Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 541

Cập nhật lúc: 2024-10-13 11:35:40
Lượt xem: 11

Sau khi Chương Trình không cần lo tới chuyện nguồn hàng nữa, những đàn em lại tụ họp giống như trước đây.

Cuộc sống cũng khôi phục cảnh tượng trước đó.

Sau khi đã hài lòng về mọi chuyện, anh ta lại đặt tầm mắt về phía Thẩm Bác Quận và Lý Hướng Vãn.

Hai người này chính là cái gai trong lòng anh ta.

Nếu không nhổ ra, anh ta sẽ rất khó chịu.

Người này coi như là có bản lĩnh, dám qua lại với Tô Thanh Hoa ngay dưới mí mắt Lý Hướng Vãn.

Sau mấy lần tiếp xúc, anh ta giả vờ vô ý tiết lộ chuyện Thẩm Bác Quận thích Lý Hướng Vãn ra ngoài.

Nói xong, lại giả vờ hối hận nói: "Là tôi lắm mồm, việc này cũng chưa chắc chắn."

Tô Thanh Hoa chỉ biết Chương Trình giáo viên trong trường, có quen biết với Thẩm Bác Quận và Lý Hướng Bắc.

Cũng không coi là hiểu rõ về người này.

Hôm nay nghe xong chuyện này, cô ta bèn đề phòng, hàn huyên với Chương Trình vài câu thì hai người bèn tản ra.

Chương Trình nhìn bóng lưng Tô Thanh Hoa rời đi, khóe miệng cong lên một nụ cười mãn nguyện.

Anh ta không tin hai người này còn có thể xưng anh gọi em giống như trước đây.

Tô Thanh Hoa trở về khu nhà ở thanh niên tri thức thì vội vàng tìm Lý Hướng Bắc, hỏi: "Có người nói với em, Thẩm Bác Quận là vì Lý Hướng Vãn nên mới vào đây ở. Có phải là anh thích Lý Hướng Vãn hay không? Vậy chẳng phải là anh và anh Thẩm cùng thích một người đó sao?" Nói xong lời này, trong mắt Tô Thanh Hoa lóe lên.

Nghĩ thầm, chuyện này kích thích quá.

Hai nam tranh giành một nữ, nghĩ tới thôi mà đã khiến người ta hưng phấn rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-541.html.]

Lý Hướng Bắc bị hỏi vậy thì vẻ mặt toàn là dấu chấm hỏi, suy nghĩ tới dáng vẻ nửa đêm mò ra ngoài của Thẩm Bác Quận vào khoảng thời gian trước, nhịn không được mà bật cười.

Tô Thanh Hoa? ? ? ?

Cô ta hoài nghi đầu óc của anh mình có vấn đề.

DTV

Thẩm Bác Quận thích ai, trong lòng Lý Hướng Bắc sao không rõ được, đương nhiên sẽ không hoài nghi Thẩm Bác Quận.

Suy nghĩ thay đổi, hỏi: "Là ai nói với em?"

Tô Thanh Hoa nhún nhún vai, chẳng thèm che giấu nói: "Là một giáo viên trong trường, họ Chương."

Sắc mặt của Lý Hướng Bắc thoáng cái đã trở nên nghiêm túc, không hiểu nói: "Sao em lại quen với anh ta."

Tô Thanh Hoa vừa nghĩ vừa nói: "Thường xuyên gặp nhau trên đường, cứ thế mà quen biết nhau. Anh ta nói mình là bạn của anh và anh Thẩm. Quan hệ của mọi người rất thân thiết. Sao vậy? Người này không có vấn đề sao?"

Lý Hướng Bắc cau mày, không vui nói: "Anh ta nói mình là bạn của anh, em lại chẳng thèm hỏi anh mà đã tin rồi."

Tô Thanh Hoa bị hỏi vậy thì sửng sốt, không vui nói: "Hừ, anh ta có phải là bạn của anh không, ai mà lại đi chứng thực chuyện đó chứ. Em cũng chẳng có ý định thân thiết gì với anh ta, bọn em chỉ là gặp mặt nhau nên nói chuyện vài câu thôi. Có cần phải hỏi tỉ mỉ như vậy sao. Em nói này, không phải chứ, chuyện bây giờ cần nói là anh và anh Thẩm cùng thích một người. Anh, có phải là đầu óc của anh có vấn đề không vậy, hai chị em nhà họ Đổng là lộ rõ vậy rồi. Sao anh vẫn không nắm được trọng điểm vậy chứ. Anh Thẩm đã tới đây ở rồi, muốn giành phụ nữ với anh rồi."

Tiếng nói của Tô Thanh Hoa khi nói câu này hơi cao.

Cao đến nỗi khiến tai Lý Hướng Bắc đau nhức, nhích người về đằng sau, nói: "Đầu óc này của em không cứu được nữa rồi. Nếu như chuyện này mà là thật, anh còn tâm trạng nói với em những lời này sao. Đi, đi chẻ củi đi."

Tô Thanh Hoa...

Sau khi đuổi em gái của mình đi xong, sắc mặt của Lý Hướng Bắc Thẩm xuống, đợi Thẩm Bác Quận quay lại, anh ta bèn nói chuyện này với anh.

Hơn nữa, sao đầu óc của Chương Trình lại phát triển như vậy?

Cảm giác hình như còn không thông minh bằng Mã Đức Tài sống ở sân trước nữa.

Mà Mã Đức Tài được nhắc tới lại đang rung chân ngồi trên ghế trước cửa sân, bắt nạt người duy nhất có thể bắt nạt là đồng chí Trương Ái Quốc.

Loading...