Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 594

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:48:04
Lượt xem: 5

Cha Lâm lại là một tên nhóc mày rậm mắt to, dáng vẻ chất phác đó lại khiến mẹ Lâm yêu thích.

Hai người nhìn nhau, cứ như vậy mà thích nhau.

Không bao lâu thì quyết định đính hôn.

Sau khi thím Khâu biết được, không chịu được nên đã nói sau lưng rằng mẹ Lâm cướp đàn ông của bà ta.

Lúc đó nói năng rất khó nghe, mẹ Lâm tức tới nỗi tát thím Khâu một cái.

Từ đó, mối quan hệ của hai người trở nên gay gắt.

Chuyện này phải gọi là nghiệt duyên, sau này thím Khâu lại gả tới nhà họ Khâu ở sát vách nhà họ Lâm.

Hai người này ngày nào cũng mắt lớn trừng mắt nhỏ, rất không hợp nhau.

Đây cũng là nguyên nhân khiến chú Khâu động một tí là mắng thím Khâu.

Dưới cái nhìn của chú Khâu, bà ta còn đang lưu luyến cha Lâm.

Nếu không ngày nào cũng nhìn chằm chằm người ta làm cái gì?

Trắc trở hơn hai mươi năm, hai người cứ cãi cọ như vậy.

Con cái đều lớn rồi, hai người cũng nể mặt nhau hơn nhưng vướng mắc trong lòng vẫn không được gỡ bỏ.

Mẹ Lâm cảm thấy mình rất oan uổng, chuyện thím Khâu thích cha Lâm bà căn bản không biết.

Hơn nữa, hai người họ cũng đâu ở bên nhau.

Sao có thể nói là bà cướp đàn ông của bà ta được chứ.

Lâm Ngọc Trúc và Lâm Lập Dương nghe tới trợn mắt há mồm, hai người nhìn nhau.

Lâm Lập Dương dùng ánh mắt nói với chị ba rằng: Chị, chị lợi hại lắm, trước đây thích ai không thích, lại cứ phải thích Khâu Minh.

Nếu như gả vào đó, chắc chắn không tốt bằng chị hai đâu.

Vậy mà ngày nào cũng nói chị hai.

Lâm Ngọc Trúc...

Trong lòng lại cảm thán, nếu như Tiểu Ngọc Trúc không...

Cô và Khâu Minh sợ là cũng sẽ không có kết quả gì tốt.

Đừng thấy mẹ Lâm kể đơn giản, con gái nghe mà cảm thấy muốn cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-594.html.]

Nhưng chuyện này lại đúng là vướng mắc trong lòng mẹ Lâm và thím Khâu.

DTV

Còn là một vướng mắc lớn.

Mẹ chồng còn dâu vốn đã khó chung sống, còn thêm chuyện này nữa, có thể tưởng tượng được...

Thấy mẹ Lâm còn đang bực mình, Lâm Ngọc Trúc ngoan ngoãn vừa cười vừa nói: "Đồng chí Lý cực khổ rồi, nào nào nào, để con gái rót cho mẹ ly nước."

Lâm Ngọc Trúc nói xong, đứng dậy rót cho mẹ Lâm một ly nước.

Lúc không chú ý, thư trong túi đã rơi ra.

Ba mẹ con nhìn bức thư nằm trên mặt đất...

Chờ lúc cha Lâm quay về đã nhìn thấy nhà mình đã thay đổi rất lớn.

Một bên cảm thấy vui vẻ vì con gái rất có năng lực, một bên lại áy náy vì đám trẻ trở về từ nông thôn nhưng cũng không thể nghỉ ngơi cho thật tốt.

Thấy hai chị em đang bận rộn bê đồ về chỗ cũ, cha Lâm vội vàng chạy lên giúp đỡ.

Chờ ba người làm xong, chị cả và chị hai nhà họ Lâm cũng về rồi.

Vừa vào nhà liền thấy vết thương trên mặt mẹ Lâm thì càng hoảng sợ.

Lúc này cha Lâm cũng mới phát hiện.

Vụng về nói: "Mặt bà bị làm sao đấy? Ôm mèo à?"

Lâm Ngọc Trúc và Lâm Lập Dương đúng tại chỗ che mặt.

Một bụng tức giận của mẹ Lâm lại bùng lên.

"Còn không phải là bởi vì ông."

Cha Lâm? ? ? ?

Chuyện này liên quan gì.

Cha Lâm không rõ nội tình đã phải chịu một trận tức giận của mẹ Lâm, bốn chị em ngoan ngoãn bê đồ ăn ra bàn dưới ánh mắt của mẹ Lâm.

Lâm Ngọc Trúc cố gắng làm con chim cút, cố gắng làm một người vô hình.

Bên này láo nháo ồn ào, sát vách cũng chẳng yên bình.

Khói bếp lượn lờ, toàn bộ khu phố đều rất náo nhiệt.

Dường như mỗi gia đình đều có những chuyện náo nhiệt của riêng mình...

Loading...