Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 366

Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:58:31
Lượt xem: 32

Thím Hứa nói như vậy khiến cho Lâm Ngọc Trúc và thím Trần ngứa ngáy khó nhịn trong lòng, trên mặt đều là vẻ tò mò.

Thím Trần tò mò hỏi: "Bà đang nói đến nhà ai vậy?"

“Nhà Quan đồ tể ở thôn bên cạnh." Thím Hứa nói xong thì dùng vẻ mặt vui vẻ như đang xem kịch nhìn thím Trần.

Thím Trần cũng trợn tròn mắt, dáng vẻ ngoài dự liệu, trong lòng có chút không hiểu, nói: "Sao lại là nhà bọn họ vậy?”

Lâm Ngọc Trúc giống như hoà thượng sờ mãi không thấy tóc đâu, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Vì thế Lâm Ngọc Trúc hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với nhà bọn họ sao?"

Thím Hứa nhìn vẻ mặt mộng bức của Lâm Ngọc Trúc, nở nụ cười, nói: "Cháu mới tới đây không lâu nên có thể là cháu không biết đi.”

Và sau đó thì thím Hứa mới bắt đầu kể.

Nhà họ Quan này có ba trai hai gái, ngoại trừ con gái lớn là gầy gò nhỏ nhắn giống bà Quan ra, thì dáng dấp của mấy đứa con còn lại cũng không được như ý.

Dùng một câu mà nói chính là giống cha.

Mà dáng vẻ của ông Quan chính là cao lớn vạm vỡ, mắt to như trâu, có thể dọa khóc đám trẻ nhỏ cách vách.

Mấy đứa con trai nhà họ Quan là người có tay nghề, xem mắt tuy rằng có chút không được như ý, nhưng vẫn có thể lấy được vợ.

Nhưng còn cô con gái nhỏ cực kỳ giống ông Quan kia thì có chút...

Trên cơ bản là đi xem mắt một lần, đối phương không nhìn trúng, đi xem mắt nhiều hơn, thanh danh liền truyền ra xa.

Tám xã trong mười dặm gần đó cơ bản đều biết nhà họ Quan có một cô con gái xấu xí.

Kỳ thật xấu cũng không sao cả, dù sao thì cô con gái nhà họ Quan ấy thân thể rắn chắc lại có năng lực làm việc, nên một số người muốn tìm con dâu có sức lực vẫn có ý định kết thông gia với nhà họ Quan.

Nhưng cuối cùng vẫn là bị ba đứa con trai của nhà họ Quan dọa cho sợ hãi.

Mọi chuyện vẫn là bởi vì con rể lớn nhà họ Quan sau một lần uống say đã có những hành động điên rồ, đánh con gái lớn của nhà bọn họ.

Con gái lớn nhà họ Quan mang theo dấu tay đỏ bừng trên mặt trở về nhà.

Sau khi ông Quan nhìn thấy thì vô cùng đau lòng, dẫn ba đứa con trai cao to vạm vỡ nhà mình đến nhà con rể lớn.

Sau đó chính là đánh con rể lớn một trận, chính là đem người đánh tới mức mấy ngày sau đều không ra khỏi giường được.

Từ đó về sau, con rể nhà họ Quan cũng không dám động tay động chân gì với con gái lớn của nhà bọn họ nữa.

DTV

Chính là ngay cả một câu nặng lời cũng không dám nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-366.html.]

Nhưng mà chính là vì xả giận cho con gái lớn bên kia mà phía con gái nhỏ bên này, liền biến thành hoàn toàn không có nhà nào dám hỏi cưới nữa.

Dù sao thì ba người em trai cao to vạm vỡ rất có tính vũ lực kia của nhà họ Quan quả thực là rất đáng sợ.

Cuối cùng là cứ kéo dài ra như thế, cô con gái nhỏ nhà họ Quan liền trở thành một cô gái quá lứa lỡ thì.

Hai mươi hai tuổi còn chưa có đính hôn với ai.

Ông Quan trực tiếp tuyên bố muốn nuôi con gái nhỏ cả đời, ông ta chính là không thèm gả con gái quý giá nhà mình cho tiểu tử thúi nhà khác.

Mà nhà Triệu Lão Nhị trong thôn bọn họ lại định ra mối hôn sự cho đứa con trai đang ở độ tuổi thanh xuân tràn trề nhà bọn họ với con gái nhỏ nhà họ Quan.

Quả thực là làm cho người ta không thể tưởng tượng đến.

Thím Hứa cùng thím Trần nghĩ không ra hai vợ chồng Triệu Lão Nhị là nghĩ như thế nào.

Nhưng Lâm Ngọc Trúc đại khái là hiểu rõ.

Nhà bọn họ chính là muốn tìm một đứa con dâu lợi hại, triệt để áp chế được con trai nhà bọn họ.

Có lẽ bọn họ còn có tính toán để nhà họ Quan đến dạy dỗ con trai ruột của bọn họ một chút nữa cơ.

Cái này thực sự là ...một tính toán tốt đấy.

Nói xong nhà Triệu Lão Nhị, lại nói về nhà trưởng thôn.

Nếu là đính hôn cho Triệu Kiến Thiết, vậy chứng tỏ Lý Tú Tú cùng Triệu Kiến Quân còn chưa rời đi.

Thím Trần cùng thím Hứa lại đang phân tích, vì sao Lý Tú Tú bị đuổi ra ngoài.

Lâm Ngọc Trúc người biết rõ mọi chuyện tỏ vẻ thiếu chút nữa là cô đã bị nghẹn đến mức nội thương.

Nhưng chuyện nhà của người ta, vẫn là không nói lung tung thì hơn.

Bên này đang lúc mấy người thím Hứa trò chuyện náo nhiệt thì đột nhiên có một bác gái mở cửa mang theo một luồng không khí lạnh tiến vào, vẻ mặt hưng phấn nói: "Đi đi, nhà kế toán Lý đánh nhau.”

Nói xong, liền giống như ngựa chạy không ngừng vó, mở cửa rời đi.

Phản ứng đầu tiên của thím Hứa chính là xuống giường mang giày bông, thím Trần thì theo sát phía sau.

Khụ, Lâm Ngọc Trúc cũng rất sốt ruột...

Mấy người thím Trần, thím Hứa và Lâm Ngọc Trúc vội vàng ra sức đuổi theo, lúc tới nơi thì thấy đại đội trưởng đang cưỡi trên người Lý kế toán mà đánh.

Đàn bà phụ nữ hai nhà cũng đang cấu xé lẫn nhau.

Cảnh tượng cực kỳ kịch liệt.

Loading...