Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 503

Cập nhật lúc: 2024-10-12 21:21:03
Lượt xem: 17

Sau khi căn nhà của Lý Hướng Bắc và Vương Dương được xây xong, mọi người vẫn còn chưa phản ứng kịp, phía sân trước cũng chỉ còn xót lại Trương Diễm Thu và Trương Ái Quốc.

Hai người đương nhiên là xấu hổ cực kỳ.

Hai mắt của Trương Diễm Thu tối sầm lại, bóng ma mà Hà Viễn Phương tạo cho cô ta cứ mãi không chịu nguôi ngoai, chuyện cũ vẫn còn như hiện rõ trước mắt.

Thấy Trương Diễm Thu lộ rõ dáng vẻ phòng bị khiến Trương Ái Quốc vô cùng tức giận.

Anh ta là một thanh niên tốt, bị đề phòng như vậy quả là đang sỉ nhục anh ta.

Thực ra Trương Ái Quốc cũng rất sợ, sợ Trương Diễm Thu ỷ lại vào mình.

Dưới cái nhìn của anh ta, chỉ cần là người hơi có mắt nhìn đều sẽ không tìm tới kiểu người như Trương Diễm Thu.

Việc nông không làm được, làm bữa cơm cũng lề mề, mấu chốt là còn không nấu ngon bằng anh ta.

Nhưng cứ hết lần này tới lần khác coi mình là thiên nga, thấy ai cũng giống như con cóc ghẻ.

Trương Ái Quốc ngẫm nghĩ thế này cũng không phải cách, cô nam quả nữ sống chung một phòng, không có việc gì cũng khiến mấy bà thím trong thôn có chuyện để bàn tán.

Vì vậy bèn nịnh nọt xin Lý Hướng Bắc cho anh ta ở nhờ.

Lúc Lý Hướng Bắc và Vương Dương đang do dự, trưởng thôn đã tới tìm Vương Dương để nói chuyện.

Chờ tới lúc Vương Dương quay lại, vừa cười vừa nói: "Trương Ái Quốc anh có bạn rồi, ngày mai chỗ chúng ta sẽ có người mới tới."

Trái tim đang vọt lên tới cổ họng của Trương Ái Quốc lập tức quay trở lại lồng ngực.

Chuyện này bà người ở sân sau không biết gì hết, đợi người tới khu nhà thanh niên tri thức rồi bọn họ vẫn còn đang dạy học ở trường.

Vị trí của trường học khá hẻo lánh, trong thôn có chuyện gì náo nhiệt, nếu không có ai tới thông báo thì mọi người sẽ chẳng nghe thấy chút tin tức nào.

Buổi trưa, ba người ăn cơm ở căn tin xong thì quay về phòng làm việc nghỉ ngơi như mọi ngày, hoàn toàn không biết khu nhà thanh niên tri thức đang diễn một vở kịch.

Lúc ba người họ biết chuyện thì việc này cũng giải quyết xong rồi.

Vẫn là do Hứa Hồng tới truyền tin.

Lúc này trong khu nhà thanh niên tri thức có tổng cộng bốn người tới, hai nam hai nữ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-503.html.]

Căn nhà mới của Lý Hướng Bắc và Vương Dương đã xây xong từ sớm rồi, vốn dĩ đã dự định sẽ chuyển tới từ ngày hôm qua nhưng bởi vì sự nhiệt tình của Trương Ái Quốc.

Hai người quyết định chờ mấy thanh niên tri thức tới rồi mới chuyển.

Nhưng không nghĩ mới tới trong số thanh niên tri thức này có một tên côn đồ.

Lúc tới đã bày ra vẻ mặt ngông cuồng không phục ai, nhìn thấy hoàn cảnh cuộc sống ở sân trước khu nhà thanh niên tri thức thì cảm thấy ghét bỏ.

Trưởng thôn còn đang giới thiệu nơi đây với bọn họ, người này bèn đi dạo tới sân sau.

Vừa nhìn thấy, hay lắm, còn có một căn nhà nhỏ.

Vậy dựa vào cái gì mà anh ta phải ở sân trước.

DTV

Anh ta muốn ở sân sau, còn muốn ở trong căn nhà mới xây của Lý Hướng Bắc.

Đến khi biết cái nào mới cái nào tốt.

Biểu cảm của trưởng thôn lúc đó, nói sao đây nhỉ, trông rất hả hê, nhìn tên ngốc bay nhảy trên mũi d.a.o như thế nào.

Tuổi tác của thanh niên tri thức không lớn lắm, ai cũng tốt nghiệp đại học xong thì xuống nông thôn, như thế thì tuổi được bao lớn chứ.

Có vài tên con nhà giàu ở trường học hoặc mấy tên côn đồ điên cuồng xuống nông thôn rồi đều sẽ xuất hiện tình huống thế này.

Không khéo, lần này khu nhà thanh niên tri thức của bọn họ cũng có một người như vậy tới.

Kết quả thì sao, đương nhiên là bị Lý Hướng Bắc và Vương Dương giáo huấn cho một trận.

Tên thanh niên tri thức mới tới này đánh không lại bèn cầu xin tha thứ, chờ Lý Hướng Bắc và Vương Dương xoay đi, anh ta lập tức nhào qua muốn đánh lén từ phía sau.

Sau đó lại bị Lý Hướng Bắc và Vương Dương đánh cho một trận.

Đúng là không cần thể diện, bị đánh thì lại cầu xin tha thứ . . . Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần.

Cũng có không ít thôn dân đứng ở trong khu nhà thanh niên tri thức để xem náo nhiệt.

Lý Hướng Bắc và Vương Dương cũng rất tức giận, ra tay nặng hơn vài phần, lúc này tên lưu manh cũng ngoan ngoãn hơn.

Cuối cùng, Hứa Hồng có chút hả hê nói: "Tên thanh niên tri thức mới tới bị thanh niên tri thức Lý và thanh niên tri thức Vương đánh cho sưng hết mặt mũi, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu."

Ba người ở sân sau. . .

Loading...