Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 458

Cập nhật lúc: 2024-10-11 16:42:15
Lượt xem: 36

Lâm Ngọc Trúc đợi rất lâu cũng chưa thấy thím Hứa nói tiếp.

Thím Hứa còn đang tưởng tượng cảnh ba người Hàn Mạn Mạn, Chương Trình và Lý Hướng Vãn diễn phim tình cảm anh truy em đuổi, không thể tự thoát ra được.

Lâm Ngọc Trúc chớp mắt, hỏi: “Còn có bí thư Thẩm, sao thím không hỏi xem?”

Thím Hứa lắc đầu, tỏ vẻ anh không được: “Cậu ta không được.”

Lâm Ngọc Trúc: ?

Không được chỗ nào?

Sao lại không được?

Sao cô lại không biết?

Thim Hứa vỗ về đứa nhỏ trong lòng, khẽ nói: “Bí thư Thẩm quá gầy, yếu đuối mong manh, thím cảm thấy có lẽ đến cả bao tải mà cậu ta cũng không vác được.”

“Bỏ điều này đi, thì dù sao cậu ta cũng có công ăn việc làm, gả cho cậu ta không đói chết. Nhưng thím nói cho cháu biết. Tướng mạo của bí thư Thẩm thuộc dạng khó chung sống, cháu thấy khóe mắt của cậu ta có xếch lên không?”

Lâm Ngọc Trúc gật đầu, anh Thẩm nhà cô có đôi mắt phượng hơi xếch, lúc nheo lại thì rất thu hút.

Nhưng thím Hứa lại nói: “Người xưa bảo người có mắt xếch khó gần. Còn có môi cậu ta quá mỏng, ai cũng nói người như vậy rất bạc tình. Ngọc Trúc, cháu nghe thím, sau này tìm người thì cũng phải nhìn tướng mạo. Thật ra tướng mạo của thầy Chương là tốt nhất…”

Vừa nói vậy, thím Hứa đều cảm thấy mâu thuẫn, lại nói: “Xem tướng mạo cũng không chính xác, cháu nghe một chút là được rồi. Nhưng mà thím nghe nói bí thư Thẩm đến từ thành phố lớn, thím thấy cậu ta lạnh lùng, lại ít nói, những người như chúng ta không thể đè ép được đâu cháu. Nếu gả vào, nhà mẹ đẻ không thể làm gì được. Đừng để bản thân phải chịu ấm ức!”

DTV

Lâm Ngọc Trúc gật đầu, rất đồng tình nói: “Thím, thím nói rất đúng.”

“Thím là người từng trải, cháu nghe thím không sai đâu. Lại nói tiếp, cháu cũng không còn nhỏ, có định tìm ai chưa? Thím để ý giúp cháu.”

Sau khi nói xong, thím Hứa liền bắt đầu cẩn thận nhìn Lâm Ngọc Trúc, ánh mắt tràn ngập sự thưởng thức.

Sau đó lại tiếc nuối nói: “Cháu xinh đẹp như vậy, đàn ông ở nông thôn không xứng với cháu.”

Nói rồi, bà ta khẽ thở dài.

Cảm thấy chua xót thay Lâm Ngọc Trúc, một cô gái đang yên đang lành ở thành phố lại phải xuống nông thôn.

Lâm Ngọc Trúc cười hì hì, nói: “Thím, mẹ cháu nói cháu còn nhỏ, không vội tìm.”

Thím Hứa gật đầu, rất tán đồng nói: “Có lý, cháu lại chờ thêm hai năm, nói không chừng ngày nào đó lại được trở về thành phố. Đến lúc đó tìm một người có công việc ở thành phố, tốt hơn tìm ở nông thôn nhiều. Nếu không được, đến lúc đó cháu lại chọn một người. Với vẻ ngoài này của cháu, không ế được.” Nếu không phải bởi vì Lý Vĩ có công việc, bà ta cũng sẽ không do dự như vậy.

Lâm Ngọc Trúc cười gật đầu, xem như để chuyện này đi qua nhanh chóng.

Cô sợ thím Hứa lại chấp nhất với việc tìm nhà chồng cho cô như thím Lâm và bác gái Trịnh ở thị trấn.

Ôi, quá đẹp cũng không tốt, không dễ dàng giấu được.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-458.html.]

Nào ngờ thím Hứa bất ngờ uyển chuyển nói: “Mấy đứa còn nhỏ tuổi, không biết được mức độ sâu cạn của hôn nhân. Thím thấy muốn tìm thì phải tìm người dễ tính. Còn những người lạnh lùng, tâm cao khí ngạo thì đừng tìm. Thím biết tâm tư của cháu, bí thư Tiểu Thẩm này… Nhưng cuộc sống không chỉ có nhìn mỗi vẻ bề ngoài, còn phải biết tìm người biết nóng biết lạnh.”

Lâm Ngọc Trúc: …

Ôi, chuyện này…

Trước vẻ mặt ‘thím hiểu hết mà’ của thím Hứa, Lâm Ngọc Trúc cũng không biết nói gì cho phải.

Cuối cùng, Lâm Ngọc Trúc thở dài một tiếng, rồi nói với thím Hứa: “Thím, đối với cháu, bí thư Thẩm… Vâng…”

“Thím hiểu, yên tâm, thím không nói với ai đâu. Ai lúc trẻ mà chẳng có người để thích?”

Lâm Ngọc Trúc: …

Lâm Ngọc Trúc lập tức chuyển đề tài, tán gẫu chút chuyện vụn vặt với thím Hứa rồi rời đi.

Có lẽ việc này cứ qua đi như vậy.

Từ khi xác định quan hệ với Vương Tiểu Mai, Bàn Tử thường thường tìm thời gian đến đây.

Có đôi khi là thừa dịp nghỉ trưa lại đây nghỉ ngơi vài phút.

Mục đích chính là liếc nhìn Vương Tiểu Mai một chút.

Còn Vương Tiểu Mai ở trường cả ngày, Chương Trình thường xuyên qua lại mới biết được Lý Bàn Tử và Vương Tiểu Mai yêu nhau.

Lúc trước, khi nhà họ Vương đến quậy, anh ta ở thị trấn, về thôn cũng chỉ ở trường học nên không biết chuyện ngày đó.

Ban đầu còn không phát hiện điều gì, nhưng khi thấy Bàn Tử và Lý Hướng Vãn hợp tác.

Lúc này Chương Trình mới phát hiện mọi chuyện thoát khỏi tầm kiểm soát của anh ta.

Lý Hướng Vãn hoàn toàn cắt đứt quan hệ hợp tác với anh ta, điều làm Chương Trình đau đầu hơn nữa là cha của Hàn Mạn Mạn, phó xưởng Hàn cũng cắt đứt nguồn cung.

Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm, bởi vì quan hệ của Vương Tiểu Mai và Bàn Tử, bà con của Vương Tiểu Mai cũng giao dịch với Bàn Tử.

Chương Trình bị cắt đứt ba nguồn cung.

Vậy mà năm ngoái anh ta còn nhận một đám đàn em.

Không có đủ nguồn cung chống đỡ, đám đàn em này nháy mắt bùng nổ.

Nuôi đám đàn em này, mỗi ngày đều bị thiếu hụt.

Rối như tơ vò.

Anh ta suýt không thể tiếp tục mang mặt nạ giả dối kia.

Loading...