Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 212

Cập nhật lúc: 2024-10-08 06:14:07
Lượt xem: 29

Tuyết phủ trắng xóa, khắp núi non được bao phủ bởi một màu trắng tựa như tiên cảnh, trên trời thi thoảng lại có những bông tuyết lác đác tung bay.

Khắp thôn đều là tiếng cười vui vẻ của đám trẻ con, đứa nào đứa nấy khuôn mặt nhỏ đều bị đông lạnh đến mức đỏ lựng, đang chơi ném tuyết ở đó, có phụ huynh nhà nọ sau khi nhìn thấy con mình bị dính tuyết khắp mặt thì không nhịn được mà vừa cười vừa mắng, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Lúc này cho dù bạn có cầm chổi đuổi theo dọa đánh cũng không đuổi được chúng về nhà.

Lâm Ngọc Trúc mặc quần áo bông dày dặn, thoạt nhìn rõ ràng cực kỳ mập mạp nhưng được cái ấm áp.

Đi đôi giày bông mới mua, cộng thêm đôi găng tay bông mà mẹ Lâm đã làm cho, trang bị cũng xem như khá đầy đủ rồi.

Cô cầm chổi ra ngoài quét tuyết, lúc này ai quét tuyết trước cửa phòng người ấy.

Lúc Lâm Ngọc Trúc đi ra, Vương Tiểu Mai và Lý Hướng Vãn vừa đúng lúc cũng ra ngoài quét tuyết.

DTV

Quét xong tuyết ngoài cửa, ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn tuyết trên mái nhà, cảm thán mình đã sơ ý bỏ qua nó rồi.

Lâm Ngọc Trúc nhìn Vương Tiểu Mai, nói: "Không phải chứ, bọn tôi mới tới không biết quy trình thì thôi, mà sao cô cũng không biết vậy."

Vương Tiểu Mai sờ mũi, nói: "Những năm trước việc này đều do các nam thanh niên trí thức làm hết."

Ba người dứt khoát cùng dọn tuyết trên mái nhà, nhà ăn trí thức chỉ có một cái bừa trúc, một người phụ trách cào tuyết trên diện tích lớn, hai người còn lại cầm chổi quét qua loa là được.

Làm việc chân tay như vậy đã không còn cảm thấy lạnh nữa.

Đợi đến khi tuyết đều đã dọn xong, Lâm Ngọc Trúc nhìn tuyết phủ đầy sân, nhất thời nổi hứng muốn đắp người tuyết.

Vương Tiểu Mai trợn mắt khinh thường, trong lòng nghĩ cô không thấy lạnh sao.

Lý Hướng Vãn đứng ở một bên nóng lòng muốn thử, dù sao thì một cô gái phương Nam như cô ta vẫn rất thích thú đối với tuyết.

Hai người có chung mục tiêu cùng đắp người tuyết.

Ngoài miệng Vương Tiểu Mai chê họ ấu trĩ, nhưng sau đó không còn cách nào khác cũng đắp người tuyết cùng họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-212.html.]

Hậu viện nhất thời vô cùng náo nhiệt.

Nhưng tiền viện thì lại không có bầu không khí tốt như vậy.

Căn nhà của Vương Dương và Lý Hướng Bắc phải đợi sang năm có thời gian mới có thể xây, bây giờ chỉ có thể ép dạ cầu toàn ở tiền viện, chủ yếu là hai chị em nhà họ Đổng không cho hai người họ sắc mặt tốt, người khó xử nhất là Vương Dương.

Có cảm giác như bất kể làm thế nào cũng đều không đúng.

Triệu Hương Lan thì lợi hại rồi, nhìn thấy chị em nhà họ Đổng liền đanh mặt lại, cực kỳ thù địch.

Còn khi nhìn thấy người khác thì lập tức đổi sang khuôn mặt vô hại, dịu dàng, hào phóng, bản thân cô ta vẫn không cảm thấy gì, nhưng điều này khiến các nam trí thức ở tiền viện trông thấy mà khiếp vía.

Mọi người luôn có cảm giác lạnh giá.

Phía Trương Diễm Thu thì khỏi cần nói, đã sắp thành mặt dì ghẻ rồi.

Một người lớn tuổi như Hà Viễn Phương ngày ngày nhìn những cô gái trẻ như hoa như ngọc này, ngọn lửa trong mắt càng ngày càng mãnh liệt, có lúc Lâm Ngọc Trúc nhìn thấy anh ta cơ bản đều sẽ đi đường vòng.

Mấy nữ trí thức ở tiền viện cũng không phải kẻ ngốc, bây giờ đối với Hà Viễn Phương đều là cách xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Trương Ái Quốc thì ngượng ngùng, các nữ trí thức không thích anh ta, phía các nam trí thức thì anh ta không thích Hà Viễn Phương, nhưng lại hòa hợp được với Triệu Ái Đảng, đáng tiếc là người đã bị đưa đi rồi.

Vì vậy quan hệ giữa các thanh niên trí thức và bầu không khí ở tiền viện cực kỳ mập mờ, lúc này nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ ở hậu viện thì thấy rất chói tai.

Bất cứ chuyện gì một khi có so sánh thì rất dễ mất cân bằng.

Người ta nói vui quá hóa buồn quả không sai, nửa đêm hôm đó Lâm Ngọc Trúc mơ mơ hồ hồ lên cơn sốt.

Tốn một số tiền lớn mua một chai thuốc hạ sốt từ hệ thống, sau khi uống liền ngủ mê man quên cả trời đất.

Trước khi ngủ thiếp đi, Lâm Ngọc Trúc còn đang nghĩ phong thủy của nhà ăn trí thức này nhất định có vấn đề, bạn xem đi liên tiếp có người phát sốt.

Đến khi cô tỉnh lại là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức.

Loading...