Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 356

Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:56:17
Lượt xem: 38

Tiểu Hồng Bân nhân cơ hội cáo trạng, nói: “Lần nào tới, anh Kế Đông với anh Kế Quân cũng bắt nạt cháu, bảo cháu lấy đồ ăn ngon cho bọn họ ăn, nếu không liền không dẫn cháu đi chơi.”

“Ây da, hai anh của cháu chỉ là đùa giỡn với cháu thôi.”

Tiểu Hồng Bân bĩu môi, trong lòng nghĩ, cậu bé rốt cuộc cũng chỉ là cháu ngoại, không bằng cháu trai ruột của người ta.

Có chút nhờ bà nội rồi.

Không tình nguyện bị bà Lý dắt vào trong nhà.

Bà Lý bên này đơn phương bắt đầu đấu đá với vợ trưởng thôn.

Xem xem ai có thể trụ đến cuối cùng.

Lần nán lại này của Lý Tú Tú ở liền mấy ngày, đợi đến ngày nghỉ Triệu Kiến Quân từ trên thị trấn trở về, nhìn thấy phòng mình như bị trộm thì giật nảy mình.

Ra khỏi phòng tìm mẹ anh ta hỏi có phải nhà bị trộm không?

Vợ trưởng thôn kể lại tường tận mấy sự việc xảy ra trong nhà gần đây cho anh ta nghe một lượt.

Sau đó lạnh lùng nói: “Mẹ với cha con đã là người vào trong đất nửa người rồi, còn sống được mấy năm nữa chứ?

Không mong nửa đời sau giàu sang phú quý, nhưng vẫn muốn thanh thản sống qua tuổi già, mẹ vợ của con có ý gì?

Cô vợ này là do con tự cưới, con tự đi mà nghĩ cách.

Đây là mẹ không chứa chấp nổi nó nữa, trái tim của nó hướng ra ngoài, dù mẹ có làm gãy tay nó, cũng không cản nổi nó còn có đôi chân chạy về nhà mẹ đẻ.

Thôi bỏ đi, mẹ lười quản rồi, nếu như con không rời xa vợ con được, con cứ đi đến nhà lão Lý ở rể đi.

Hoặc là con tự xây một cái nhà, sau này hai mẹ con mình đường ai nấy đi, ai cũng không quan tâm đến người ấy là được.

Nhiều năm vậy rồi, nó về nhà mẹ đẻ lấy đồ, mẹ nói qua cái gì?

Con cũng tự có suy tính trong lòng mình đi.

Sau này tiền lương không cần đưa mẹ nữa, con cứ dứt khoát trực tiếp đưa vào tay của bà Lý ấy, lấy tiền đi giúp hai thằng anh họ kia của Hồng Bân cưới vợ.

Đến lúc đó cuộc sống của hai vợ chồng con chả có cái gì cũng đừng qua đây tìm mẹ, mẹ với cha con chả có bản lĩnh gì, không giúp đỡ được gì đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-356.html.]

Triệu Kiến Quân...

Anh ta chưa có nói gì mà, ngay cả anh ta mà mẹ cũng muốn đuổi ra ngoài luôn rồi, tính cách của vợ mình như thế nào mấy năm nay cũng đã nhìn ra.

Ban đầu cứ tưởng có mẹ áp chế, cô vợ ngốc này sẽ không gây nên được sóng gió gì đâu...

DTV

Bảo anh ta giao tiền lương cho Lý Tú Tú, anh ta mới là người đầu tiên không chịu, giúp cho nhà lão Lý nuôi con, coi anh ta là thằng ngốc hay gì.

Triệu Kiến Quân một câu cũng không dám hó hé, yếu ớt nói: “Mẹ, cái đó, con trở về phòng thu dọn một chút.” Đợi đi được mấy bước rồi, lại quay đầu nói tiếp: “Mẹ, Hồng Bân...”

Vợ thì không hề lo lắng, chủ yếu là con trai, sợ ở nhà lão Lý phải chịu tủi thân.

“Con yên tâm, trong lòng mẹ khắc có tính toán, lần này con ở yên cho mẹ, không ở yên được thì con cứ đi nhà lão Lý ở rể đi.”

Triệu Kiến Quân rụt rụt cổ, vội vàng chuồn mất.

Ngày hôm sau liền cun cút quay về thị trấn.

Sợ sẽ bị liên lụy.

Bên này anh ta không hỏi thăm, người bên nhà họ Lý liền thấy thật kỳ lạ.

Vốn dĩ bà Lý cho rằng con rể sẽ đến tận nhà đón người về, thuận tiện cùng bà thông gia đánh một gậy.

Tuy nhiên nó lại không giống như bà ta tưởng tượng.

Thậm chí nhà họ Triệu còn giống như không hề xảy ra bất cứ chuyện gì vậy, vẫn tiếp tục sống cuộc sống của họ.

Đây là có ý gì?

Bà Lý trong lòng có chút không chắc chắn, đừng có biến khéo thành vụng, bên đó thật sự có ý ly hôn đấy nhé.

Nấu cơm cho Lý Tú Tú vài ngày, con dâu của nhà họ Lý đã sớm có chút không vui, bắt đầu thổi gió bên tai chồng mình.

Bên phía người lớn còn chưa nổi giận, đám trẻ đã đánh nhau trước rồi.

Nguyên nhân là bởi vì Hồng Bân ăn nửa quả trứng gà.

Hai đứa cháu của nhà họ Lý không chịu, mẹ cậu ta nói rồi, không chừng cô cả phải ở nhà ăn không ngồi rồi thật lâu, thấy Hồng Bân còn chọn đồ tốt mà ăn, hai thằng anh sao nhịn nổi.

Bèn mắng chửi hai câu ăn uống chùa, mặt dày, liền muốn ra tay đánh người.

Loading...