Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Thế Giới Mới, Làm Giàu Không Cần Lo Nghĩ - Chương 189

Cập nhật lúc: 2024-10-08 06:08:34
Lượt xem: 41

Lâm Ngọc Trúc ngồi ở trong gian phòng trống rỗng, chậm rãi vẽ ra mạch liên kết của toàn bộ sự kiện ở trong đầu.

Nhà họ Lưu, nhà họ Tống, nhà họ Triệu còn có Chu Nam.

Nghe cuộc nói chuyện của hai cha con nhà họ Tống thì nhà họ Tống và nhà họ Lưu giống như có quan hệ hợp tác.

Mà từ trong lời nói của Tống Chí Cao mà xem, nhà họ Lưu tựa hồ nắm giữ nhân mạch, mà bọn họ làm buôn bán ở chợ đen, vậy thì nhà họ Tống rất có thể là nắm giữ nguồn hàng.

Là bởi vì làm ăn quá mức phách lối nên mới thu hút sự chú ý của cảnh sát? Hay có nguyên nhân gì khác?

Điểm này Lâm Ngọc Trúc không thể kiểm chứng được.

Lâm Ngọc Trúc bắt đầu phân tích từ một góc độ khác.

Sau đó, Lâm Ngọc Trúc đột nhiên nhớ tới chị gái nhà họ Liễu mà Tống Chí Cao nói tới, chạy ra ngoài sống những ngày tháng tốt lành?

Không có thư giới thiệu hộ khẩu chứng minh thì có thể đến đâu mà sống yên ổn được chứ, trong đầu Lâm Ngọc Trúc không khỏi hiện ra một suy đoán lớn mật, chị gái nhà họ Liễu kia là ra nước ngoài.

Nơi này cách biên cảnh cũng không tính là xa, nếu nhà họ Tống có thể biết đến chị gái nhà họ Liễu không có quan hệ gì với bọn họ kia, vậy thì hơn phân nửa là nhà họ Tống đã từng giúp đỡ chị gái nhà họ Liễu kia xuất cảnh đi, như vậy thì nhà họ Tống rất có thể là đã nắm giữ trong tay phương pháp xuất cảnh.

Mà như vậy thì nguồn cung cấp nguồn hàng của bọn họ cũng rất có thể là...

Lâm Ngọc Trúc lại tiếp tục lớn mật suy đoán một chút, cảnh sát bày ra cục diện lớn như vậy có thể hay không chính là muốn điều tra ra đường dây này, nhà họ Tống còn làm chuyện gì nữa sao?

Nếu như suy đoán lớn hơn một chút thì nhà họ Tống có khả năng là đặc vụ đi, nhà họ Tống là lợi dụng tuyến đường này đưa ra tình báo?

Nếu là như vậy, nhà họ Lưu rất có thể cũng có phát hiện ra điều này, cho nên nhà họ Lưu mới không muốn tiếp tục trộn lẫn với nhà họ Tống nữa?

Bởi vậy nhà họ Lưu mới thừa dịp này thoát khỏi nhà họ Tống, bán đứng nhà họ Tống, làm cho nhà họ Tống trở tay không kịp.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-the-gioi-moi-lam-giau-khong-can-lo-nghi/chuong-189.html.]

Nếu là như vậy thì nhà họ Lưu kia hiện giờ có phải là đã chạy trốn rồi hay không?

Nếu dựa theo nguyên văn kịch bản gốc, anh Ngưu cùng Sấu Hầu chưa từng xuất hiện sai lệch như hiện giờ mà là bị bắt ở trên trấn, Chu Nam cùng Tống Chí Cao cũng sẽ không phát hiện ra công an đã theo dõi bọn họ.

Như vậy mà nói thì lúc này bị đánh trở tay không kịp chính là nhà họ Tống cùng với nhà họ Lưu.

Không có tình huống bất hoà với nhau thì nhà họ Tống và nhà họ Lưu cùng nhà họ Triệu rất có thể là sẽ tận lực bảo toàn đám con cháu trong nhà.

Quan hệ giữa Chu Nam và nhà họ Lưu cũng rất có thể sẽ không bị đào bới ra, dù sao người làm con thừa tự chính là cha của anh ta, tầng quan hệ này cũng đã bị chôn vùi trong mười năm hai mươi năm rồi, không ai nói thì sẽ rất dễ dàng bị che giấu.

Trong nguyên văn Chu Nam tựa hồ là con trai duy nhất, theo lý thuyết có thể xin không cho anh ta về nông thôn, nếu nhà họ Chu để cho con trai duy nhất về nông thôn thì có phải là nhà bọn họ cũng có tâm tư tính toán giống như nhà họ Liễu, đưa Chu Nam ra nước ngoài hay không?

DTV

Mà Chu Nam vẫn ở lại bên cạnh nữ chính, tác giả viết anh ta đối với Lý Hướng Vãn tình căn đ.â.m sâu, vậy tình căn đ.â.m sâu này rốt cuộc là thật hay giả?

Lâm Ngọc Trúc nhíu chặt mày, ngồi trên ghế chăm chú nhìn phía trước hồi lâu.

Cũng không biết lúc này Lý Hướng Vãn như thế nào nữa.

Lâm Ngọc Trúc cũng không biết là cô đã suy đoán ra bảy tám phần mạch liên kết của sự việc, sai lệch lớn nhất kia chính là ngày đó Sấu Hầu cùng anh Ngưu ném cái túi kia về phía cô mà thôi.

Sau khi Sấu Hầu và anh Ngưu bị bắt lần nữa thì cảnh sát sẽ bắt được nhà họ Tống, nếu không có tình huống bất hoà giữa hai nhà thì nhà họ Tống cũng không vội vàng khai ra nhà họ Lưu, mà sẽ để cho nhà họ Lưu có thời cơ trốn thoát.

Trên đường trốn thoát Tống Chí Cao - người chạy trốn khi đang trọng thương sẽ đụng phải Thẩm Bác Quận, sau đó Tống Chí Cao sẽ bị bắt.

Tính chất sự việc này liên quan rộng rãi, vì không muốn khiến cho dân làng khủng hoảng cho nên việc Triệu Ái Đảng và Tống Chí Cao rời đi đều là tuỳ ý viện một lý do, bọn họ vô hình trung trở thành một nhân vật mà ngay cả bia đỡ đạn cũng không phải ở trong cuốn tiểu thuyết này.

Cho nên, Lâm Ngọc Trúc tự nhiên đối với hai người này không có ấn tượng gì.

Nếu như nói nguyên nhân dẫn đến cốt truyện sụp đổ thì có khả năng chính là cái túi bị nện từ trên cao xuống kia đi.

Loading...