Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 647

Cập nhật lúc: 2024-10-14 20:48:48
Lượt xem: 22

Lâm Ngọc Trúc vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng từ việc Thẩm Bác Quận trở về thì nhận được điện thoại của mẹ Lâm ở Ủy ban thôn.

Mới nhận điện thoại vừa gọi mẹ ơi, đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng rống giận.

Trưởng thôn ở bên cạnh xem kịch, lờ mờ nghe thấy tiếng thuyết giáo của mẹ Lâm.

Lâm Ngọc Trúc…

Trưởng thôn: Mới mẻ thật, cô giáo Tiểu Lâm cũng có lúc sợ người khác, về phải kể vợ nghe mới được.

Trong tư tưởng của mẹ Lâm, Lâm Ngọc Trúc không nên nhường vị trí quay về thành phố cho Lâm Lập Dương mà nên tự mình quay về.

DTV

Con gái lớn hai mươi tuổi rồi, có cơ hội không quay về có phải ngốc không.

Đợi mẹ Lâm thuyết giáo xong, Lâm Ngọc Trúc mặt dày cười nói: “Mẹ à, việc đã rồi, mẹ nói nhiều như vậy không xót tiền điện thoại sao?”

Mẹ Lâm…

“Con hỏi lãnh đạo thôn của con thử xem, để Lập Dương về đó thế con có được không?”

Lâm Ngọc Trúc có hơi bất lực nói: “Đương nhiên không được.”

Mẹ Lâm trầm mặc, nghĩ đến tiền điện thoại, vội vã hỏi: “Vậy cái con nói với em trai con, có thể thành sự thật không?”

Lâm Ngọc Trúc chắc chắn nói: “Vâng, gần đây đọc báo cảm giác ngày càng rõ ràng rồi.

Mẹ, mẹ yên tâm đi, con tự có tính toán.”

“Mẹ thì không, con cứ hỏi thử lãnh đạo thôn đi có thể thay em trai con được không, nếu được thì gửi điện báo về cho gia đình, mẹ lập tức để Lập Dương về đó.

Được rồi, không nói nữa, con nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, mẹ tắt máy đây.”

Lời vừa dứt thì truyền đến một loạt tiếng tút tút, Lâm Ngọc Trúc mấp máy môi, còn chưa kịp nói câu nào.

Lâm Ngọc Trúc và trưởng thôn nhìn nhau mấy giây, Lâm Ngọc Trúc cuối cùng nhịn không được nói: “Chú, chú cười trộm người khác rõ quá đấy.”

Cô vừa nói xong thì trưởng thôn lập tức không cố kỵ cười lớn tiếng.

Lâm Ngọc Trúc…

Thẩm Bác Quận quay về lần nữa, tuy rằng không còn là bí thư Thẩm, nhưng lại có thân phận mới.

Chính là đồng chí cách mạng của Lâm Ngọc Trúc.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền, đến cả trẻ con trong thôn cũng biết.

Không ít người khen hai người trai tài gái sắc.

Lâm Ngọc Trúc gặp người khác thì cười hì hì, dáng vẻ đắc ý đó khi gặp trưởng thôn thì lập tức trở thành nụ cười lấy lòng.

Trưởng thôn cười tinh nghịch, buồn cười lắc đầu.

Hiện tại bí thư Thẩm đã khôi phục vị trí cũ, trở thành một cảnh sát.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-647.html.]

Nhớ đến chuyện điều lệ, trưởng thôn cáo già rất nhanh kịp phản ứng.

Cũng không cho rằng Lâm Ngọc Trúc và Thẩm Bác Quận đùa giỡn ông, ngược lại còn rất thấu hiểu.

Thái độ với Lâm Ngọc Trúc không hề thay đổi.

Có lãnh đạo tốt như thế, Lâm Ngọc Trúc thật sự có chút không nỡ.

Nhưng trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, chim chóc rồi cũng phải bay về rừng.

Ngày 20 tháng 10 năm 1977, nhà nước chính thức thông báo khôi phục kỳ thi đại học.

Hơn một triệu thanh niên tri thức lại bùng lên niềm hy vọng với cuộc sống.

Vương Tiểu Mai kích động ôm chặt Lý Hướng Vãn và Lâm Ngọc Trúc nhảy nhót, vui vẻ nói: “Thành sự thật rồi, thành sự thật rồi.”

Bởi vì kiên trì tin lời Lý Hướng Vãn và Lâm Ngọc Trúc, Vương Tiểu Mai và Lý Bàn Tử vẫn luôn duy trì phương pháp tránh thai.

Nhìn cô ấy mãi chưa có thai, mẹ Lý tuy rằng không nói gì nhưng lo âu trong mắt lại tăng cho Vương Tiểu Mai rất nhiều áp lực.

May thay, kỳ thi đại học đã khôi phục.

Bọn họ không cần phải bị nhốt dưới nông thôn mãi.

Vương Tiểu Mai kích động đến mức rơi nước mắt, may có Lâm Ngọc Trúc và Lý Hướng Vãn an ủi cô.

Biết tin kỳ thi đại học được khôi phục, ba người vội vàng đi đến công xã thị trấn.

Lúc này trong sân công xã đầy ắp thanh niên tri thức đến thăm dò tình hình, khuôn mặt ai nấy tràn ngập hy vọng.

Vừa trông ngóng vừa sợ hãi đây chỉ là tin vịt.

Đợi sau khi xác định kỳ thi đại học thật sự khôi phục, công xã tràn ngập tiếng hoan hô của các thanh niên tri thức.

Cuộc đời các cô ấy cuối cùng cũng bước sang trang mới.

Khóa đầu tiên sau khi khôi phục kỳ thi đại học, phù hợp điều kiện tham gia đại học chỉ có hơn mười hai triệu thí sinh.

Sau khi qua tầng tầng thẩm tra và sàng lọc, chỉ có năm triệu bảy trăm ngàn thí sinh được vào trường thi.

Nhưng tỷ lệ tuyển chỉ có 4,9 %.

Cũng là nói, năm triệu bảy trăm ngàn người chỉ tuyển hai trăm bảy mươi ngàn người.

Có thể thấy cạnh tranh vô cùng gay gắt.

Khóa này không phải thi chung toàn quốc, quyền ra đề được đưa xuống các tỉnh thành.

Thời gian thi cũng không giống nhau.

Thời gian thi của tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 17 và 18 cùng năm.

Lâm Ngọc Trúc đặc biệt gửi điện báo tin vui này đến nhà họ Lâm, chia sẻ tâm trạng vui mừng với người nhà.

Loading...