Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 519

Cập nhật lúc: 2024-10-12 14:31:55
Lượt xem: 8

Chương Trình bị người đàn ông ngồi trên ghế nhìn đến đổ mồ hôi lạnh, sống lưng lạnh ngắt.

Trực giác thấy không ổn lắm.

Thậm chí nghi ngờ Lâm Ngọc Trúc lại hãm hại anh ta, lấy tiền rồi lại diệt khẩu?

Nhìn từng người trong căn phòng này, đều không giống người hiền lành.

Nói không hay, trên tay đều đã từng vấy máu.

Chương Trình trong lòng thấp thỏm, khi đang không biết nên phá vỡ cục diện yên ắng như thế nào, liền nghe thấy đối phương nhìn kĩ anh ta rồi hỏi: “Là ai giới thiệu anh đến đây?”

Điều này Chương Trình đã sớm nghĩ xong, anh ta lấy thân phận đàn em của Thẩm Bác Quận tới nói chuyện.

Nếu đối phương tin, anh ta có thể nói mình là giúp Thẩm Bác Quận mua và vận chuyển hàng hóa.

Cứ thế lấy danh nghĩa của Thẩm Bác Quận, lặng yên không một tiếng động cạy lấy nguồn hàng của Lý Hướng Bắc.

Nếu như Lý Hướng Bắc biết được, vừa hay ly gián hai người bọn họ, há chẳng phải một công đôi việc hay sao.

Chương Trình ổn định lại tâm trạng, hèn mọn nói: “Đại ca, tôi là đàn em của Thẩm Bác Quận, đại ca nhà tôi với Lý Hướng Bắc có hợp tác.

Gần đây bên phía Lý Hướng Bắc đưa hàng càng ngày càng ít, đại ca của tôi nói có thể tìm thấy nguồn hàng, liền có thưởng.

Tiểu đệ bất tài, tốn chút tâm tư mới nghe ngóng được chỗ này của ngài.

Chính là vì muốn đến đây cùng đại ca nói chuyện.

So với để Lý Hướng Bắc ở trung gian kiếm chênh lệch giá, sao chúng ta không trực tiếp hợp tác.

Như vậy, đôi bên đều có thể được nhiều hơn mấy phần lợi nhuận.

DTV

Cớ sao lại không làm.”

Chương Trình còn cho rằng bản thân nói rất tốt.

Nhưng Sử Lão Lệ nghe mờ mịt chẳng hiểu gì.

Nhìn sang người đàn ông Đao Ba ở bên cạnh.

Lý Hướng Bắc là ai?

Rồi Thẩm Bác Quận là ai?

Người đàn ông Đao Ba nhìn về phía lão đại nhà mình lắc lắc đầu, cũng một vẻ mặt mờ mịt.

Sử Lão Lệ liền cứ thế nhìn chằm chằm Chương Trình một hồi lâu.

Trong lòng nghĩ, lẽ nào là cảnh sát nói nhăng nói cuội, để lừa gạt cho qua?

Không lừa nổi, liền nói tìm nhầm người?

Chính là vì đến đây tra xét một phen...

Nghĩ như vậy thấy cũng không phải không có khả năng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-519.html.]

Ánh mắt của Sử Lão Lệ càng trở nên u ám hơn.

Chương Trình thấy đối phương trầm mặc không nói gì, trong lòng thấy không hiểu, tại sao đang nói chuyện, lại không nói nữa?

Không khỏi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ngồi trên ghế một cái.

Cái này không nhìn còn tốt, nhìn cái liền bị ánh mắt rét căm căm của đối phương dọa cho giật nảy mình.

Anh ta đã nói sai cái gì?

Lẽ nào người này với Lý Hướng Bắc quan hệ vô cùng tốt?

Là người của Lý Hướng Bắc?

Đồng tử của Chương Trình xoay chuyển liên hồi, nhất thời thấy tâm trạng hoảng loạn.

Bộ dáng này đặt ở trong mắt Sử Lão Lệ chính là đối phương đã chột dạ rồi.

Anh ta hoảng rồi....

Hướng người đàn ông Đao Ba đưa mắt ra hiệu.

Người đàn ông Đao Ba lập tức ngầm hiểu trong lòng, quay đầu về phía mấy anh em.

Mấy người đàn ông cường tráng lập tức vậy quay Chương Trình với vẻ hung thần ác sát.

Chương Trình còn chưa phản ứng lại được, cánh tay liền bị người ta nắm ra sau, tay của đối phương giống như cốt thép vậy, nắm khiến anh ta không phản kháng được một chút nào.

Lại cảm thấy đầu gối đau đớn, cứng nhắc quỳ trên nền đất.

Một người đàn ông cường tráng khác nắm chặt lấy tóc của anh ta, dứt khoát đè lên trên mặt đất.

Mặt của Chương Trình lần này thật sự là...đáp ở trên mặt đất.

Lúc này Chương Trình có chút mờ mịt, muốn mở miệng giải thích, liền nhìn thấy một đồ vật phản quang đặt ở trên cổ của anh ta.

Chỉ nghe thấy Đao Ba lạnh giọng nói: “Nói, mày rốt cuộc là do ai phái tới đây?

Có mục đích gì?”

Chương Trình hoàn toàn m.ô.n.g lung, căng thẳng nói: “Đại ca...hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tôi với Lý Hướng Bắc cũng là anh em, không tin thì anh đi hỏi anh ta.

Mấy người có thể gọi anh ta qua đây, hỏi thì biết ngay.”

Chương Trình lúc này tim đập như trống, hoàn toàn không biết tại sao lại ra nông nỗi này.

Sát ý trong mắt đối phương tuyệt đối không phải giả.

Anh ta chỉ muốn cạy lấy nguồn hàng thôi mà.

Đầu óc Chương Trình nhất thời xoay chuyển muốn bay lên, nghĩ làm thế nào để an toàn thoát thân.

Đao Ba thấy Chương Trình cứng miệng, lại nhìn lão đại nhà mình một cái, trong tay diễn tả một động tác trừ khử, hiển nhiên là đang hỏi, có cần trực tiếp trừ khử không.

Sử Lão Lệ nhìn Chương Trình, lại cảm thấy sự tình có chút kì lạ.

Loading...