi theo có thể ăn nổi cơm hay không đây hay lại bị người ta đuổi ra ngoài.

Chờ đến khi nhìn thấy hai người Lý Hướng Bắc và Vương Dương vào phòng lý Hướng Vãn xong thì hai chị em nhà họ Đổng cũng có chút bối rối.

Hai chị em bọn họ tò mò hai người Lý Hướng Bắc và Vương Dương đến nhà người khác làm cái gì, cũng đi theo vào, vừa vào phòng liền nhìn thấy một phòng bốn người ngồi ở bàn cơm chuẩn bị ăn cơm.

Hai chị em bọn họ không nghĩ tới Lý Hướng Bắc lại một mình ăn cơm cùng với nữ thanh niên trí thức khác, vì thế trong lòng cũng nổi lên cảnh giác.

Ngoại hình của Triệu Hương Lan không đáng lo ngại.

Nhưng Lý Hướng Vãn là thật sự đẹp mắt, mặt trứng ngỗng to bằng chừng bàn tay, còn trắng mịn, làn da mềm mại giống như có thể bóp ra nước, một đôi mắt hoa đào trong suốt mà sáng rực lại càng khiến người khác chói mắt, mũi ngọc môi anh đào tinh xảo, nhìn qua tựa như một đóa hoa đào xinh đẹp, đập vào mắt liền không thể rời mắt đi được.

Đổng Điềm Điềm càng nhìn thì trong lòng càng khó chịu.

Đổng Mật Mật chớp chớp một đôi mắt hạnh ngập nước cẩn thận nhìn về phía Lý Hướng Bắc nói: "Anh Hướng Bắc, chúng em ngồi một đường xe, lúc này vừa mệt vừa đói, có thể hay không..." Lời tuy rằng không nói quá rõ ràng, nhưng trong mắt cô ta thì tràn đầy ám chỉ, thỉnh thoảng còn nhìn qua Lý Hướng Vãn.

Loading...