Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Tới Năm 60, Nữ Chính Cầm Tiền Tỷ Mở Nhà Xưởng - Chương 641

Cập nhật lúc: 2024-10-21 18:39:00
Lượt xem: 0

Khoản bảo hiểm dưỡng lão này chính là tiết kiệm một phần lương của công nhân trước, chờ sau khi về hưu thì mỗi tháng sẽ nhận được một khoản, ít hơn so với khi đi làm, có thể lấy tiền mà không cần đi làm, giống như trên trời có bánh có nhân rớt xuống vậy.” Bác gái đeo vòng tay bạc chép chép miệng, giọng điệu mang theo một chút ngưỡng mộ nhàn nhạt.

Một cô vợ nhỏ thò đầu ra dò hỏi: “Nếu nói như vậy, không phải là trả lại số tiền lương đã bị trừ trước đây sao?”

Bác gái đeo vòng tay bạc lắc đầu: “Không giống nhau, bảo hiểm dưỡng lão là nhân viên đóng một phần nhỏ, sau đó doanh nghiệp đóng phần lớn, ví dụ như mỗi tháng cô đóng ba đồng tiền bảo hiểm dưỡng lão, chờ đến khi cô về hưu, mỗi tháng có thể nhận được mười lăm hoặc là hai mươi đồng, còn tiếp tục nhận cho đến khi cô qua đời mới thôi.”

“Như thế nào cũng có lời.” Bác gái đeo vòng tay bạc dừng việc nắn gót giày, thở dài một hơi: “Nếu như tôi trẻ lại hai mươi tuổi, tôi nhất định sẽ đến xưởng sữa Hồng Quang thử xem.”

Người xung quanh nghe xong, ánh mắt khác nhau, trong lòng mỗi người đều có tính toán.

*

Trương Thiên tiễn các phóng viên đến phỏng vấn xong, quay về văn phòng, vặn cổ, duỗi người, xương cốt trên người phát ra tiếng vang lách cách.

“Thoải mái quá ~” Cô nằm thong thả trên ghế, thích ý nói.

Xưởng sữa đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, Trương Thiên lại tiến cử thiết bị và kỹ thuật mới, hiện tại, xưởng sữa không chỉ sản xuất sữa tươi và sữa bột, mà còn có mỡ vàng, sữa đặc, phô mai, sữa chua, bơ, kem và nhiều loại khác.

Chỉ riêng lợi nhuận năm ngoái đã đạt tới con số ấn tượng là hai mươi triệu!

DTV

Sau khi nhận được tiền chia, Trương Thiên ngay lập tức mua thiết bị mới, cũng tích cực tìm kiếm trang trại chăn nuôi mới, thông qua con đường của Vệ Đông, cô đã bước đầu xây dựng một cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ ở thảo nguyên lớn bên kia, cũng chi một số tiền lớn để mua trọn bộ hệ thống đóng gói nhiệt độ phòng vô khuẩn, sản xuất sữa nhiệt độ phòng để bán.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-toi-nam-60-nu-chinh-cam-tien-ty-mo-nha-xuong/chuong-641.html.]

Tiếc thay, lợi nhuận thu được từ sữa nhiệt độ phòng không cao lắm, có thể là vào thời điểm này mọi người quen với việc uống sữa tươi hơn, sữa nhiệt độ phòng có vị kém hơn tự nhiên sẽ không có nhiều thị trường.

Sau khi phát hiện vấn đề này, cô ngay lập tức thay đổi hướng đi, hợp tác với trường đại học, nghiên cứu phát minh ra một loại sữa nhiệt độ phòng dành riêng cho trẻ em.

Loại sữa học sinh này được cô đặt tên là Lạc A A, chủ yếu nhắm vào thị trường trẻ em.

Mặc kệ là thời đại nào, tiền kiếm được tốt nhất luôn là từ phụ nữ, người già và trẻ em, trong số đó, trẻ em đóng góp tiêu phí nhiều nhất.

Lạc A A là một loại sữa bò được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em, trải qua sự nghiên cứu của các chuyên gia và được hỗn hợp theo tỉ lệ đặc biệt, thành phẩm cuối cùng chứa nhiều canxi, protein và vitamin D vân vân, có thể đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời kỳ phát triển của trẻ em.

Đồng thời, loại sữa bò trẻ em này có hàm lượng đường cao, mùi vị ngọt ngào và mềm mại, trợ giúp hấp thu tốt.

Để giúp cho loại sữa trẻ em này bán chạy hơn, Trương Thiên đã chi khoảng một trăm ngàn để quảng cáo trên các bộ phim điện ảnh, còn mời ngôi sao ở Hồng Kông quay quảng cáo Lạc A A.

Sau một loạt hành động này, đơn đặt hàng ào ạt đổ về như tuyết rơi, nhân viên nhận đơn chỉ vừa cúp điện thoại này, cuộc gọi tiếp theo đã đến, còn chưa đến giờ tan làm, giọng nói đã khàn.

Chờ đến một tháng sau, Trương Thiên kiểm tra báo cáo tài chính, phát hiện rằng chỉ một mục sữa trẻ em, lợi nhuận kiếm được đáng kinh ngạc lên đến một triệu đồng!

Đây còn là kết quả trong kinh tế lồng chim, còn rất nhiều cửa hàng vẫn chưa nhập hàng bán sữa trẻ em Lạc A A.

Nếu như chính sách hoàn toàn mở cửa, thị trường hoàn toàn chấp nhận sữa trẻ em, Trương Thiên hoàn toàn có thể tưởng tượng được con số đó sẽ đáng kinh ngạc đến mức nào.

Loading...