Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 724

Cập nhật lúc: 2024-10-15 21:51:52
Lượt xem: 15

Lâm Ngọc Trúc à một tiếng, nói với Liêm Bát: “Còn có người như vậy hả, chưa từng nghe nói thiên hạ đại đồng là một nhà hay sao?

Thế mà vẫn có người để tâm tư xấu xa trực tiếp biểu lộ ra bên ngoài, phân chia đẳng cấp.

Không ý thức được một xíu nào hành vi của mình là có bao nhiêu xấu hổ.

Quang minh chính đại ở kia tự cho là đúng.

Không biết xấu hổ sao.”

Liêm Bát cũng chậc theo một tiếng, phụ họa nói: “Đúng vậy, sao người này không biết xấu hổ như vậy nhỉ.”

Lâm Ngọc Trúc vội tiếp lời nói: “Khi các tiền bối của chúng ta lên chiến trường, anh dũng đấu tranh, không phải đều là năm sông bốn biển sao, nói tiếng địa phương không giống nhau, nhưng nói cùng mục tiêu giống nhau.

Khi đó chẳng ai chê cười đối phương nói chuyện mang khẩu âm cả.

Nhân tâm bất cổ.”

“Thế phong nhật hạ[1].” Liêm Bát từng câu từng chữ cảm thán nói.

[1]Hai câu này ý chỉ xã hội ngày càng xấu đi, tâm địa con người cũng xấu xa hơn, không hiền lành đôn hậu như thời xưa nữa.

Vương Tiểu Mai trừng mắt, muốn vỗ tay cho hai người.

Ồ, Liêm Bát cũng là khoa triết học, vốn đã có vài phần hảo cảm, lúc này càng thêm thích cô gái này hơn.

Mà Phương Phương bị hai người nói vậy thì run run, khuôn mặt xanh lét, nói: “Tôi chỉ đích danh nói mấy cô chưa.”

“Đâu có ngu, nói ai, ai không biết.” Lâm Ngọc Trúc trợn trắng mắt.

“Xin ngài đừng giảo biện nữa, cô và bạn học Tần Ưu Lương ở phòng lấy nước, chỉ đích danh người ta để bàn tán còn ít hay gì.

Cái gì mà người này đến từ tỉnh lẻ chính là không phóng khoáng.

Người kia nói chuyện quê mùa.

Người này lại trông diêm dúa lẳng lơ, sao không tự nhìn lại mình đi.” Liêm Bát mới đến không muốn gây chuyện, vẫn luôn nhẫn nhịn.

Hiện giờ có bạn rồi, không sợ nữa, trực tiếp mở miệng cãi lại.

Tần Ưu Lương sắc mặt cứng lại, mặt đỏ ửng lên.

Không ít người vây lại đây xem náo nhiệt nghe hiểu chút ít, nhao nhao khiển trách nhìn Phương Phương.

Phương Phương chịu không nổi ánh mắt khác thường của mọi người, đẩy đám đông ra chạy về ký túc xá, cơm cũng không ăn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-724.html.]

Nhân vật chính chạy rồi, mọi người cũng giải tán.

Lâm Ngọc Trúc mặt mày hớn hở mà nhìn Liêm Bát, chắp tay nói: “Cô, hợp ý tôi quá.”

Đối phương lập tức học theo Lâm Ngọc Trúc, chắp tay nói: “Cô cũng thế, cũng thế.

Từ nay về sau, mọi người đều là chị em.

Quan tâm lẫn nhau.”

“Không dám, không dám.” Lâm Ngọc Trúc hi hi ha ha nói.

Khi mọi người tới nhà ăn rồi, Lâm Ngọc Trúc bưng hộp cơm, âm u nhìn Lý Hướng Vãn, không vui nói: “Tôi hôm nay chỉ là bị tai bay vạ gió.

Ai đó đầu sỏ gây tội không nên bồi thường một chút à.

Không nói rau, ít ra phải bao hai lạng cơm chứ.”

Lý Hướng Vãn cong môi cười, “Cô đã có thêm một người chị em rồi, không phải cô nên mời tôi ăn hai lạng cơm sao?”

“Miễn bàn.” Lâm Ngọc Trúc kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng.

Ba người cảm tình tốt, khiến Phan Phượng Quyên thấy mà hâm mộ không thôi, đến khi mọi người vây quanh bên bàn cùng nhau ăn cơm, Phan Phượng Quyên còn cảm khái nói: “Đáng tiếc nhóm thanh niên trí thức chơi thân với tôi, không thi lên học cùng nhau.

Hiện giờ vẫn rất nhớ họ.”

Một bữa cơm, mọi người cười nói vui vẻ.

Đến khi chia tay ai về phòng nấy, còn chào tạm biệt lẫn nhau.

Từ điều này có thể nhìn ra, người từng xuống nông thôn, năng lực giao tiếp so với sinh viên khóa này tốt hơn rất nhiều.

Đều là người đã trải qua tôi luyện của cuộc sống.

Chỉ cần đầu óc không có tật xấu gì, ai lại không có việc gì mà kiếm chuyện khiến người không thoải mái chứ.

Mâu thuẫn nhỏ phát sinh buổi trưa, mọi người căn bản cũng không để ở trong lòng.

Vốn tưởng rằng chuyện này cứ thế trôi qua.

DTV

Ngàn vạn lần không ngờ tới, bị một vị giáo sư khoa kinh tế chính trị thấy được.

Buổi chiều hôm đó, chủ nhiệm lớp của Phương Phương liền tìm cô ta nói chuyện.

Nội dung trong lời nói rất nghiêm trọng, nếu như còn phát hiện cô ta có hành vi hoặc ngôn luận bất lợi với tình đoàn kết, khinh thường người khác, liền mang ra xử phạt.

Sau đó, chủ nhiệm lớp khuyên cô ta đi xin lỗi người liên quan.

Loading...