Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 651

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:48:54
Lượt xem: 8

Hai mẹ con gặp nhau xong, mẹ Lâm liền kéo đứa con gái không đứng đắn của mình lại, nói lời cảm ơn: "Hôm nay may là có sự giúp đỡ nhiệt tình của hai đồng chí, nếu không chưa chắc là tôi đã tìm được tới đây. Chắc sẽ phải vất vả hơn nhiều. Hai đồng chí, đã tìm được con gái tôi rồi, thật sự rất cảm ơn."

Mẹ Lâm nói xong, gương mặt đầy vẻ biết ơn.

Dựa theo suy nghĩ của mẹ Lâm, con gái nhà mình chắc cũng sẽ nói lời cảm ơn.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt đang đảo loạn của Lâm Ngọc Trúc, không biết đang nghĩ tới chuyện gì, liền nhanh chóng kéo cô.

Cảm thấy hơi xấu hổ...

Lúc này Thẩm Bác Quận cũng căng thẳng tới mức nắm chặt lấy quần, còn nhìn xung quanh, phát hiện tay mình trống không, chẳng có gì cả.

DTV

Bất thình lình gặp người lớn quả thật đã khiến anh hơi bất ngờ.

Đây không phải là cảnh tượng gặp gỡ người lớn trong tưởng tượng của anh.

Mắt của Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai mở lớn, bày ra dáng vẻ đứng xem trò vui.

Mẹ Lâm đột nhiên phản ứng lại, phát giác ra có gì đó không đúng, lại nghĩ tới câu do Lý Bàn Tử nói trước khi dừng xe.

Nhìn Lâm Ngọc Trúc một cái, lại nhìn Thẩm Bác Quận, phát hiện Thẩm Bác Quận đang rất căng thẳng, hoàn toàn khác với dáng vẻ lễ độ lúc mới gặp.

Mẹ Lâm hơi chần chờ hỏi: "Các cháu…Đây là, quen nhau à?"

Thấy mấy người gật đầu, mẹ Lâm hạ giọng hỏi Lâm Ngọc Trúc: "Con có quan hệ gì với thằng nhóc vừa cao vừa gầy này?"

Mẹ Lâm sợ mình hiểu nhầm khiến con gái mình bị bẽ mặt.

Cố ý nhỏ giọng hỏi, nhưng cho dù là nhỏ giọng, mọi người ai cũng nghe thấy được.

Lâm Ngọc Trúc l.i.ế.m môi một cái, nói như thế nào đây nhỉ, ở độ tuổi này của cô mà có một người bạn trai cùng chung chí hướng cũng là chuyện rất bình thường.

Nhưng dưới sự uy nghiêm của mẹ Lâm, Lâm Ngọc Trúc vẫn cảm thấy chột dạ.

Bản thân cô cũng không biết mình chột dạ cái gì nữa.

Cười ha hả nói: "Có quan hệ gì à. . . Chính là. . . . Xây dựng mối mối quan hệ hữu nghị?" Nói xong, còn nghi ngờ nhìn Thẩm Bác Quận.

Mắt Thẩm Bác Quận cũng trợn hết cả lên, gương mặt? ? ? ?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-651.html.]

Mẹ Lâm quay sang liếc nhìn Thẩm Bác Quận, vậy là người yêu hay là không phải?

Khung cảnh lại trở nên lúng túng.

Lý Hướng Vãn dứt khoát che mặt, cô ấy cảm thấy chẳng thể nhìn nổi nữa.

Lâm Ngọc Trúc cười haha, nhìn biểu cảm dần trở nên nghiêm túc của mẹ Lâm, cô ho khan một cái rồi nói: "Gần đây mới xác định quan hệ, không kịp nói cho mẹ."

Mẹ Lâm...

Lúc nhỏ dạy dỗ con cái nhiều quá cũng không tốt, có những lúc thật sự rất ngốc.

Trừng mắt nhìn con gái nhà mình, mất mặt quá.

Quay sang nhìn Thẩm Bác Quận chăm chú, người này hào hoa phong nhã, rất có khí chất, với vẻ ngoài này mẹ Lâm cảm thấy rất hài lòng.

Mẹ Lâm nở nụ cười thân thiện với Thẩm Bác Quận.

Thẩm Bác Quận nghiêm túc gật đầu.

Cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Mẹ Lâm cũng đã nhìn ra, trong lòng thấy rất vui mừng, điều này nói rõ đối phương rất coi trọng con gái nhà mình.

"Đồng chí tên là gì?"

"Chào dì, cháu tên là Thẩm Bác Quận. Bác trong bác học, Quận trong quận huyện." Nói xong, gương mặt lại lộ vẻ căng thẳng.

Mẹ Lâm gật đầu, vừa cười vừa nói: "Chào đồng chí Tiểu Thẩm."

Thẩm Bác Quận nở một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Bọn họ đang đứng ngay ngoài đường, đây cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, mẹ Lâm cũng không có ý định kéo mọi người hỏi chuyện mãi không thôi.

Nói mấy câu khách sáo là dừng lại.

Lâm Ngọc Trúc vội vã kéo đồng bọn ở phía sau ra rồi giới thiệu: "Mẹ, đây là hai người bạn của con. Lý Hướng Vãn. Vương Tiểu Mai."

Lâm Ngọc Trúc lần lượt giới thiệu từng người.

Loading...