Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 346

Cập nhật lúc: 2024-10-10 11:53:52
Lượt xem: 21

Buổi tối Lý Hướng Vãn cũng nghe được chút động tĩnh, bấy giờ cũng thuận tiện qua xem một cái.

Thời gian chậm hơn Lâm Ngọc Trúc một hai bước.

Nhìn thấy bộ dạng đó của Vương Tiểu Mai thì vô cùng kinh ngạc.

Dù sao cũng là ăn cùng loại cơm, cô ta với Lâm Ngọc Trúc chẳng bị sao, nhưng Vương Tiểu Mai...

Thế này cũng đen đủi quá đi.

Sau khi thành lập nước, không cho phép phong kiến mê tín nữa, không thì Lâm Ngọc Trúc còn muốn cho Vương Tiểu Mai bước qua chậu than.

Hai người an ủi cô ta một chút, đun ít nước nóng cho uống.

Tục ngữ có câu không thoải mái thì uống nhiều nước nóng còn gì.

Trước khi Thẩm Bác Quận về nhà có đưa cho Lâm Ngọc Trúc không ít thuốc, trong đó quả thật có thuốc trị tiêu chảy, Lâm Ngọc Trúc về phòng tìm lấy hai viên, sau khi cho Vương Tiểu Mai uống xong, người mới đỡ hơn chút.

Với kĩ năng như vừa rồi, lại đứng dậy đi vệ sinh, lúc quay trở về chân đã run hết cả lên.

Uống nước uống thuốc xong, Lâm Ngọc Trúc nói: “Cô ngủ một lúc trước đi, xem xem uống thuốc rồi có thể đỡ tí nào không, nếu không chúng ta lại đi bệnh viện.”

Ngẫm nghĩ thấy tiêu chảy chắc không đến mức mất mạng đâu nhỉ?

May là Vương Tiểu Mai uống thuốc xong, cảm thấy đỡ hơn nhiều, lăn lộn cả một đêm, cũng không được nghỉ ngơi, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Lúc này Lâm Ngọc Trúc và Lý Hướng Vãn mới đi ra khỏi phòng cô ta.

Trên thương trường người ta ít nhiều đều có chút mê tín, Lý Hướng Vãn nói: “Vương Tiểu Mai năm nay sẽ không thật sự là không thích hợp để ra ngoài chứ?”

Lâm Ngọc Trúc cau mày, trầm tư hồi lâu rồi nói: “Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi… nếu như lần tới lại vậy nữa, thế thì thật sự có khả năng không thích hợp ra ngoài.”

Lý Hướng Vãn...

Còn có lần sau.

Vương Tiểu Mai ăn hỏng bụng, tất nhiên nhà trưởng thôn không hề hay biết, nếu biết rồi chỉ sợ là...

Cơ mà nhà trưởng thôn lúc này cũng không hề yên bình.

Bà Lý tướng mắt hình tam giác, có ý đồ không tốt đi đến nhà của trưởng thôn.

Vợ trưởng thôn nhìn thấy thông gia đến nhà chơi, trên mặt vẫn giữ mấy phần ý cười nói: “Bà thông gia đến đấy à, có việc gì không?” Trong lòng gióng chuông cảnh báo, vô cùng cảnh giác.

Bà Lý này chính là không có việc gì thì sẽ không đến tận cửa.

Lý Tú Tú chưa ra khỏi nhà được bao lâu, bà Lý đã đến nhà rồi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-346.html.]

Bảo sáng sớm chỉ qua đây buôn chuyện, bà ta còn lâu mới tin.

Trưởng thôn nhìn thấy bà Lý ở đó, muốn đi ra ngoài để tránh mặt, bèn chào hỏi: “Bà thông gia tới à, mọi người cứ nói chuyện, tôi ra ngoài tí.”

Trưởng thôn nói xong liền muốn nhanh chóng cất bước rời đi.

Nhưng nào ngờ bà Lý lại cất giọng nói: “Ông thông gia xin dừng bước, lần này tôi tới đây là tìm hai ông bà bàn chút chuyện.”

Vợ trưởng thôn nhìn lão già nhà mình, đây là đặc biệt tới đây tìm lão già nhà bà ta.

Trong lòng đang suy nghĩ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười tươi rói nói: “Có chuyện gì mà còn phải cần lão già ấy ở vậy.”

DTV

Không ngờ bà Lý lại trực tiếp không khách khí nói: “Chuyện này bà thông gia thật sự không thể làm chủ được, vẫn là ông thông gia ở lại thì hơn.”

Bà Lý nói xong khí chất tràn đầy ngồi ngay ngắn trong nhà của trưởng thôn.

Giống như Lão Thái Quân ở cổ đại vậy, ngồi vững như núi.

Hai vợ chồng trưởng thôn nhìn nhau một cái, đoán không ra bà già này trong hồ lô có bán thuốc gì.

Nhưng bộ dáng ra vẻ rất lợi hại này của đối phương khiến cho trong lòng cảm thấy không vui, thật là.

Trưởng thôn thở dài một hơi, cũng làm ra vẻ lợi hại ngồi xuống rồi nói: “Bà thông gia, bà cứ nói.”

Ai mà chẳng có khí chất, thua người chứ không thua trận.

Chỉ thấy bà Lý cố làm ra vẻ hỏi: “Hôm qua hai ông bà mời thanh niên trí thức Lý, chuyện đó thương lượng như thế nào? Người ta thật sự tha thứ cho mấy người rồi.”

Để kể vài câu về chuyện trước đó, ban đầu vợ trưởng thôn mời Lâm Ngọc Trúc ăn cơm mấy lần, còn cố ý đuổi Lý Tú Tú ra ngoài.

Lý Tú Tú ra ngoài trừ đến nhà mẹ đẻ ra thì cũng chỉ có đến nhà mẹ đẻ.

Sau khi trở về nhà mẹ, bà Lý liền bắt đầu suy nghĩ.

Cứ luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như con gái mình nói.

Nói là vì đám trẻ trong thôn, thăm hỏi thanh niên trí thức, bà ta còn lâu mới tin, thông gia như bà ta, ngay cả người nhà mình còn không giúp, còn đi suy nghĩ hộ người khác.

Trừ khi mặt trời mọc hướng tây.

Thế là liền thổi gió bên tai con gái mình, bảo Lý Tú Tú cẩn thận đi nghe ngóng một chút.

Buổi tối Lý Tú Tú về đến nhà chồng liền gọi con trai vào trong phòng, hỏi xem hôm nay mời những ai, nói cái gì nhiều.

Dù gì Lý Hồng Bân vẫn khá nhỏ tuổi, nói bà hai cũng tới nữa.

Còn mấy cái khác ít nhiều cũng kể một chút, liền biết ngay là có chuyện gì.

Loading...