Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Vào Phim "Anaconda" - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-08-28 12:52:23
Lượt xem: 301

01

Vừa mở mắt, trước mặt tôi là vô số con trăn khổng lồ màu nâu vàng đang uốn éo.

Chúng không ngừng quấn quýt, siết chặt, vảy cọ xát vào nhau.

Một đám trăn khổng lồ cuộn tròn, chiếm đầy cả thung lũng.

Hơn mười con trăn đực dài chừng 30 mét quấn chặt lấy nhau. Ở giữa là một con trăn cái to nhất, dài ít nhất 50 mét.

Chúng điên cuồng ve vãn nó.

Không khí nồng nặc mùi hoa Huyết Lan đến mức đáng sợ.

Đừng hỏi sao tôi biết.

Mỗi con đều nôn nóng phô bày hàng nóng của mình.

Cái nào cũng không dưới 5 mét.

Tôi cúi đầu nhìn chiều dài toàn thân mình.

3 mét.

Nhìn sang những bông lan đỏ rực rỡ bên vách núi, tôi choáng váng.

Trời ơi, có ai hiểu không!

Ai ngờ ngủ một giấc lại xuyên vào phó bản Huyết Lan trong bộ phim "Anaconda"."!

Tệ hơn nữa là...

Càng lúc càng nhiều trăn đực chen chúc xung quanh, háo hức muốn tham gia.

Bất chợt, một con trăn quay đầu nhìn về phía tôi.

Nó thè lưỡi, dùng cơ quan Jacob định vị tôi.

Tiếp theo là con thứ hai, thứ ba...

Khi những con vật khổng lồ dài hàng chục mét kia nhìn về phía tôi, cảm giác bị đe dọa và áp đảo thật kinh khủng.

Nhất là khi thấy chúng từ từ mở khoang bụng, thả ra những "cậu nhỏ" to ít nhất bằng tôi.

Đuôi tôi cứng đờ!

Không chần chừ, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy!

Phía sau, mấy con trăn đực điên cuồng đuổi theo!

02

Tôi cuộn tròn trong một khe đá nhỏ, run rẩy.

Bên ngoài mấy con trăn đực đang rình rập.

Nhưng chúng không vào được.

Hiện tại đang vào mùa sinh sản.

Lũ trăn khổng lồ trong rừng Amazon đều phát điên.

Trong đầu chúng chỉ còn một từ.

Giao phối.

Chỉ cần cho chúng một cái thùng nhựa, chúng cũng có thể chọc thủng đáy.

Nhưng đó chưa phải nguy hiểm nhất.

Trăn đực tranh giành vị trí gần trăn cái, không thể rời đàn.

Bao nhiêu con thú lớn tụ tập, động vật xung quanh đã chạy sạch.

Rắn đói điên lên sẽ ăn gì?

Đáp án là: đồng loại.

Tôi chứng kiến một con trăn đực xui xẻo cỡ bằng tôi, bị mùa xuân quyến rũ, mon men đến xem.

Vừa ló đầu ra đã bị đồng loại to hơn từ trên cao nuốt chửng.

Như ăn que cay, nuốt trọn một cái.

Tôi kẹp chặt đuôi, lặng lẽ lùi ra khỏi khe đá, chạy thật xa mới dám dừng lại.

Trên đường còn tiện tay bắt được con thỏ đang hoảng loạn vì bị trăn đuổi.

Khi tôi hoàn hồn, con thỏ đã bị tôi theo bản năng siết cổ.

Vì sinh tồn, lần đầu tiên trong đời tôi ăn động vật có lông.

Tuy vẫn đói, nhưng cũng tạm no bụng.

Sống sót hay bị ăn thịt, tôi nghĩ, đây không phải vấn đề khó.

Ăn no, tôi hơi mệt.

Tìm chỗ trú ẩn, chuẩn bị suy nghĩ bước tiếp theo.

Lúc nửa mơ nửa tỉnh.

Đột nhiên, đuôi tôi bị gì đó chạm vào.

Tôi theo bản năng rụt đuôi lại.

Lại chạm, lại rụt.

Cứ bị đánh thức, cả người khó chịu, cuối cùng không chịu nổi nữa.

"Ai à! Phiền c.h.ế.t —"

Nói được nửa chừng, tôi chợt khựng lại, từ từ quay đầu nhìn ra sau.

Một con trăn đực dài chừng 40 mét không biết từ lúc nào đã cuộn quhắn ta, đang nhìn xuống đánh giá.

"Đây là lãnh địa của ta."

"Đúng, đúng đúng đúng không dậy nổi! Tôi đi ngay đây!"

Chết tiệt, vừa mới ăn que cay xong!!!

Tôi định rút đuôi chạy, lại bị hắn dùng đuôi đè lại.

"Ăn con mồi của ta, tưởng chạy được sao?"

?

Không phải con đực tự nhiên đều cố gắng lấy lòng con cái để thu hút bạn tình sao?

Chỉ mới ăn con thỏ của ngươi...

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-vao-phim-anaconda/chuong-1.html.]

Ngươi muốn tôi bồi thường???

Đây là loại súc sinh gì vậy?!

03

Súc sinh này tên là Grew.

Tôi vô tình xâm nhập lãnh địa của hắn.

Trời ạ, sao giữa lúc mùa giao phối, khi mọi con trăn đực đều bị mùi kích thích của trăn cái thu hút, hắn vẫn trấn giữ lãnh địa của mình không hề lay chuyển.

Nhìn kỹ lại, hắn to lớn hơn hẳn những con trăn đực khác.

Chợt hiểu ra điều gì đó.

Trong giới động vật, con đực bị thiến thường phát triển to hơn bình thường.

Có khi hắn là... một con trăn hoạn chăng?

Mặc kệ tôi nghĩ gì, Grew dùng đuôi khẽ chọc tôi.

Một cú đẩy mạnh khiến tôi bất ngờ văng đi mấy mét.

Hắn gật đầu hài lòng.

"Vừa khéo."

Vừa khéo cái gì???

Vừa khéo làm que xiên thịt nướng à???

Thực tế chứng minh, tôi đã đánh giá thấp sự trơ trẽn của hắn.

Grew là con trăn có gu. Hắn tạo cho mình một cái ổ, nhưng vì thân hình quá to nên các góc ổ hơi lồi lõm. Còn tôi lại vừa vặn có kích thước phù hợp.

Thế là tôi phải dùng thân mình trả nợ, bị hắn lăn qua lăn lại như cái con lăn bột để san phẳng các góc ổ.

Xong xuôi, tên súc sinh này vừa ý bảo tôi:

"Được rồi, ngươi có thể đi."

Tôi lảo đảo bò dậy, chóng mặt váng vất, lê từng bước rời đi.

04

Đói quá.

Đã ba ngày không tìm được thức ăn rồi.

Tôi loanh quanh ở những nơi cao mà lũ trăn khổng lồ không thể bò lên được, lo lắng nhìn xung quanh.

Khắp nơi. Đâu đâu. Cũng nồng nặc mùi hormone.

Mùa. Giao phối.

Nói cách khác, khắp nơi đều là những cuộn trăn to nhỏ.

Mọi sinh vật còn chút lý trí trong vùng này đều đã cao chạy xa bay.

May mắn là dù đói khát, lũ trăn đực cái chỉ ăn những con trăn nhỏ hơn chúng.

Nếu không, có lẽ giờ tôi đã thành món ăn trong miệng con nào đó rồi.

Giờ mới nhận ra, ngày đầu tiên gặp được con thỏ kia thật may mắn biết bao.

Cho đến khi thấy một con hà mã bị cá sấu kéo xuống nước, tôi mới vỗ đầu tỉnh ngộ.

Trời ơi!

Làm động vật trên cạn hơn 20 năm, quên mất là còn có thể xuống nước bắt cá.

Trăn xanh biết bơi mà!

Xem phim Anaconda uổng công rồi sao?!

Nhưng xuống nước thì dễ, bắt cá lại không đơn giản như tôi tưởng.

Đến lần thứ 50 bị cá tát cho mặt mày ướt sũng, tôi mới ngậm được một con lên bờ. Đuôi nó vẫy loạn xạ, tát tôi mấy cái đau điếng.

Đang định nuốt cá, bỗng linh tính mách bảo có gì đó không ổn. Vừa quay đầu lại, một cái mõm đầy răng nhọn đã ở sát mặt!

Tôi sợ đến cứng đờ cả người!

Đó là con cá sấu đen dài chừng 5 mét! Không biết từ lúc nào nó đã lặng lẽ bò đến sau lưng, há mõm định đớp tôi một phát!

Đúng lúc đó!

Có thứ gì dưới nước cắn đuôi nó. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ vọt lên khỏi mặt nước, quấn chặt lấy con cá sấu từ đầu đến đuôi.

Nó thậm chí chưa kịp thực hiện cú xoay người tự hào nhất của loài cá sấu, đã bị sức mạnh cơ bắp khủng khiếp của con trăn khổng lồ bẻ gãy xương, đứt gân thành một cái xác không hồn.

Tôi kinh ngạc há hốc mồm.

May là cá không rơi ra.

Răng trăn có móc ngược vào trong.

Nhưng.

Tôi thậm chí còn thấy được vẻ chế giễu trên mặt con trăn kia.

Đó là con trăn quen thuộc, chính là Grew, kẻ đã dùng tôi làm cán lăn bột hôm trước.

Trong khi cả khu rừng đầy rẫy những con trăn khổng lồ đang bận rộn giao phối, vị sư huynh tâm như nước lặng này ngậm con cá sấu vừa định tấn công tôi, thong thả bơi qua.

Đuôi hắn khẽ vẫy, tạo sóng đẩy tôi ra xa.

Khi tôi vật lộn bơi lên bờ.

Hắn đã ngậm cá sấu bơi đi từ lâu.

Trước khi đi còn giật xuống một chân cá sấu ném cho tôi.

"Thù lao cho mồi nhử."

?

Vậy là tôi không ăn xin à?

Nghĩ nhiều.

Tôi bật khóc nhào tới, một hơi nuốt trọn cái chân nặng cả chục ký, căng phồng cả thân mình, no nê lần đầu tiên kể từ khi đến đây, hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Tuy vậy, chuyện này cũng nhắc nhở tôi.

Dưới nước không chỉ có cá tôi có thể ăn, mà còn có cá có thể ăn tôi.

... Tồn tại quả thật quá khó khăn.

 

Loading...