Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 358

Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:56:42
Lượt xem: 27

Lý Hướng Vãn luôn luôn cao lãnh đột nhiên cười hòa ái dễ gần nói với Vương Tiểu Mai: "Tiểu Mai, năm nay cũng chỉ mới bắt đầu, tương lai thời gian còn dài, chẳng lẽ, cô thật sự dự định một năm cũng không ra ngoài ăn cơm?”

Vương Tiểu Mai rụt lại thân thể nhỏ bé, nói: "Sau này lúc tôi ra ngoài, tôi mang theo lương khô.”

“Vậy thịt kho tàu, cá chép chua ngọt, sủi cảo thịt lợn trong tiệm cơm quốc doanh cô đều không ăn?”

Vương Tiểu Mai nuốt nước miếng, nói: "Nói không chừng tôi chỉ là không thích hợp ăn cơm nhà người khác, đi ăn ở tiệm cơm quốc doanh cũng chưa chắc bị như thế.”

Lý Bàn Tử nghe xong gãi gãi đầu, có chút áy náy, lại không biết xin lỗi như thế nào, đành phải nói câu mang đầy tính bồi thường: "Anh đến tiệm cơm quốc doanh mua cho em hai đĩa thức ăn.”

Lần ăn cơm này bọn họ còn có chút việc phải thương lượng, không tiện thương lượng ở nơi công cộng nhiều người.

Vì thế phải hẹn ở nhà.

Vương Tiểu Mai có chút ngượng ngùng, vội vàng nói: "Anh Bàn Tử, không cần đâu, không phải vì chuyện nấm của anh.”

Vương Tiểu Mai nhất thời có chút dở khóc dở cười...

Lúc này Vương Tiểu Mai cảm thấy có chút không giải thích rõ ràng được.

Về sau, dưới ánh mắt tự trách lại chờ đợi của Lý Bàn Tử, Vương Tiểu Mai mềm lòng đáp ứng.

Lúc đám người tách ra, Lâm Ngọc Trúc âm thầm cân nhắc một chút, không đúng, hai người này rụt rè khiến cô trở nên trông giống như là người có da mặt dày rồi.

Lâm Ngọc Trúc đột nhiên có loại xúc động muốn đi kéo Lý Bàn Tử trở về.

Cô cũng muốn cự tuyệt...

Nhưng vẻ mặt hoảng hốt của Vương Tiểu Mai lại làm cho Lâm Ngọc Trúc có chút không đành lòng.

Vì thế Lâm Ngọc Trúc vỗ vai Vương Tiểu Mai khuyên nhủ: "Chị Tiểu Mai, lần này chúng ta mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn qua đấy, tôi tin là sẽ không còn có chuyện như vậy xảy ra nữa.”

Lý Hướng Vãn che miệng không phúc hậu cười cười.

Vương Tiểu Mai im lặng nhìn trời, không nghĩ tới Vương Tiểu Mai như cô ta đây lại còn có một ngày sợ đến nhà người khác ăn cơm.

Lâm Ngọc Trúc ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nếu không chúng ta chuẩn bị một chậu than, cô bước qua một cái, xua tan xúi quẩy, lần này chúng ta vừa vặn cũng nhìn xem, có phải thật sự là cô không nên đến nhà người khác ăn cơm hay không?”

Vương Tiểu Mai có chút do dự, nói: "Lỡ như bị người khác phát hiện thì sao.”

“Vậy cũng đúng, thôi quên đi." Thời đại đặc biệt, cẩn thận một chút cũng tốt.

Sau đó Lâm Ngọc Trúc lại vỗ vỗ vai Vương Tiểu Mai, nói: "Cũng không cần quá bi quan, không chừng chính là trùng hợp, lúc này chúng ta lại nhìn xem, tục ngữ nói rồi, quá tam ba bận..." Lâm Ngọc Trúc lốp bốp nói một tràng liền.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-358.html.]

Nhưng Lâm Ngọc Trúc nào biết là cô không nói còn tốt, vừa nói, Vương Tiểu Mai liền nhớ tới lần trước cô cũng nói giống như thế, còn không khác lần này mấy đâu.

Vì thế trong lòng Vương Tiểu Mai càng thêm không yên tâm.

Vương Tiểu Mai ngẫm lại hai lần giày vò đó, l.i.ế.m liếm môi, yếu đuối nói: "Nếu không, chúng ta lặng lẽ làm một chậu than thử xem.”

Con người mà, thà rằng tin là có còn hơn là cho rằng không có.

Vì thế ba người bọn họ thật đúng là lặng lẽ chuẩn bị một chậu than nhỏ.

Khuyết điểm chính là lửa có hơi mạnh.

Là bởi vì nó không có carbon mà thôi.

Lâm Ngọc Trúc cổ vũ Vương Tiểu Mai, nói: "Chị Tiểu Mai, bước qua đi.”

Vương Tiểu Mai do dự, nghĩ ngọn lửa này cũng đừng đốt trúng người cô ta thôi.

Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Mai hít sâu một hơi, bước từng bước nhỏ đi qua, linh hoạt nhảy lên một cái, nhảy qua chậu than.

Chậu than đều đã chuẩn bị xong rồi nên Lý Hướng Vãn cùng Lâm Ngọc Trúc cũng dứt khoát bước qua chậu than chơi đùa một chút.

Người đẹp chính là người đẹp, làm gì cũng đẹp cả, chỉ thấy Lý đại mỹ nhân nhàn nhã đi qua, chân dài bước lên là đã có thể dễ dàng bước qua chậu than.

Đại mỹ nhân Lý Hướng Vãn còn rất khó hiểu nhìn Vương Tiểu Mai, nhảy qua làm gì vậy?

Vương Tiểu Mai… Dáng vẻ cô ta thấp bé mà thôi, nhưng cô ta vẫn còn rất tự hào về hành động hồi nãy của mình đấy!!

DTV

Lâm Ngọc Trúc nhìn đôi chân dài của mình, suy nghĩ một chút, nói: "Quên đi, tôi không bước qua đâu, quần bông quá dày.”

Sau đó chỉ thấy hai người đối diện lập tức khinh bỉ nhìn cô một cái.

Lâm Ngọc Trúc...

Lâm Ngọc Trúc ho nhẹ một tiếng, cũng học theo Lý đại mỹ nhân nhàn nhã bước qua.

Lâm Ngọc Trúc còn tự cho là bản thân cô sẽ rất là bình tĩnh nhấc chân lên.

Nhưng mà, Lâm Ngọc Trúc tuyệt đối không nghĩ tới là chân cô sẽ vướng vào chậu than mà cô lại không kịp thu hồi động tác dưới chân mình lại.

Sau đó Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai liền trơ mắt nhìn Lâm Ngọc Trúc làm đổ một chậu than đang cháy.

Trong nháy mắt đôi mắt của Lý Hướng Vãn và Vương Tiểu Mai ở phía đối diện đều trợn tròn lên, vẻ mặt thì hoảng sợ.

Loading...