Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 624

Cập nhật lúc: 2024-10-13 15:34:42
Lượt xem: 13

Thật ra trước đây cô cũng từng có ý nghĩ như vậy, sau đó nghĩ vợ trưởng thôn là một người thông minh lanh lợi như vậy, chuyện này liền không chắc chắn.

Có lẽ là không nhìn lầm người đâu.

Quả nhiên, người ta thật sự không nhìn lầm người.

“Cuộc sống của nhà trưởng thôn càng ngày càng rực rỡ rồi, nghe nói đại đội trưởng, ôi, nhà Vương Thiên Tường, con trai giận cha, năm mới đều không trở về.”

Lâm Ngọc Trúc tặc lưỡi, nói: “Nhân lúc chưa tới giờ cơm, chúng ta đi nhà thím Hứa một chuyến đi, biết cháu trở về mà không đi nhà thím ấy, nói không chừng không vui vẻ gì đâu.

Đừng để quay đầu liền nói cháu chỉ thân với thím.”

Thím Trần nghe vậy lắc đầu cười, sau đó như có suy tư gì, muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Lâm Ngọc Trúc khó hiểu hỏi: “Thím, có phải thím có lời muốn nói hay không.”

DTV

Thím Trần ho một tiếng, nói: “Chúng ta vừa đi vừa nói.”

Hai người đồng thời xuống giường, thím Trần vừa đi vừa nói: “Trước tết thím ở cổng thôn nhìn thấy Hứa Hồng với Lý Tiểu Sơn cùng nhau lên thị trấn.

Cũng không biết hai người gặp nhau hay là....

Cái này không chắc chắn, chúng ta cũng không nói với thím Hứa.

Nhưng chuyện này vẫn để ở trong lòng, cứ cảm thấy là một chuyện.

Bình thường cháu với Hứa Hồng tiếp xúc nhiều nhất, có phát hiện gì không?”

Lâm Ngọc Trúc lắc đầu, vừa định nói đều rất bình thường, thì lời dừng ở bên miệng.

Bước chân của thím Trần lại chậm mấy phần, nói: “Sao? Nhớ ra gì rồi.”

Lâm Ngọc Trúc cau mày, nói: “Không chắc chắn, tuy nhiên Hứa Hồng vẫn luôn chưa từng nhắc tới vấn đề liên quan.

Chuyện này chúng ta cũng không nên nói bừa.”

Thanh danh của con gái là quan trọng nhất, tùy tiện đoán mò đã rất không tốt rồi.

Lời này không thể tùy tiện nói ra.

Thím Trần hầy một tiếng: “Cũng bởi vì cái này mới không dám nói với mẹ Tiểu Hồng, đến lúc đó cái gì cũng không có, chẳng phải thành chúng ta bịa đặt người hay sao.” Lúc đó chọc cho người kiêng dè, khiến cho từ trong ra ngoài đều chả ra gì mất.

Lâm Ngọc Trúc gật đầu, nói: “Quả thật dễ đắc tội người.”

Nói chuyện này, hai người liền gần tới nhà thím Hứa, Lâm Ngọc Trúc cười nói: “Thím, thím cũng đừng nghĩ quá nhiều, có thể là trùng hợp gặp được thôi, đường lên thị trấn cũng chỉ có mỗi con đường đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-624.html.]

Có lẽ đi một trước một sau, chúng ta nhìn qua liền thấy giống như đi cùng nhau vậy.”

Thím Trần gật đầu, đúng là như vậy, chỉ nhìn thấy một lần, không thể kết luận bừa bãi.

Hai người tiến vào sân, thím Trần liền hắng giọng hô: “Thím có ở nhà không.”

Khi hai người bước đến cửa, thím Hứa cũng mở cửa ra, nhìn thấy Lâm Ngọc Trúc, còn rất kinh ngạc và vui vẻ, nói: “Ngọc Trúc về rồi đấy à, mau vào nhà.”

Lâm Ngọc Trúc cười hì hì chúc tết.

Khi theo sau thím Hứa vào trong nhà, cũng chúc tết chú Hứa.

Chú Hứa trong cười mang khổ gật gật đầu, cũng nói một câu chúc mừng năm mới.

Lâm Ngọc Trúc và thím Trần nhìn nhau một cái.

Lúc nãy nhìn thấy thím Hứa liền cảm thấy có chút không đúng lắm.

Trong nụ cười không có sự nhiệt tình như mọi ngày.

Hai người nghĩ có thể là đụng trúng hai vợ chồng già cãi nhau rồi.

Lâm Ngọc Trúc cười cười hòa hoãn lại bầu không khí, muốn nói chuyện với Hứa Hồng, vừa nhìn qua đó, lời trong miệng liền nuốt ngay xuống bụng.

Hứa Hồng đang đỏ hoe mắt tức giận ngồi trên giường.

Thím Trần là trưởng bối, vào lúc này thích hợp ra mặt nhất, bèn cười nói: “Ôi, này là làm sao vậy, hai mẹ con cãi nhau à.”

Thím Hứa không coi Lâm Ngọc Trúc và thím Trần là người ngoài, biết hai người này kín miệng không thích lan truyền lung tung, cộng thêm cả Lâm Ngọc Trúc và Hứa Hồng thân thiết với nhau.

Có chút việc cũng không giấu được.

Bèn bảo hai người ngồi xuống trước.

Khi hai người đều đã ngồi xuống, thím Hứa tức giận trừng mắt nhìn Hứa Hồng.

Rồi nói: “Con gái lớn trong nhà như quả b.o.m nổ chậm, cháu nói xem nhìn trúng ai không được, lại cứ phải nhìn trúng con trai của nhà Lý Lão Tứ.”

Lâm Ngọc Trúc và thím Trần....

Hứa Hồng không phục nói: “Sao mẹ lại coi thường Lý Sơn, anh ấy có gì không tốt.

Năm sau bộ đội liền cho anh ấy đi trường quân đội, tốt nghiệp xong là có thể thăng chức lên làm trung đội trưởng.

Lương so với công nhân trên thị trấn đều cao hơn mấy chục đồng, có gì mà không tốt chứ.”

Loading...