Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 569

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:42:20
Lượt xem: 19

Sau khi trường học khôi phục lại đi học bình thường, Lâm Ngọc Trúc phát hiện Hứa Hồng có chút không bình thường, cứ luôn ngẩn ngơ.

Đôi khi ngồi ở đó, lúc thì đau buồn lúc lại cười.

Hỏi cô ta có phải có tâm sự hay không, chỉ thấy đối phương ngượng ngùng lắc đầu, nói: “Không có gì, chỉ là nghĩ chuyện thôi.”

Thấy cô ta không chịu nói, Lâm Ngọc Trúc cũng không hỏi kĩ nữa.

Mặc dù có chút tò mò...

Thời gian lại vội vã như nước chảy, có em trai cũng có chỗ tốt, chính là vào ngày nghỉ, cô ra ngoài có thể giao gà và heo của trường học cho em trai mình.

DTV

Lâm Lập Dương cũng là một chàng trai đáng tin cậy, thành thật hoàn thành tốt nhiệm vụ mà chị gái giao cho.

Điều này khiến Lâm Ngọc Trúc càng thêm yêu thích người em trai này hơn.

Khuyết điểm duy nhất chính là, rõ ràng cô rất yêu mến, rất thân thiện.

Nhưng em trai cô vẫn cứ như cái túi trút giận co ro ở đó, run lẩy bẩy.

Khiến Lâm Ngọc Trúc trăm nghĩ không có được lời giải đáp.

Theo lý mà nói, không nên vậy chứ...

Người cũng run lẩy bẩy còn có Mã Đức Tài, cái này Lâm Ngọc Trúc bày tỏ rất hiểu.

Dù sao cô quả thật đã làm chút gì đó rồi.

Số lần Lâm Lập Dương đến trường học nhiều rồi, thường xuyên qua lại liền quen biết chú hai Quan.

Biết được là em trai của Lâm Ngọc Trúc, chú hai Quan đối với Lâm Lập Dương cũng rất thân thiện.

Lâm Lập Dương ngượng ngùng tỏ ý rất muốn học tài nghệ với chú hai Quan.

Không nói đến đánh người, ít nhất không dễ dàng bị bắt nạt.

Chú hai Quan không nói hai lời liền đồng ý.

Bảo người mỗi sáng sớm thức dậy, ngày ngày tiếp thu một đợt huấn luyện thể chất đặc chế.

Lâm Lập Dương thế mà cắn răng kiên trì nổi.

Lâm Ngọc Trúc thấy vậy, đặc biệt gọi em trai mình qua đây, nói: “Em mời chú hai làm sư phụ, vậy cần phải cho chút quà bái sư.”

Thời đại này mặc dù không thịnh hành cái này, nhưng thứ nên làm tự trong lòng mình hẳn cũng hiểu được chút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-569.html.]

Lâm Lập Dương nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu.

Sở thích của chú hai Quan rất đơn giản, chính là rượu.

Lâm Ngọc Trúc cười hê hê với em trai mình, lôi sổ nhỏ ra, vừa ghi chép vừa nói: “Đến lúc đó chị lên thị trấn mua một bình rượu trắng về cho em.

Em tặng cho chú hai Quan coi như quà bái sư.

Tiền này trừ vào chỗ tiền đó của em, không có ý kiến chứ.”

Lâm Lập Dương lắc đầu, không ý kiến gì.

Cậu coi như đã nhìn rõ rồi, những lúc tỏ rõ thái độ thì cần phải nhanh, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng.

Lâm Ngọc Trúc dịu dàng nở nụ cười, trẻ nhỏ dễ dạy~

Sau khi Lâm Lập Dương đến chẳng mấy ngày, Lâm Ngọc Trúc đã nhận được tiền gửi, lần này mẹ Lâm rất hào phóng gửi hẳn một trăm đồng.

Bảy mươi là cho Lâm Lập Dương dùng, ba mươi cho Lâm Ngọc Trúc.

Lâm Ngọc Trúc bày tỏ cô là một người chị gái văn minh tiến bộ, việc gì cũng đều phải làm cho công khai công chính, đặc biệt dùng chỉ khâu một cuốn sổ nhỏ không lớn lắm giấu trong túi bên người.

Chính là để thuận tiện ghi ghép.

Có đôi khi biểu hiện của Lâm Lập Dương không tốt, người chị lòng dạ xấu xa cô đây tỏ vẻ không vui.

Quang minh chính đại trừ mất hai hào tiền, loại chuyện này một khi đã làm, liền có chút bắt đầu rồi thì không thể vãn hồi.

Lâm Ngọc Trúc bày tỏ ha ha ha.

Em trai ấy mà, chính là dùng để bắt nạt.

Ngày tháng nhẹ nhàng luôn trôi qua khá nhanh chóng.

Trong nháy mắt, lại sắp đến mùa thu hoạch ngô rồi, Lâm Lập Dương lúc này hiển nhiên đã thích ứng với việc nhà nông.

Làm khá tốt, đến miệng của các thím với các bác gái chính là: “Không hổ là em trai của thanh niên trí thức Lâm”

Sau khi Lâm Ngọc Trúc biết được chuyện này, suy xét cả nửa ngày, sau đó hỏi hai người Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai: “Các cô nói xem, đây là khen em trai tôi làm tốt?

Hay là làm không tốt?”

Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai....

Đến khi đều thu hoạch xong hết nông sản, nhóm ba người ở hậu viện lại bận việc trong ruộng nhà mình.

Loading...